Từ nay, Hoàng Thiên đã có thể mỉm cười

Saga,
Chia sẻ

Chiến dịch kỷ niệm 25 năm hoạt động của Operation Smile tại Việt Nam đã bước vào những ngày cuối. Ở các địa phương, các tình nguyện viên dù là người Việt hay người nước ngoài, dù là bác sỹ hay tình nguyện viên phi y tế vẫn đang miệt mài làm việc để mang lại nhiều hơn nữa nụ cười trọn vẹn cho những trẻ em kém may mắn.

Lê Hoàng Thiên – cậu bé 12 tuổi đến từ Sóc Trăng có mặt tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP. Hồ Chí Minh cùng mẹ từ sáng sớm ngày 17.11. Thiên là em út trong gia đình có 3 người con. Lúc sinh, thay vì niềm vui chào đón một thành viên mới của gia đình, mẹ em đã khóc đến ngất lịm bởi đứa con trai bé bỏng sinh ra không giống như những đứa bé bình thường. Ngoài dị tật hở môi, hàm ếch, em còn mắc phải căn bệnh về da khiến em lúc nào cũng ngứa ngáy và khó chịu.

Thiên hiện đang học lớp 6 tại ngôi trường nhỏ nơi miền quê em sinh sống. Em học khá môn Toán nhưng không thể bắt kịp các bạn trong môn Tiếng Việt bởi vì khe hở hàm ếch gây trở ngại cho phát âm của em. Không ai có thể nghe rõ khi em nói chuyện. Đó cũng là lý do em bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt.

Con không muốn đến trường. Chẳng ai chịu chơi với con cả, các bạn cứ trêu con thôi. Tại sao con lại khác với các bạn?” Thiên hỏi mẹ. “Bởi vì lúc còn bé, con khóc nhiều quá nên giọng con mới khác các bạn” - Câu trả của mẹ đơn giản chỉ là vậy.

Tỉnh dậy sau phẫu thuật, Thiên không khóc, chỉ có những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mẹ em - giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.Với một đứa bé như Thiên, niềm hạnh phúc chỉ giản đơn rằng từ nay em sẽ có thể nói tròn vành rõ chữ và không bị bạn bè trêu chọc. Nhưng với bố mẹ em, hạnh phúc chính là cuộc sống con trai họ đã được đổi thay một lần nữa.

Còn cảm xúc của các y bác sĩ, tình nguyện viên, người đồng hành cùng chiến dịch “Kỷ nguyên của những nụ cười” của Operation Smile là cảm giác may mắn vì đã được có mặt để gặp gỡ, được trao tình yêu thương và được nhìn thấy hạnh phúc gặp tràn trên gương mặt của các em và các bậc phụ huynh. Như ông Lê Văn Bé Mười – Giám đốc Viet Capital Bank chi nhánh An Giang - đại diện nhà tài trợ chính của chiến dịch năm 2014 – chia sẻ: “Chứng kiến niềm hân hoan của mỗi gia đình sau mỗi ca phẫu thuật, chúng tôi thực sự hạnh phúc khi được góp sức, đồng hành cùng chung tay từ vật chất đến con người, mang lại nụ cười cho từng em nhỏ, từng gia đình. Chúng tôi mỉm cười khi thấy các em mỉm cười.”

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 17 - 21/11. Ngoài việc hỗ trợ ngân quỹ thực hiện chương trình phẫu thuật tại An Giang và một số tỉnh miền Tây, các cán bộ nhân viên của Ngân hàng Bản Việt còn trực tiếp tham gia toàn bộ thời gian diễn ra chiến dịch, với tư cách là tình nguyện viên phi y tế giúp đỡ các công việc hậu cần như: viết hồ sơ bệnh án, hỗ trợ gia đình bệnh nhi, ổn định tâm lý trẻ, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sau mổ....

Chương trình Phẫu thuật Nụ cười tại Việt Nam năm 2014 diễn ra từ ngày 17 - 21/11, hướng đến mục tiêu mang nụ cười cho hơn 1.000 bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh khe hở môi và hàm ếch tại 6 điểm phẫu thuật Hà Nôi, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, TP.HCM, Bạc Liêu và An Giang.

Operation Smile Vietnam

Từ nay, Hoàng Thiên đã có thể mỉm cười 1
Thiên và mẹ hồi hộp chờ đến lượt phẫu thuật
 
Từ nay, Hoàng Thiên đã có thể mỉm cười 2
Các bác sĩ đang tham gia phẫu thuật
 
Từ nay, Hoàng Thiên đã có thể mỉm cười 3
Hoa hậu Đặng Thu Thảo ghé thăm và trò chuyện cùng Hoàng Thiên
Chia sẻ