Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện

Nhã Đan-Trương Tuấn, ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Bên cạnh bệnh sởi đã phát thành dịch, thời tiết lạnh như hiện nay khiến nhiều trẻ nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp và bệnh tiêu chảy.

Tại Hà Nội

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết dài, bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Bạch Mai khoa Nhi đã tiếp nhận hàng trăm ca bệnh của trẻ nhỏ. Đa số các trẻ vào viện trong thời gian này là do bị bệnh sởi, hoặc viêm đường hô hấp, tiêu chảy cấp. Không chỉ người dân ở Hà Nội, người dân ở các tỉnh cũng đưa con tới khám.

Những ngày này, tới viện Nhi Trung Ương, các phòng khám chật kín người làm thủ tục và chờ khám cho con em mình. Bệnh viện Bạch Mai đã đông nhưng đông hơn cả phải là Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh đưa trẻ đến khám tấp nập từ sáng sớm tới chiều muộn. Tại phòng khám và điều trị nội trú dành cho bệnh nhi bị bệnh lý về tiêu hóa, hô hấp luôn chật kín bệnh nhân.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 1
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết dài, bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Bạch Mai khoa Nhi đã tiếp nhận hàng trăm ca bệnh của trẻ nhỏ. 

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 2
Những ngày này, tới viện Nhi Trung Ương, các phòng khám chật kín người làm thủ tục và chờ khám cho con em mình. 

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 3
Không chỉ người dân ở Hà Nội, người dân ở các tỉnh cũng đưa con tới khám. 

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 4
Trẻ mắc bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, học hành mà còn ảnh hưởng đến cha mẹ do phải dành nhiều thời gian, nghỉ việc, tâm trí để chăm sóc con

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 5

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 6
Trời trở lạnh khiến nhiều trẻ cũng nhập viện vì viêm đường hô hấp.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 7

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 8
Số bệnh nhân đến khám hô hấp, tiêu chảy sau Tết tăng gấp đôi, gấp ba so với thời gian trước Tết.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết, số bệnh nhân đến khám hô hấp, tiêu chảy sau Tết tăng gấp đôi, gấp ba so với thời gian trước Tết. 

Trước thông tin dịch sởi bùng phát, ngay từ những ngày đầu tuần, nhiều bậc phụ huynh đã tấp nập đưa con tới khám chữa bệnh, tiêm vac-xin phòng bệnh.

Chị Huỳnh Trang (Cống Trắng, Khâm Thiên, Hà Nội) chia sẻ: “Sau khi biết thông tin dịch sởi đang bùng phát, mình rất lo lắng, tuy con mình đã tiêm phòng nhưng tiêm vào khoảng 9 tháng tuổi, giờ con mình đã 3 tuổi, để đề phòng, mình cứ tiêm nhắc lại cho con”.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bệnh này là do trẻ chưa được tiêm vac-xin sởi hoặc chưa được tiêm đầy đủ hay đúng lịch. Thời tiết khí hậu lạnh ẩm như hiện nay là điều kiện tốt để mầm bệnh phát triển và phát tán. Tất cả những ai chưa có miễn dịch với sởi đều có nguy cơ mắc bệnh, kể cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ nhỏ do không còn miễn dịch từ mẹ truyền sang.

Chị Thanh Thanh (Đường Bưởi, Hà Nội) nước mắt sụt sùi chia sẻ: "Khổ thân con bé nhà tôi, tôi đang chuẩn bị cho con đi tiêm thì phát hiện con sốt rồi phát ban toàn thân, đi khám thì mới biết con đã bị lên sởi".

Bên cạnh đó, trẻ mắc bệnh tiêu chảy tăng đột biến sau Tết. Lý giải cho điều này, bác sĩ Tiến Dũng cho biết, đó là do tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trong những ngày Tết không được đảm bảo, trẻ không được gia đình kiểm soát việc ăn uống hàng ngày một cách chu đáo, hợp vệ sinh. 

Đó là trường hợp của chị Mỹ (Hàng Bài, Hà Nội), trong khi đồng nghiệp đã đi làm thì từ đầu tuần tới giờ chị Mỹ lại ở nhà trông con. Bé Lâm nhà chị 2 tuổi, bé bị tiêu chảy cấp đợt Tết này. Chị tâm sự: “Con 2 tuổi, mình nghĩ vậy là con đã cứng cáp, nên ngày Tết mình cho bé ăn thức ăn của người lớn, thời khóa biểu của người lớn. Thế là đùng một cái mấy hôm trước, con bị tiêu chảy. Chủ quan, mới đầu mình cho bé uống men tiêu hóa nhưng không đỡ, thấy con ngày càng lười ăn, người gầy đi trông thấy, đi khám mới biết con bị tiêu chảy do chế độ ăn uống không hợp lý, mất vệ sinh”.

Đến bệnh viện, chị mới tá hỏa khi nghe bác sĩ bảo: “Nếu để chậm hơn là rất phiền phức, ảnh hưởng tới mạng sống của con, trẻ tiêu chảy sẽ bị mất nước, nếu không được điều trị theo phác đồ đặc biệt, trẻ sẽ mất nước nặng, có trường hợp bị tử vong”.

Bệnh hô hấp gia tăng

Trời trở lạnh khiến nhiều trẻ cũng nhập viện vì viêm đường hô hấp. Viêm hô hấp hay gặp ở trẻ thường là chứng viêm hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, hen suyễn, viêm phổi... Không ít trẻ bệnh kéo dài trong mấy ngày Tết như ho, có đờm, chảy nước mũi, sốt... nhưng phụ huynh ngại không đưa đến bệnh viện nên bệnh trở nặng hơn. Độ tuổi thường đổ bệnh hô hấp sau Tết là chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. 

Đưa con tới viện Nhi từ 2 hôm trước, đến giờ vợ chồng anh Tấn Minh (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) mới có thể chợp mắt một chút vì sức khỏe của con đã đỡ. Cách đây 4 ngày, con của anh chị là bé Ngọc bị ho kèm đờm, chị thấy đấy cũng không phải là dấu hiệu gì nguy hiểm, chị bỏ qua. Nhưng tối hôm đó, bé bị sốt cao, co giật, người tím tái, đang đêm anh chị đưa con tới viện Nhi khám thì được biết bé Ngọc bị viêm phổi.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 9
Bên cạnh bệnh Sởi đã phát thành dịch (là thông điệp mà Cục Y tế dự phòng -Bộ Y tế đã thông báo), thời tiết lạnh như hiện nay khiến nhiều trẻ nhập viện vì bệnh viêm đường hô hấp và bệnh tiêu chảy.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 10
Viêm hô hấp hay gặp ở trẻ thường là chứng viêm hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, hen suyễn, viêm phổi... 

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 11
Tại phòng khám và điều trị nội trú dành cho bệnh nhi bị bệnh lý về tiêu hóa, hô hấp luôn chật kín bệnh nhân.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 12

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 13
Không ít trẻ bệnh kéo dài trong mấy ngày Tết như ho, có đờm, chảy nước mũi, sốt... nhưng phụ huynh ngại không đưa đến bệnh viện nên bệnh trở nặng hơn. 

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 14
Cảnh bà mẹ trẻ ôm con chờ tới lượt khám có thể bắt gặp ở khắp nơi trong bệnh viện

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 15
Từ sáng sớm tới chiều muộn, bệnh nhân lúc nào cũng đông đúc

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 16

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 17
Số bệnh nhân kéo đến viện vẫn ngày một đông, nhiều ông bố bà mẹ biết rõ được khám sẽ phải chờ lâu, nhưng không thể không chờ...

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 18
Ông bố cẩn thận đeo khẩu trang và choàng khăn cho con

Anh Tấn Minh cho biết: “Tôi bất ngờ khi biết con bị viêm phổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng tôi cho rằng do thay đổi thời tiết, trời lạnh, cháu lại hay nô đùa, ông bà hay dắt ra sân chơi, rồi cháu ra mồ hôi không lau kịp nên nhiễm lạnh lúc nào không rõ".

Theo bác sĩ Tiến Dũng, trong tình hình thời tiết khắc nghiệt như hiện nay, thời tiết bất thường, chuyển biến đột ngột, cha mẹ nên theo dõi, để ý tới sức khỏe của con. Cho bé mặc ấm, ăn đồ chín, ăn đủ chất. 

Trẻ mắc bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, học hành mà còn ảnh hưởng đến cha mẹ do phải dành nhiều thời gian, nghỉ việc, tâm trí để chăm sóc con. Vì thế, khi phát hiện thấy trẻ có biểu hiện của bệnh, cần đưa khám bác sĩ, không được tự ý cho trẻ uống thuốc.

TP.HCM: thời tiết thay đổi nhiều trẻ em cũng vào viện

Trước Tết Nguyên Đán, thời tiết tại khu vực TP.HCM tương đối dịu mát. Sau Tết, thời tiết trở lại tình trạng oi bức, nóng nực, thay đổi liên tục. Trong thời gian sau Tết , thời tiết dao động ở mức 28 độ. Chính vì vậy trẻ nhỏ dễ mắc phải các bệnh về da liễu, tiêu hóa, hô hấp. Bên cạnh đó, việc bé sụt cân vì biếng ăn do thời tiết thay đổi cũng là vấn đề đáng lo ngại đối với nhiều phụ huynh.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10 - TP.HCM), lượng trẻ em đến thăm khám và chữa bệnh trong những ngày này tăng cao. Nhà xe chật kín xe gửi, bệnh viện phải mở thêm khu vực giữ xe dọc lề đường đường Lý Thái Tổ. Khu vực nhà chờ, phòng khám, quầy đăng kí dịch vụ, quầy thuốc luôn đông đúc phụ huynh và trẻ em.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 19
Một bé bị nổi mẩn đỏ trên da nên luôn trong tình trạng khó chịu.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 20
Phụ huynh bế con đứng xếp hàng trước quầy Đăng kí Khám theo giờ hẹn trước.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 21
Khu C cũng chật kín người dù đã là 9h30 sáng.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 22
Một góc khu E cũng còn rất nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ ngồi chờ đến số thứ tự của mình.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 23
Trong khi đó bên ngoài các phụ huynh đăng kí khám cho con vẫn còn xếp hàng dài.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 24
Thậm chí trải chiếu ngồi, vừa chăm con vừa chờ.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 25
Người có nhu cầu vào khám vẫn không hề giảm.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 26
Ngoài nhà giữ xe cố định bên trong bệnh viên, một khu giữ xe mới cũng được mở ra thật dài trên đường Lý Thái Tổ.



Dù “sống trong sung sướng”, cho bé nằm điều hòa mát rượi cả ngày nhưng vì thiếu cẩn trọng mà nhiều cha mẹ đã phải khóc ròng khi con em mình bị viêm phổi, viêm họng.

Trời lạnh cóng, dịch bệnh gia tăng, trẻ nhỏ thi nhau nhập viện 27
Chia sẻ