Trinh nữ 70 tuổi muốn tìm "đối tác" trao thân

Nguyễn Nguyệt (Theo The Sun),
Chia sẻ

Một cụ bà 70 tuổi vừa tuyên bố đã đến tuổi sẵn sàng quan hệ tình dục và muốn tìm một quý ông giàu có, đẹp trai để trao “cái ngàn vàng”.

Bà Pam Shaw sống tại Greater Manchester, Anh từng là một ca sĩ hát ở quán rượu khi còn trẻ. Mặc dù làm việc trong môi trường dễ hư hỏng, người phụ nữ này lại rất biết giữ mình. Thế nên giờ đây, khi đã ở tuổi “cổ lai hy”, bà vẫn còn là một trinh nữ. Pam giải thích, bà không có ý định quan hệ tình dục trước hôn nhân và chừng nào bà còn chưa lấy chồng thì chừng đó bà còn “chăn đơn gối chiếc”.
 

Trinh nữ 70 tuổi muốn tìm chồng để trao “cái ngàn vàng”.

“Nhưng giờ thì đã đến lúc rồi. Tôi đã sẵn sàng để “trao thân” cho một người đàn ông. Tiêu chuẩn của tôi vẫn còn rất cao. Tôi hy vọng sẽ tìm được một tỉ phú đẹp trai, cao to và có nước da rám nắng. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để lên xe hoa và “lên giường” cùng một người đàn ông. Chẳng bao giờ là quá già để làm một chuyện gì đó”, bà Pam thổ lộ.

Bà Pam thường mặc những bộ trang phục khá mát mẻ và có phần hơi trẻ trung so với tuổi của mình. Cho đến giờ, bà vẫn còn biểu diễn cho một gánh xiếc. Bà Pam tự hào: “Mặc dù đã 70 tuổi, nhưng trái tim tôi vẫn còn trẻ trung lắm. Nhiều người còn không tin khi tôi nói cho họ tuổi thật của mình”.


Dù đã ở tuổi “cổ lai hy”, bà Pam vẫn rất trẻ trung.

Bà Pam cũng cho biết lý do bà giữ được vẻ đẹp và thân hình là vì bà chưa bao giờ kết hôn và sinh con. Với bà, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và năng lượng. Bà đã sống ở Wigan, Greater Manchester với mẹ cho đến khi bà qua đời ở tuổi 97.

Sự nghiệp của nữ ca sĩ già này đã từng rất thăng hoa khi bà thắng giải Opportunity tìm kiếm tài năng trên truyền hình vào những năm 1960.

Bà cho biết: “Không thiếu đàn ông để mắt đến tôi. Nhìn cách ăn mặc của tôi trên sân khấu, họ nghĩ tôi là người dễ dãi nhưng tôi chưa bao giờ thân mật với đàn ông cả, chỉ trừ vài cái hôn nhẹ. Tôi ăn mặc và nhảy múa gợi cảm nhưng tất cả chỉ vì công việc”.


Bà Pam từng là một đại mỹ nhân khi còn trẻ.

Trinh nữ tuổi “cổ lai hy” gần như không có thời gian dành cho đàn ông. Bà luôn bận rộn hát hò và biểu diễn. Nhiều khi bà chỉ ngủ 1 tiếng đồng hồ một ngày.

Ngay cả khi bị vây quanh bởi rất nhiều những người đàn ông quyến rũ, bà Pam vẫn cẩn trọng giữ mình. Bà còn kể một danh sách dài những anh chàng điển trai từng “trồng cây si” mà bà không thèm để mắt tới.

Bà Pam từng xuất hiện trong nhiều quảng cáo trên truyền hình cũng như những chương trình giải trí. Vào năm 1976, bà từng nhận lời cầu hôn của một công nhân làm việc ở giàn khoan dầu, nhưng sau đó lại hủy hôn vì đột nhiên hết thích anh này.

“Người đàn ông duy nhất mà tôi có thể lên giường cùng là một chàng trai từng đến xem tôi hát ở Malta mỗi đêm,” bà Pam chia sẻ suy nghĩ lãng mạn như một thiếu nữ mới lớn.
Chia sẻ