Vũ điệu "không trọng lực" đẹp mê hồn trên đỉnh núi

NN,
Chia sẻ

Treo mình lơ lửng trên vách núi với 2 chân duỗi thẳng hay chống tay lộn ngược trên đỉnh núi, cô giáo dạy múa Agathe Petrini đã thực hiện một vũ đạo "không trọng lực" đẹp mê hồn.

Vũ điệu
Cô giáo dạy múa, người mẫu Agathe Petrini treo mình trên vách núi và biểu diễn động tác vũ đạo tuyệt đẹp.

Vũ điệu
Vũ công gan dạ không ngại thách thức trọng lực khi bay người trên đỉnh núi cao.

Vũ điệu
Xoạc chân, trồng cây chuối trên vách núi.

Vũ điệu

Vũ điệu
Cô giáo dạy múa như bay người giữa không trung trong động tác tuyệt đẹp.

Vũ điệu
Nhiếp ảnh gia người Pháp Alex Buisse đã giúp Agathe chụp bộ ảnh này.

Vũ điệu
Mỗi bức ảnh là một tư thế đầy sáng tạo của cô gái.

Vũ điệu
Đi cáp treo là cách duy nhất để lên đỉnh những ngọn núi ở Chamonix, Pháp này.

Vũ điệu
Agathe tận hưởng từng giây phút thực hiện bộ ảnh ở gần nơi cô sống.

Vũ điệu
Nhiếp ảnh gia Alex đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm không gian hoàn hảo cho Agathe thực hiện tất cả các động tác vũ đạo phức tạp mà không sợ ngã.

Vũ điệu
Bản thân Alex cũng phải kinh ngạc trước những vũ điệu "không trọng lực" của Agethe.

Vũ điệu
Cô giáo dạy múa thực hiện động tác thăng bằng trên một tay với hậu cảnh là những dãy núi hùng vĩ.

Vũ điệu
Một tư thế cực khó và phức tạp ngay bên vách núi.

Vũ điệu
Những ngọn núi phủ tuyết và bầu trời trong xanh làm nên hậu cảnh tuyệt đẹp cho bộ ảnh.

Vũ điệu

Vũ điệu
Cô giáo dạy múa xinh đẹp không quên thực hiện vài động tác ba lê mềm mại trên đỉnh núi cao.


(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ