Franky Nguyễn - nhà thiết kế thời trang chuyển giới đầu tiên ở VN:

Vẫn yêu và sống thiết tha vì không “chuyển giới” tâm hồn

Theo Gia dinh.net.vn,
Chia sẻ

Franky Nguyễn hiện là cái tên khá nổi trong giới thời trang, không chỉ bởi những thiết kế đẹp được nhiều người yêu thích mà còn bởi biệt danh “bản sao Hà Hồ” từ sau khi chuyển giới.

Từ một chàng trai phải sống trong đau khổ, Franky ngày càng trở nên sexy, quyến rũ. Hiện tại, người đẹp chuyển giới vẫn đang trong quá trình điều trị, nhưng cô tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống “của một người phụ nữ thực thụ”. Tuy nhiên, Franky cũng chia sẻ, điều cô cảm thấy đáng tiếc nhất trong cuộc đời chính là không thể tự thân sinh ra được những thiên thần nhỏ cho người mình trao cả trái tim.

Vẫn yêu và sống thiết tha vì không “chuyển giới” tâm hồn 1
Sexy là hình ảnh là Franky Nguyễn hướng tới sau khi chuyển giới. Ảnh: Internet

“Đã qua thời nổi tiếng bằng chuyển giới”

Hiện tại, cái tên Franky Nguyễn với hình hài một người phụ nữ kiêu sa, quyến rũ đang dần thay thế hẳn cái tên Nguyễn Quốc Anh Vương nam tính ngày nào. Điều này liệu đã làm chị hài lòng?

Thật ra, tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề mọi người nhìn mình thế nào mà chỉ muốn sống đúng như con người thật của bản thân thôi… Khổ nỗi, nhiều khi chính bản thân tự đặt yêu cầu quá cao nên để đạt được sự hài lòng cũng không phải điều dễ dàng. Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện hơn từng ngày, cả về ngoại hình lẫn nội tâm. Tôi luôn nghĩ, muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải biết tự tôn trọng bản thân, điều đó làm tôi có động lực thay đổi hơn.

Vậy là chị đã được sống thật với giới tính và cơ thể một người phụ nữ bao lâu rồi?

Tới thời điểm này, tôi vẫn còn đang điều trị nên chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Có lẽ vì là một người khá là kĩ tính nên tôi quan niệm rằng, không phải cứ phẫu thuật để mang hình hài phụ nữ là sẽ thành phụ nữ. Để trở thành một cô gái thực sự còn cần phải “phẫu thuật” cả tâm hồn nữa. Bản thân tôi tự thấy mình đang thay đổi từng ngày, nhưng bất kì cái gì cũng nên có thời gian nuôi dưỡng để cảm nhận được giá trị của nó.

Trở thành người nổi tiếng, nhận được sự mến mộ của nhiều người nhưng chắc chắn đôi lúc trong cuộc sống những người chuyển giới như chị vẫn không thể tránh khỏi một số ánh mắt kỳ thị xung quanh. Chị có bao giờ mang tâm lý mặc cảm không?

Đó là chuyện đương nhiên nhưng tính tôi vốn mạnh mẽ nên dần dần cũng tự cân bằng được. Trong cuộc sống, chẳng mấy ai có được trọn vẹn mong muốn của mình, quan trọng là mình không làm gì xấu, không ảnh hưởng đến mọi người… Nói thật, nhiều lúc tôi còn thấy tự hào khi có một số bạn nữ bày tỏ sự ngưỡng mộ và hỏi tôi về bí quyết làm đẹp.

Franky Nguyễn có còn và muốn giữ lại nét tính cách nam giới nào không?

Những người tiếp xúc nhiều với tôi đều sẽ thấy rằng, về cơ bản trước và sau phẫu thuật, tính cách của tôi không có gì thay đổi. Mọi người thường nhận xét, tôi thuộc tuýp phụ nữ năng động, cá tính, quyến rũ và có pha nhẹ một chút…manly (tính cách đàn ông). Nghe nhận xét ấy, tôi thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi đang phân vân là giọng nói của mình. Hiện tại, tôi vẫn giữ nguyên giọng như trước vì cảm thấy sự mạnh mẽ, khẳng khái sẽ đem lại niềm tin cho khách hàng, thuận lợi cho công việc kinh doanh. Nhưng ngược lại, nó cũng mang lại đôi chút bất tiện, bởi người lạ gặp tôi lần đầu có thể bị “sốc”. Bởi vậy, tôi cũng đang nghĩ tới việc phẫu thuật thay đổi giọng nói.

Hiện nay, những người đẹp chuyển giới xuất hiện ngày càng nhiều và hầu hết đều có ước mơ dấn thân vào showbiz. Chị nghĩ sao khi chợt nghe ai đó nói sẽ chuyển giới để nổi tiếng?

Tôi không thể cấm được suy nghĩ của mọi người và cũng không phủ nhận sau phẫu thuật chuyển giới tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, mỗi người có một quan điểm về sự nổi tiếng. Thú thật, tôi cũng muốn được mọi người biết đến nhiều, nhưng là với hình ảnh một nhà thiết kế thời trang có “gu” ăn mặc đẹp chứ không phải một người đẹp chuyển giới. Hiện giờ thì không khó khăn gì để nhận thấy, thời cho những người chuyển giới để mong nổi tiếng không còn nữa. Những người chuyển giới xuất hiện quá nhiều, không còn sức hút khiến dư luận hiếu kỳ. Bởi vậy, tôi nghĩ khẳng định mình bằng chính năng lực là tốt nhất.

Vẫn yêu và sống thiết tha vì không “chuyển giới” tâm hồn 2
Franky Nguyễn và bạn trai đã trải qua 5 năm yêu nhau mặn nồng. Ảnh: T.G

Là người đầu tiên công khai chuyển giới ở Việt Nam, chị có thể chia sẻ đôi điều với những người thuộc giới tính thứ ba vẫn đang phải sống trong vỏ bọc khiên cưỡng vì e sợ sự kì thị xã hội?

Thật ra, nhiều người Việt Nam vẫn có quan niệm sai lầm về thế giới thứ ba. Không phải ai thuộc thế giới thứ ba cũng thích chuyển giới. Nhiều người vẫn muốn giữ nguyên giới tính nhưng trong quan hệ tình cảm thì họ chỉ có cảm xúc với người đồng giới, hoặc có người muốn chuyển giới nhưng lại không đủ điều kiện... Riêng tôi thì nghĩ là gì cũng được, quan trọng là hãy sống đúng với chính bản thân mình để được mọi người trân trọng và không làm ảnh hưởng đến ai...

“Tôi nhận được nhiều lời tán tỉnh”

Có lẽ, Franky Nguyễn là một trong những người đẹp chuyển giới thành công nhất hiện nay khi vừa có sự nghiệp vững chắc vừa có hạnh phúc lứa đôi. Đây có phải hai động lực chính để chị quyết tâm xóa bỏ cơ thể nam tính không?

Một người nếu tự nhận mình thành công thì sẽ không bao giờ thành công. Cuộc sống luôn thay đổi và để bắt kịp sự thay đổi ấy, ai cũng cần phải cố gắng từng ngày. Còn chuyện xóa bỏ cơ thể nam tính, tôi đơn giản là muốn thay đổi ở thời điểm phù hợp chứ không có tính toán trước gì hết. Hồi nhỏ, tôi không hề có mơ ước mang thân hình một người phụ nữ mà chỉ biết mình thuộc thế giới thứ ba và phải sống thật với con người mình. Sự thay đổi ngoại hình của tôi giống như định mệnh vậy. Bởi thế, nó khá nhẹ nhàng và không ây ra bất kì áp lực gì.

Tình yêu của cô gái Franky Nguyễn có khác nhiều với tình yêu của chàng trai Nguyễn Quốc Anh Vương ngày xưa không?

Cơ bản là không vì như đã nói ở trên, tôi chỉ thay đổi cơ thể chứ không thay đổi tâm hồn. Chỉ khác là bây giờ tôi mang hình hài con gái và theo đuổi hình ảnh sexy, đôi lúc nhận được những lời tán tỉnh, săn đón nên phải biết gìn giữ hạnh phúc mình đã và đang có hơn thôi.

Tình yêu ấy đến với chị từ khi nào? Chắc hẳn, nó đã trải qua không ít sóng gió?

Đã gần năm năm rồi, quả là cũng không ít khó khăn và nước mắt, nhưng tôi không muốn nhắc lại hoặc kể lể nữa vì mọi chuyện qua rồi. Những ký ức thiêng liêng ấy, giờ tôi muốn giữ riêng cho hai đứa. Nói thật, tôi là người vô cùng khó yêu nên điều đó càng có ý nghĩa hơn.

Vậy Franky Nguyễn dự định khi nào sẽ chính thức mặc áo cô dâu?

Chúng tôi theo chủ nghĩa tự lập và hai đứa đã nói với nhau rằng sẽ không tuyên bố gì hết, cái gì đến sẽ đến. Chúng tôi vẫn đang âm thầm cố gắng từng ngày.

Chuyện con cái thì sao? Chị có mong ước được làm mẹ không?

Thực sự, cho tới giờ phút này tôi chưa hề oán trách hay hối hận về những gì mình trải qua, thậm chí cả việc số phận sắp đặt trớ trêu. Điều duy nhất tôi cảm thấy đáng tiếc là không thể tự mình sinh ra một thiên thần nhỏ cho người yêu thương. Chuyện con cái là duyên trời, tôi vẫn hay đi chùa và cầu nguyện…

Nhiều người nói, tình yêu của những người đồng tính thường rất chân thành và sâu sắc; từ chuyện tình của mình, chị có thấy vậy không?

Tôi cho là cũng tùy trường hợp, bởi dù ở giới nào thì chân thành, sâu sắc hay không cũng đều xuất phát từ con người. Tôi và người yêu đều tin vào quan điểm “gieo nhân nào gặt quả đó”. Hơn nữa, sau khi đã trải qua nhiều sóng gió, hai đứa rất trân trọng và cố gắng gìn giữ nhau..

Chị đã và sẽ tiếp tục làm gì để bảo vệ tình yêu của mình?

Tình yêu là phải vun đắp từ hai phía. Về phía mình, tôi cũng làm những gì mà những người con gái bình thường khác làm thôi. Có điều, tôi “manly” hơn chút vì Franky Nguyễn là “gái man” mà… (cười).

Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

Chưa bao giờ muốn bắt chước Hà Hồ

Được công chúng biết đến là người đầu tiên công khai công thừa nhận chuyển giới, nhưng ngay lúc mới xuất hiện trên báo chí, Franky Nguyễn lại được ghép với tên “bản sao Hà Hồ” bởi ngoại hình khá giống. Tuy nhiên, nhà thiết kế xinh đẹp khẳng định, cô muốn chuyển giới để sống thật với giới tình, với hình hài của người phụ nữ chứ cô không cố tình làm giống ai đó để nổi tiếng. 

“Chưa bao giờ tôi nhận mình giống chị Hà và cũng không cố tình bắt chước chị ấy. Phần lớn là do mọi người vào trang cá nhân của tôi thấy hình ảnh rồi so sánh. Nhưng sau những so sánh vừa qua, tôi lại có động lực để tiếp tục thay đổi mình với một hình ảnh mới, đầy đặn hơn, quyến rũ hơn…”, Franky Nguyễn chia sẻ.

Chia sẻ