Vợ bộ trưởng Ấn Độ chết vì ghen

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Bê bối tình ái của bộ trưởng Ấn Độ dự báo còn gây nhiều sóng gió vì tình nhân của ông, một nhà báo Pakistan, đang bị xem là... gián điệp.

Vợ bộ trưởng Ấn Độ chết vì ghen 1
Vợ chồng Bộ trưởng Shashi Tharoor trong bức ảnh chụp chung tháng 10-2013 - Ảnh: Reuters

Ngày 18-1, thi thể bà Sunanda Puskhar Tharoor, 52 tuổi, đã được chuyển đến bệnh viện để tiến hành giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân qua đời. Cái chết của bà vợ Bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực Shashi Tharoor đang gây sốc trong toàn xã hội Ấn Độ vì nó diễn tiến quá nhanh.

AFP dẫn lời ông Abhinav Kumar, thư ký riêng của bộ trưởng, cho biết phát hiện thi thể bà Sunanda trong phòng khách sạn hạng sang ở New Delhi tối 17-1, sau khi ông làm việc ở Quốc hội trở về. Bộ trưởng Tharoor cũng nhập viện vì đau ngực sau cái chết của vợ.

Đánh ghen trên Twitter

Chuyện diễn biến nhanh chóng từ những dòng tin trên tài khoản Twitter của ông Tharoor hôm 15-1. Tờ Times Of India tóm tắt nội tình gia đình ông Tharoor như một kịch bản phim Bollywood: bà vợ của ngài bộ trưởng phát hiện trong điện thoại của chồng những tin nhắn nồng cháy từ nhà báo quyến rũ người Pakistan Mehr Tahrar. Bà tức giận, cho đăng tải những tin nhắn này lên mạng.

Một tin nhắn viết: “Em yêu anh Shashi Tharoor. Và em ra đi dù còn yêu anh, một tình yêu không đổi thay, bất diệt, rướm máu nhưng em mãi là của anh, Mehr”. Bộ trưởng Tharoor chối phăng và cho biết tài khoản của ông bị tin tặc tấn công nên những gì được đăng tải là sai sự thật.

Nhưng bà Sunanda lập tức khẳng định mình là người đã đăng thông tin. “Cô phóng viên Pakistan ngu ngốc đó đã lén lút với Shashi kể từ tháng 4 (2013)” - bà trả lời với báo chí về người tình “gián điệp” của chồng. Trong cơn ghen, bà gọi đàn ông đều ngu ngốc như nhau, rằng bà sẽ không bỏ qua cho thói mèo mỡ của chồng và quyết sẽ ly hôn. Nữ nhà báo 45 tuổi Mehr Tahrar thì tỏ ra ngơ ngác về cáo buộc của phu nhân bộ trưởng và sau đó đăng tải lên mạng một câu châm chích về người phụ nữ “tóc vàng não ngắn”.

Vụ lùm xùm tưởng như sẽ chìm xuống với việc bà Sunanda lại cùng chồng ra thông báo chung rằng họ đang hạnh phúc và người thứ ba cũng cầu chúc họ sống đến răng long đầu bạc. Tuy nhiên 48 giờ sau vụ “đánh ghen”, thi thể bà Sunanda được phát hiện trong phòng khách sạn Leela. Thư ký của bộ trưởng cho biết hai vợ chồng dọn ra khách sạn vì nhà đang được sơn lại.

Nguyên nhân bí ẩn

Cảnh sát đã thẩm vấn một số nhân viên khách sạn Leela. Thông tin ban đầu cho thấy không có dấu hiệu giằng co hay đầu độc tại hiện trường. Bà Sunanda, một nữ doanh nhân từng ly dị chồng, trở thành vợ thứ ba của ông Tharoor năm 2010 và lời bàn tán về cuộc hôn nhân cơm không lành canh không ngọt của họ đã có từ vài tháng qua.

Cảnh sát ban đầu nghi ngờ bà Sunanda tự tử nhưng sau đó cho biết cái chết của bà có thể là “tự nhiên hoặc phi tự nhiên”. Bộ trưởng Tharoor cũng bị triệu tập để thẩm vấn. Ngoài ra cảnh sát cho biết sẽ yêu cầu Twitter cung cấp những tin nhắn trực tiếp giữa bà phu nhân và nữ phóng viên Tahrar và xem xét băng ghi hình của khách sạn Leela.

Những người nói chuyện với bà Sunanda thời gian gần đây cho biết không có dấu hiệu bà muốn tự sát dù bà có vẻ buồn bực vì chuyện ngoại tình của chồng. Sức khỏe của bà vài ngày qua cũng giảm sút vì bệnh trước đó. Nữ phóng viên Tahrar chia sẻ trên mạng: “Tôi hoàn toàn sốc, chuyện thật bi thảm và tôi không biết nói gì. Hãy yên nghỉ Sunanda”. Tuy nhiên phóng viên Vir Sanghvi, người gặp bà Sunanda vài tuần trước, tin rằng “có điều gì đó sâu bên trong chuyện này”.

Tổng thống Pháp muốn ly dị hôn thê?

Báo Guardiancủa Anh đưa tin Tổng thống Pháp Franc5ois Hollande đã được phép đến thăm hôn thê Valérie Trierweiler tối 16-1 (giờ địa phương) - một tuần sau khi bà nhập viện do sốc vì bê bối tình ái của tổng thống với nữ diễn viên Julie Gayet. Bạn bè cho biết bà “rất mệt, có lúc không thể đứng nổi”.

Tạp chí Le Nouvel Observateurcủa Pháp tiết lộ cuối tuần trước ông Hollande đã cố thuyết phục hôn thê ký vào tuyên bố chung về việc chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Tuyên bố dự kiến được ông Hollande đưa ra trong một cuộc họp báo về các vấn đề chính trị vài ngày sau. Còn tờ Le Point cho biết thêm bà Trierweiler nhập viện trong nỗi tuyệt vọng sau khi ông Hollande thú nhận chuyện ngoại tình với một thái độ “lạnh lùng và cương quyết”.

Tạp chí Closer, tờ báo đã thổi lửa vào gia đình tổng thống Pháp, đăng thêm một bài tiết lộ chi tiết mối tình của Tổng thống Hollande với nữ diễn viên Julie. Tờ này khẳng định cuộc phiêu lưu tình ái của ông Hollande không phải thoáng qua gần đây mà hai người đã bí mật quan hệ từ năm 2011. Được biết hôm 17-1, nữ diễn viên Julie đã đâm đơn kiện tờ Closer đòi bồi thường 50.000 euro vì tiết lộ thông tin và phủ nhận tin đồn có thai với tổng thống Pháp.

Chia sẻ