Món này rất dễ ăn bởi nó có vị chua ngọt, thêm chút cay nồng của ớt, gừng; tuy là món cá xốt nhưng do ngay trước khi dùng mới dội xốt nên cá vẫn giòn, thơm mùi cá chiên.
Hà Nội lại bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng mới. Và những cuộc mưu sinh bên chảo lửa hồng, lại tiếp tục bước vào guồng quay khắc nghiệt.
Mới bước chân vào nghề giáo chưa lâu, hắn đã lấy danh thầy giáo dụ dỗ hàng loạt học sinh tiểu học để thỏa mãn cơn cuồng dâm của mình. Hành vi đồi bại của thầy giáo trẻ khiến cho phụ huynh và người dân hết sức căm phẫn.
Đêm 14/5, bà Hằng (Hà Nội) bị chồng cầm chai rượu đánh liên tiếp vào đầu, bả vai rồi xé quần. Nạn nhân đã nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất và bất tỉnh.
Khi cháu Quỳnh không nghe lời, trái ý bố thì Hoàng dùng gậy gỗ, dây điện, xích sắt... thẳng tay đánh đập, hành hạ con. Chính Hoàng cũng là đối tượng gây ra vụ bắt cóc cháu trai của mình để đòi tiền chuộc.
Toàn thân cháu bé 10 tuổi chi chít, nhằng nhịt những vết sẹo, bầm tím do bị người cha đẻ của mình hành hạ, đánh đập dã man.
Sau chuyến hành trình về đến điểm dừng trong bến xe phía Nam (Hà Nội), một phụ xe buýt đã phát hiện một túi nilon, bên trong có một thai nhi đã chết.
Bố mẹ ly hôn, Nguyễn Ngọc Hoàn, SN 1986, trú tại xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, Phú Thọ cùng anh trai về ở với mẹ, còn chị gái và một người anh trai thứ 2 ở với cha. Hai mẹ con Hoàn hay xảy ra mâu thuẫn, xích mích.
“Cháu 12 tuổi. Nhà cháu ở thị xã Sơn Tây. Cháu đi làm thế này để có tiền chi tiêu cá nhân…” - Đó là những lời tường trình đầy bất ngờ của 1 trong 6 cô gái bị tạm giữ ở đường Trần Khánh Dư tối 3/5 vừa qua, đã được CA phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác minh…
Xem theo ngày tháng: [Ngày] [Tháng]