Vụ xô xát gia đình tại Trương Định, Hà Nội:

Vợ tố chồng đánh gẫy cổ đòi bồi thường sừng tê giác?

,
Chia sẻ

"Mẹ đòi bố phải trả cho mẹ rất nhiều tiền, tiền chi tiêu, ăn uống, tiền uống sừng tê giác khi mẹ nằm viện khoảng 60 triệu chưa kể tiền viện phí... Mẹ chỉ biết đến tiền".

Ngày 10/10, Nguyễn Tú Khôi - con trai ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1956, giáo viên dạy toán trường THCS Nguyễn Phong Sắc - Q. Hai Bà Trưng), người bị tố giữ mẹ cho bố đánh gẫy cổ cho biết: mẹ là bà  Lê Thị Liên (SN 1958, trú tại tổ 45B, Trương Định, Tương Mai, HN) đã được ra viện và đưa về nhà từ hôm thứ 6. 

Hiện đang trong tiến trình hòa giải. "Bố và mẹ đã trò chuyện vài lần nhưng rất khó để hòa giải. Vấn đề bây giờ là tiền, bao nhiêu tiền thì sẽ làm lành".

Vợ tố chồng đánh gẫy cổ đòi bồi thường sừng tê giác?

 Tú Khôi cho biết mẹ vẫn giả vờ đau và đòi bồi thường rất nhiều tiền 

Theo Khôi, hàng ngày, bà Liên đóng cửa vẫn giả vờ đau không dậy được. Bà đóng cửa kính vì bà bảo sợ ánh sáng nhưng lại đi lại trong phòng, bật điện sáng trưng. 

"Mẹ đòi bố phải trả cho mẹ rất nhiều tiền, tiền chi tiêu, ăn uống, tiền uống sừng tê giác khi mẹ nằm viện khoảng 60 triệu chưa kể tiền viện phí. Mẹ còn đòi được sử dụng cửa hàng, đòi ngôi nhà mà vợ chồng Khôi đang ở... nó không khác nào một cuộc mặc cả", Khôi tỏ vẻ chán nản. Tuy nhiên, Khôi cho biết, hai bố con Khôi đang cân nhắc cái gì hợp lý thì làm, vô lý quá thì không thể đáp ứng. 

Vụ việc thầy giáo Nguyễn Đình Tiến cùng con trai Nguyễn Tú Khôi bị tố đánh vợ phải nhập viện ngày 18/9, khiến Khôi bị mất việc ngay sau đó. Hiện tại Khôi vẫn chưa đi làm, hàng ngày đưa đón vợ mang bầu 6 tháng. 

Khôi vẫn mong muốn đứng ra hòa giải cho hai bố mẹ, nhưng đó là điều rất khó vì "mẹ chỉ nghĩ đến tiền". Kinh tế khó khăn, vợ mang bầu, bản thân lại đang mất việc, Khôi cho biết "cũng chưa biết tính thế nào, chắc vài bữa nữa xin về bán hàng, chăm sóc cho mẹ làm người con hiếu thảo thôi", Khôi chua chát. 

Theo Khôi, ông Tiến vẫn đi dạy bình thường nhưng vẫn trong tình trạng tâm lý mệt mỏi do bà Liên gửi đơn kiện tụng đi các nơi để ép ông Tiến phải đồng ý cho bà Liên sử dụng nhà, đòi tiền bồi thường. 

Tuy nhiên, khi liên lạc với Nguyễn Diệu L. (con gái thầy Tiến) tỏ ra bức xúc và cho biết đó hoàn toàn là những thông tin do bố và anh tự nói ra chứ ông Tiến và Khôi chưa hề bỏ ra một đồng tiền nào để lo thuốc thang cho mẹ. 

"Bố nói sẽ có trách nhiệm lo mọi khoản chi phí cho mẹ nhưng đến lúc này bố chưa bỏ ra một đồng nào để mà nói là mẹ đòi này đòi khác. 60 triệu tiền chi tiêu ở đâu ra mà lắm thế, thực tế lúc mẹ nằm viện bố có đưa tiền cho L nhưng sau đó đã yêu cầu phải hoàn lại toàn bộ mọi khoản tiền chi phí. Tất cả là do dì em bỏ ra, do đằng ngoại lo hết", L bức xúc. 

L. cho biết, từ hôm bà Liên về nhà thì cũng đỡ hơn nhưng còn đau đầu và vẫn đang phải uống thuốc. Mặc dù ở cùng một dãy nhà nhưng ông Tiến và Khôi cũng chỉ qua thăm bà Liên một lần chủ yếu là để xoay quanh vấn đề thỏa thuận tiền nong thế nào chứ không phải là thăm hỏi. 

Riêng chị dâu thì từ hôm về không thấy mặt mũi đâu chứ đừng nói có một lời thăm hỏi. Hiện tại có dì và L thay nhau chăm sóc mẹ. Về ý định hòa giải, L. cho biết chuyện của người lớn L. không biết, bố mẹ quyết định thế nào thì L sẽ tôn trọng và nghe theo. Tuy nhiên, hai hôm nay L và mẹ liên tục nhận được tin nhắn từ những số lạ với những lời lẽ chửi bới, miệt thị. 

"Là con cái, bố mẹ quyết định thế nào thì phải theo như vậy. Nhưng có lẽ là rất khó vì còn nhiều vấn đề khúc mắc liên quan đến tiền bạc không được giải quyết". L. cho biết, "nếu những khúc mắc đó ngay từ đầu được giải quyết thì đã không đến nỗi như thế này".

Chia sẻ