Trốn chồng shopping cho thỏa "cái sự sung sướng"

,
Chia sẻ

Hôm trước đi mua áo, được tặng thẻ giảm giá 50% chỉ áp dụng đúng 1 ngày hôm nay. Làm sao mà bỏ qua được đây? Phải nghĩ cách gì nói dối chồng để chiều về còn đi.

Nhật ký của cô nàng nghiện shopping

Ngày... tháng... năm

Đã gần 5 giờ rồi. “Anh ơi, em có tí việc phải làm trước khi về nhà. Cái Dung nó sắp sinh, em đưa nó đi siêu âm. Anh  qua nhà bà đón con rồi về nhà giúp em”. May mà nhìn đồng hồ đúng lúc. Suýt thì về nhà luôn. Hôm trước đi mua áo, hàng Anh Trần trên phố Ấu Triệu (Hà Nội) chỉ giảm giá đúng 1 ngày, cho 1 loại sản phẩm này thôi. 50% sao mà bỏ qua được.

May sao về đến nhà, hai bố con đang tắm cho nhau. Vội cất túi xách vào tủ và nhanh tay xuống nấu cơm. Không thì chồng mà bắt gặp, lòi điêu đưa cái Dung đi siêu âm.

Ngày... tháng... năm

Một tuần đi siêu thị một lần dự trữ đồ ăn cho cả tuần bận rộn. Sao mà mình thích đi siêu thị thế cứ nhỉ! Cá, gà, bò... người ta làm sẵn. Hoa quả nhập khẩu. Cơ bản là đủ rồi. Dạo qua một vòng gấu bông cho Mun. Rồi không thể bỏ qua hàng quần áo. Mua cho Mun các bể bơi ở nhà. Không quên nghía mấy cái áo mẫu mới mùa hè. Phải rinh vài cái về mới được

Ngày... tháng... năm

Đầu tháng, lĩnh lương. Vội vàng chạy xuống Vincom lượn xem có đồ gì không. Trước hết vào hàng Kicco mua cho Mun bộ quần yếm với áo phông. Thêm cái váy mặc mùa hè cho mát, 2 bộ body ngủ tối. Ông xã thì mua cho mấy cái áo phông của Levil’s. Chết chết, còn mình thì mua thêm mấy cái váy ở hàng Eva nữa.

Vừa về đến nhà, đưa thành tích ra khoe, chồng đã nhăn mặt. Cất đồ vào tủ thì phát hiện ra đống đồ hôm trước chưa kịp mở.  Úi chà!

Ngày... tháng... năm

Nhận được thiếp mời đi đám cưới, lại sinh nhật đầy năm 2 con của hai đứa bạn. Chưa có gì để mặc. Lại có dịp đi shopping.

Chạy ngay xuống thẻ ATM rút tiền. Chết. Số dư còn có 1.030.000 đồng. Nếu đi mua sắm, còn tiền ăn tháng này. Nếu xin tiền ông xã thì... Thế nào cũng bị cằn nhằn cho xem.  Nhưng mấy hôm sale off, không mua cũng phí lắm. Mặc kệ. Ghi nhớ một điều, tối nay về chồng có “ca cẩm” gì cũng đành chịu nhé, cấm cãi nửa lời.

Mà chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy tiền là mình lại quên mất chuyện tiền nong. Mà cả tuần không được đi sắm đồ 2 – 3 lần là cuồng chân. Trên đường đi làm, trên đường đi về, ngày nào mà chẳng ngắm chán chê những cửa hàng trên đường, nhắm vào  hàng nào trước, hàng nào sau. Trong đầu lúc nào cũng có sự so sánh, chẳng hạn váy hàng này đẹp hơn hàng kia. Làm sao mà không đi shopping cho được.
 
Lĩnh lương xong, lượn ngay Vincom xem có gì mua không (Ảnh minh họa)
 
Giải pháp nào cai nghiện cho chị em

Hầu hết các phụ nữ bao biện rằng “nghiện mua sắm” là để giải quyết những stress  của công việc, “cải thiện” tâm trạng khi vui khi buồn. Bệnh này ở phụ nữ là rất cao, trong khi các anh em đều chẳng bận tới tí gì.

Các chị em cứ ngẫm lại mình lại một chút mà xem, có chút băn khoăn hay áy náy gì khi vung tay mua sắm hay không? Hầu hết, ra khỏi nhà, đi với bạn hoặc người thân, sắm cả đống đồ. Hồ hởi nhất là mua được hàng giá rẻ, hoặc trả giá thành công một món đồ. Hào hứng chạy về nhà mặc thử và sướng điên người khi được ai đó khen là đẹp.

Theo các nghiên cứu gần đây, có đến 8/10 phụ nữ cảm thấy áy náy sau khi tự cho phép mình thỏa mãn việc mua sắm. ¾ số chị em có cảm giác này ở trong cửa hàng. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng. Họ vẫn “phải” mua đồ thôi. Không một người phụ nữ nào để cảm giác tội lỗi làm hỏng cuộc chơi của mình. Tất cả đều chọn phương án đối mặt với hậu quả việc công cuộc mua sắm.

Phải tự cứu lấy chính mình

Các chị em phải tự lên một kế hoạch đánh lạc hướng chính bản thân mình khi có ý định đi mua sắm. Tìm một thú vui khác như ăn uống, nấu nướng, chơi thể thao, tập arobic... hoặc bất kỳ một hoạt động gì, chỉ cần bao gồm hai điều kiện: không phải shopping và khiến chị en tìm được niềm vui.

Nhờ bạn bè giúp

Thay việc đi shopping bằng việc buôn dưa lê hoặc tám chuyện. Thế cũng là quá ổn rồi!

Mẹ bé Mun

Chia sẻ