Vụ chồng giết vợ tại Hải Dương: Một cú đá, sáu người đau

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

Trong một phút nóng giận, Vũ Tiến Đại (SN 1976, trú tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã đá chết vợ là chị Phan Thị Hiền (SN 1977).

Cú đá tử thần
 
Ngày 12/9, chúng tôi về thăm gia đình Vũ Tiến Đại, chứng kiến cảnh bà Phạm Thị Hòa (SN 1952, mẹ Đại) ngồi bán vài mặt hàng lặt vặt nhằm kiếm thêm thu nhập để nuôi 3 đứa cháu nội. Kể từ ngày con dâu tử vong, con trai thì bị bắt tạm giam, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình Đại, bà Hòa phải lo toan, gánh vác.
 
Theo lời bà Hòa, do công việc nhà nông có nhiều thời gian rỗi nên Đại ra gốc đa đầu làng mở tiệm cắt tóc nhằm kiếm thêm thu nhập. Cứ cuối ngày là Đại lại dọn dẹp đồ nghề về ăn cơm với vợ con chứ không thích la cà quán xá như các thanh niên khác trong thôn. “Đại rất yêu thương vợ con, chẳng mấy khi vợ chồng nó to tiếng cãi nhau cả. Việc con dâu tôi chẳng may tử vong là ngoài ý muốn của Đại và tôi biết không bao giờ nó muốn gây ra tội ác ấy”- bà Hòa nghẹn ngào.

Cháu Vũ Thị Huyền (con lớn của Đại) ngại ngần quay mặt vào tường.
 
Nhớ lại buổi chiều định mệnh hôm ấy, bà Hòa cho biết, khoảng 17 giờ ngày 27/7/2011, Đại đi làm về và thấy vợ đang ngồi ăn khoai với 3 đứa con ở ngoài sân nên đã ngồi xuống cùng ăn. Trong lúc ăn khoai, Đại phát hiện trong củ khoai mình đang ăn có hạt sạn nên trách vợ rửa khoai không kỹ. Bị chồng trách, chị Hiền giận dỗi và dùng tay đập mạnh vào rổ khoai khiến khoai đổ tung tóe ra sân. Thấy thái độ của vợ, Đại dùng chân phải đá mạnh vào mạng sườn trái của chị Hiền rồi bỏ vào nhà. Sau khi vào giường nằm nghỉ một lúc, chị Hiền thấy mạng sườn đau dữ dội nên đã gọi Đại đưa đến nhà một bác sĩ gần đấy để xem vết thương.
 
Qua sơ cứu, phát hiện chị Hiền có những biểu hiện lạ, vị bác sĩ này yêu cầu Đại nhanh chóng đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tại bệnh viện, chị Hiền được các bác sĩ chẩn đoán là vỡ lá lách và phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, 5h20 sáng ngày 28/7 chị Hiền đã tử vong. Ngay sau đó Đại đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
 
Bà Hòa cho biết: “Hoàn cảnh nhà tôi nghèo lắm, sau khi Đại học xong cấp 3, vì gia đình không có tiền nên Đại nghỉ học vào miền Nam làm thuê. Ở trong ấy vài năm thì Đại trở về quê, ruộng không có nên Đại sắm ít đồ nghề ra đầu làng cắt tóc. Năm 2001, Đại lập gia đình với Hiền và sinh được 3 người con. Hàng ngày Đại đi cắt tóc, Hiền ở nhà bán thêm vài mặt hàng rau, quả phụ giúp chồng nuôi 3 đứa con. Chúng nó sống với nhau bao nhiêu năm mà tôi chưa hề thấy cãi nhau bao giờ. Cái hôm xảy ra sự việc Đại nó chạy sang chỗ tôi nhờ tôi trông con hộ nó để nó đưa vợ đi viện. Tôi có ngờ đâu là nó lại đánh vợ nó như thế chứ!”.


Bà Phạm Thị Hòa.
 
Quặn lòng bà nội nuôi 3 cháu nhỏ
 
Kể về cuộc sống hiện tại, bà Hòa nức nở: “Tôi già rồi chẳng biết làm gì, hàng ngày chỉ dựa vào mấy đồng bán rau thôi. Các con tôi đứa nào cũng nghèo, lo cho gia đình chúng còn chẳng xong thì lấy đâu mà lo cho tôi và các cháu được. Bà con hàng xóm thỉnh thoảng mỗi người cho vài chục nghìn để mấy bà cháu sống qua ngày.

Mấy sào ruộng của vợ chồng thằng Đại bây giờ cũng đành nhờ cậy mọi người chăm sóc giúp để 4 bà cháu lấy thóc ăn chứ tôi làm sao mà làm được. Nhiều lúc mấy đứa trẻ nó cứ khóc đòi bố về mua thức ăn cho nó mà tôi đau lòng quá. Hiện tại, hai đứa con lớn của Đại (cháu Vũ Thị Huyền- học lớp 4 và cháu Vũ Thị Oanh- học lớp 3) cứ nằng nặc đòi nghỉ học. Còn cháu Vũ Thị Nghĩa mới được vài tháng tuổi do thiếu sữa mẹ trở nên còi cọc, ốm yếu liên miên. Các chú cố gắng làm sao giúp cho thằng Đại về nhà sớm để chăm sóc cho mấy đứa trẻ giúp tôi với. Tôi già rồi không biết còn có thể nuôi nổi chúng nó đến bao giờ đây. Khổ thân nó chỉ vì một phút nông nổi nên nó mới gây ra chuyện như vậy thôi, tôi biết bây giờ chắc nó cũng khổ tâm lắm rồi!”.
 
Tại Công an xã Cẩm Đông, đại diện cơ quan này cho biết, trước khi gây án, Đại là một người hiền lành chưa bao giờ có bất kì điều tiếng gì tại địa phương. Khi được người dân báo tin là Đại đánh vợ, công an xã vẫn bàng hoàng không tin. Đến khi tổ chức tang lễ cho chị Hiền, bên nhà ngoại đã trách móc gia đình nhà nội khiến hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Khi đó lực lượng công an xã đã túc trực ngăn chặn để không xảy ra xô xát trong đám tang.
 
“Từ ngày chị Hiền bị tử vong, Đại bị bắt tạm giam, cuộc sống hiện nay của mấy bà cháu vô cùng khó khăn vì bà Hòa sức rất yếu, mắt đã mờ không thể nhìn rõ. Nguồn sống của 4 bà cháu chủ yếu dựa vào một cửa hàng bán rau ngay tại nhà”, đại diện Công an xã Cẩm Đông cho biết.
Chia sẻ