Vụ chém người yêu lên FB "khoe": “Phường này bảo qua phường kia trình báo”

Pháp luật TPHCM,
Chia sẻ

“Công an quận có nhận được đơn tố giác của chị Hằng do VKSND quận Bình Thạnh chuyển qua. Đơn này không có nội dung tố cáo Khuyến dọa giết, chị Hằng chỉ tố cáo Khuyến đưa thông tin và một số hình ảnh nhạy cảm lên mạng, kèm theo đó chị Hằng nộp một số hình ảnh mà Khuyến đã đưa lên mạng”.

“Công an quận có nhận được đơn tố giác của chị Hằng do VKSND quận Bình Thạnh chuyển qua. Đơn này không có nội dung tố cáo Khuyến dọa giết, chị Hằng chỉ tố cáo Khuyến đưa thông tin và một số hình ảnh nhạy cảm lên mạng, kèm theo đó chị Hằng nộp một số hình ảnh mà Khuyến đã đưa lên mạng”.

Theo Đại tá Khanh, sau khi xem các hình ảnh do chị Hằng cung cấp và hình ảnh trên trang mạng của Khuyến, Công an quận Bình Thạnh nhận thấy đó không phải là các hình ảnh đồi trụy và đánh giá tính chất vụ việc chưa cấp bách, do đó Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bình Thạnh đã chuyển đơn của chị Hằng về Công an phường 22, nơi Khuyến tạm trú, giải quyết. Ngày 13-4, Công an phường 22 đã mời chị Hằng đến làm việc để làm rõ đơn tố cáo của chị Hằng, sau đó chị Hằng ra về thì bị Khuyến đeo bám sát hại.

Được biết trong đơn nói trên, chị Hằng cho biết đã từng đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh (nơi tạm trú của chị Hằng) tố cáo Khuyến. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Công an phường 25, quận Bình Thạnh, nói: “Kiểm tra lại toàn bộ sổ, thông tin trực ban, chúng tôi không thấy có nội dung ghi nhận chị Hằng từng đến đây trình báo”. Trung tá Thành nhận định có khả năng khi chị Hằng đến, cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn chị Hằng qua Công an phường 22 nên không ghi trong sổ trực ban. Về sự việc ngày 4-2, Khuyến từng đột nhập vào phòng trọ chị Hằng, đem theo can xăng 2 lít khiến chủ nhà hoảng sợ phải báo công an, Trung tá Thành khẳng định ông là người trực chỉ huy hôm ấy nhưng không nhận được thông tin trình báo vụ việc này.

Trong khi đó, trao đổi với PV qua email, anh NHS, cậu của chị Hằng, cho biết ngày 18-2, anh S. trực tiếp chở Hằng đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh, vừa gửi đơn vừa trực tiếp trình báo việc bị Khuyến đánh đập, dọa nạt, phục kích ở hẻm nơi chị ở trọ, giật giỏ xách, cắt quần áo, xóa dữ liệu máy tính. Tại đây, anh S. và chị Hằng gặp hai cán bộ (một nam, một nữ). Theo anh S., cán bộ tiếp nhận hôm đó chỉ nghe và cho rằng trong đơn chị Hằng nêu Khuyến ngụ bên phường 22 nên hướng dẫn chị qua Công an phường 22 trình báo. Sau đó anh S. tiếp tục dẫn chị Hằng qua Công an phường 22, tuy nhiên công an phường này nói sự việc xảy ra bên phường 25 thì để Công an phường 25 giải quyết.


Chia sẻ