“Vũ khí” hạ sếp và chiếc 67 dị của Hằng "điên”
Không sở hữu cặp giò dài như siêu mẫu song Thúy Hằng lại có thứ “vũ khí” có thể hạ gục đấng mày râu một cách dễ dàng…
“A smile is the best makeup any girl can wear” (td:
Nụ cười là cách trang điểm tuyệt vời nhất cho bất cứ cô gái nào), câu nói nổi
tiếng của Marilyn Monroe chính là triết lý sống của cô nàng 9x đời đầu này.
Với Hằng, nụ cười chính là vũ khí “ lợi hại” nhất của
cô. Như một thầy giáo dạy tiếng Pháp nói về Hằng: “Kĩ năng có thể đào tạo được,
nhưng nụ cười thì không bao giờ. Nếu thầy là sếp của em, thầy sẽ nhận em vào
làm”.
Hạ gục sếp thì chưa biết song Thúy Hằng đã dùng nụ
cười cực tươi của mình “tiêu diệt” hơn 2000 người cùng BGK một cuộc thi.
Có một điều khá thú vị là chỉ khi BTC thông báo được
giải Nhất thì cô gái sinh năm 1991 này mới biết mình đã… tham gia cuộc thi. Bởi
một người bạn Hằng đã tự ý gửi chương trình mà không hề “xin phép” chủ nhân.
Cũng vì cười quá nhiều mà bạn bè gán cho Hằng cái biệt
danh là “Hằng điên”, vì cô suốt ngày cười kiểu “ở trại mới ra”.
“Bạn biết câu người hay cười chỉ có hai loại, một là
che giấu tâm sự, hai là mắc bệnh thần kinh không? Tớ thuộc loại người thứ hai
*cười lớn*.
Tớ hay bày trò nghịch ngợm như trẻ con vậy. Điều đấy
khiến tớ lúc nào cũng trong trạng thái mà người ta hay bảo ‘tăng động’ ấy”,
Thúy Hằng chia sẻ.
Luôn mong một cuộc sống đầy ắp tiếng cười nên cô
nàng 9x đời đầu này cũng có cách “giải quyết” chuyện buồn khá thú vị. Khi chán
đời, Hằng tìm đến với cây đàn ukulele, một loại nhạc cụ cứ “lên tiếng” là nghe
tưng tửng, buồn mấy cũng phải vui.
Tìm đến để giải quyết nỗi buồn song ukulele cũng
giúp Hằng kiếm được kha khá. Chỉ sau 1 tháng học, “nụ cười đẹp nhất Việt Nam
2012” đã thu nhận đệ tử nhờ khả năng cảm âm khá tốt của mình.
Ngoài vóc dáng nhỏ bé “một mét bẻ đôi” (Hằng chỉ cao
1m52!), cô nàng 91 này còn gây ấn tượng đặc biệt với chiếc xe cub 67.
“Người ngoài nhìn cũng dị nghị khủng khiếp, con gái
lại đi xe chả khác con trai. Nhưng mà tớ chả sợ gì hết. Có lần tớ mặc váy còn
cưỡi con xe Win độ đi vài vòng hồ Gươm cơ.
Tớ cứ thấy xe đẹp là thích thôi. Mỗi lần chán lại
lôi con xe phành phạch này ra làm vài vòng bát phố là lại thấy tâm hồn phơi phới
ngay”, Hằng tự tin chia sẻ.
Theo tiết lộ của Hằng, để sở hữu xế 67 được độ đến tận
“răng” này, cô phải mất khá nhiều công sức. Từ việc săn lùng, chờ đợi đến nhờ
người quen trong Sài Gòn chuyển ra với mức giá khá cao (Hằng giấu nhẹm vụ giá).
Yêu quý chú xế là thế song nó cũng khiến Hằng nhiều
lần phải mướt mồ hôi hột. Chưa kể những lần lượn khắp các nơi để kiếm chỗ sửa
uy tín, cô nàng 9x này nhiều lần phải dắt bộ vài cây số vì… hết xăng.
Chả là chiếc 67 không có đồng hồ báo kim xăng nên chỉ
nhãng đi chút là “biết tay nhau ngay”.