Vụ cha mẹ bị 7 người con đẩy ra đường: Người làng không muốn hai cụ ở lại đình
Khi dư luận đang rất quan tâm tới công tác trợ giúp cho hai cụ già "bị con đuổi" đang sống tại đình làng thôn Đồng Lư, nhiều người trong làng lại không muốn cho hai cụ tá túc ở đó nữa.
Danh tiếng của người nhà quê
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đạt Thạo, trưởng thôn Đồng Lư nơi ông Quý bà Chén hiện đang tá túc cho biết: các cụ trong đang giục chính quyền địa phương làm thế nào thì làm chứ không thể để hai ông bà sống ở đình làng được. Ông Thạo cho biết các cụ trong làng thấy "mất mặt" vì ông Quý bà Chén vì gần đây báo chí đăng ghê quá. Ông nói: "đây là sự việc hy hữu, làng chúng tôi chưa bao giờ xảy ra việc này".
Ông Nguyễn Đạt Thi, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã Đồng Quang.
Ông Nguyễn Đạt Thi, phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đồng Quang nói: “việc ông bà Quý Chén sống tại đình làng bấy lâu nay là do ý muốn chủ quan của hai ông bà. Dù địa phương, con cháu đã nhiều lần đề nghị đón ông bà về ở cùng nhưng ông bà ấy nhất quyết không nghe”.
Ông Thi đại diện cho hội người cao tuổi xã Đồng Quang cũng nói thêm: “Mong rằng cơ quan chức năng và gia đình giải quyết sớm sự việc để ông bà Quý Chén sớm về đoàn tụ với gia đình." Ông này cho biết xã đang có kế hoạch để tu bổ đình, do đó ông bà ấy không thể ở đó lâu dài.
Chính quyền lúng túng
Ông Thạo, đại diện chính quyền thôn cho phóng viên biết gần đây cán bộ xã thường xuyên vận động, hòa giải cho ông bà Quý Chén và con con, tuy nhiên họ đều gặp ý kiến không tán thành từ phía hai ông bà.
Thôn cũng muốn triệu tập tất cả các con của ông bà để tìm hướng giải quyết thế nhưng theo ông Thạo người anh cả thì "hâm dở" còn người trong làng không ai biết gì về ba người con gái lớn, và hai cụ cũng chẳng bao giờ nhắc tới những người con này.
Trước khi nhiều báo đăng, các con hai cụ chưa từng nhờ chính quyền hòa giải với cha mẹ, duy chỉ có người em trai ông Quý nhờ địa phương can thiệp để ông bà về ở cùng vì ông Quý là trưởng họ, cần phải thờ cúng hương hỏa tổ tiên.
Con không nuôi - làng từ chối thì vào trại dưỡng lão
Bà Đỗ Thị Thủy , phó phòng bảo trợ xã hội Sở lao động thương binh xã hội TP Hà Nội, cán bộ sở LĐTHBXH, sau khi hỏi các cụ các đưa các phương án giúp ông Quý bà Chén đoàn tụ với các con t
hì kết luận: "nếu các cụ không chấp nhận phương án nào, nhiều khả năng sẽ tạm thời chuyển hai cụ vào trại dưỡng lão".
Tuy nhiên bà Thủy cũng cho biết nếu đưa ông bà vào trại dưỡng lão không hề dễ vì tiêu chuẩn để được vào trại dưỡng lão là những người không con cái và không có chỗ ở. Trong khi đó ông bà Quý không đáp ứng điều nào trong hai điều trên.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đạt Thạo, trưởng thôn Đồng Lư nơi ông Quý bà Chén hiện đang tá túc cho biết: các cụ trong đang giục chính quyền địa phương làm thế nào thì làm chứ không thể để hai ông bà sống ở đình làng được. Ông Thạo cho biết các cụ trong làng thấy "mất mặt" vì ông Quý bà Chén vì gần đây báo chí đăng ghê quá. Ông nói: "đây là sự việc hy hữu, làng chúng tôi chưa bao giờ xảy ra việc này".

Ông Nguyễn Đạt Thi, phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đồng Quang nói: “việc ông bà Quý Chén sống tại đình làng bấy lâu nay là do ý muốn chủ quan của hai ông bà. Dù địa phương, con cháu đã nhiều lần đề nghị đón ông bà về ở cùng nhưng ông bà ấy nhất quyết không nghe”.
Ông Thi đại diện cho hội người cao tuổi xã Đồng Quang cũng nói thêm: “Mong rằng cơ quan chức năng và gia đình giải quyết sớm sự việc để ông bà Quý Chén sớm về đoàn tụ với gia đình." Ông này cho biết xã đang có kế hoạch để tu bổ đình, do đó ông bà ấy không thể ở đó lâu dài.
Chính quyền lúng túng
Ông Thạo, đại diện chính quyền thôn cho phóng viên biết gần đây cán bộ xã thường xuyên vận động, hòa giải cho ông bà Quý Chén và con con, tuy nhiên họ đều gặp ý kiến không tán thành từ phía hai ông bà.
Thôn cũng muốn triệu tập tất cả các con của ông bà để tìm hướng giải quyết thế nhưng theo ông Thạo người anh cả thì "hâm dở" còn người trong làng không ai biết gì về ba người con gái lớn, và hai cụ cũng chẳng bao giờ nhắc tới những người con này.
Trước khi nhiều báo đăng, các con hai cụ chưa từng nhờ chính quyền hòa giải với cha mẹ, duy chỉ có người em trai ông Quý nhờ địa phương can thiệp để ông bà về ở cùng vì ông Quý là trưởng họ, cần phải thờ cúng hương hỏa tổ tiên.
Ông trưởng thôn cũng rất trăn trở với trường hợp ông Quý, bà Chén: "chúng tôi rất khó khăn để đưa ra một quyết định hợp lý vì nếu nghe theo lời các cụ trong làng mà không cho ông bà tá túc nữa thì ông Quý sẽ khẳng định "vợ chồng ông sẽ ra bờ sông mắc bạt sống ", còn nếu cho vào trại dưỡng lão thì ông Quý khẳng định ông sẽ "nhảy xuống ao". Còn nếu cứ cho ông bà tá túc trong đình thì không thể tu bổ được đình làng mà các cụ trong làng sẽ giận.
Nhưng dù khó tới mấy thì chúng tôi vẫn sẽ tiến hành các cuộc hòa giải tiếp theo, lấy biên bản chính thức để có hướng giả quyết cụ thể", vị cán bộ này cho biết. Ông cũng nói thêm các buổi hòa giải tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày nữa vì địa phương rất bận với việc xây dựng chương trình "nông thôn mới". Ông Thạo cho biết chính quyền thôn sẽ giải quyết vấn đề của hai ông bà trong vòng 1 tháng.
Nhưng dù khó tới mấy thì chúng tôi vẫn sẽ tiến hành các cuộc hòa giải tiếp theo, lấy biên bản chính thức để có hướng giả quyết cụ thể", vị cán bộ này cho biết. Ông cũng nói thêm các buổi hòa giải tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày nữa vì địa phương rất bận với việc xây dựng chương trình "nông thôn mới". Ông Thạo cho biết chính quyền thôn sẽ giải quyết vấn đề của hai ông bà trong vòng 1 tháng.
Con không nuôi - làng từ chối thì vào trại dưỡng lão
Bà Đỗ Thị Thủy , phó phòng bảo trợ xã hội Sở lao động thương binh xã hội TP Hà Nội, cán bộ sở LĐTHBXH, sau khi hỏi các cụ các đưa các phương án giúp ông Quý bà Chén đoàn tụ với các con t
Tuy nhiên bà Thủy cũng cho biết nếu đưa ông bà vào trại dưỡng lão không hề dễ vì tiêu chuẩn để được vào trại dưỡng lão là những người không con cái và không có chỗ ở. Trong khi đó ông bà Quý không đáp ứng điều nào trong hai điều trên.