Trang Hạ: Phụ nữ hiện đại hãy cứ thảnh thơi nghỉ Tết

Saga,
Chia sẻ

Tết là niềm vui lớn, là khoảng thời gian vàng nghỉ ngơi sau một năm vất vả. Vậy tai sao với phụ nữ, thay vì “vui như Tết” lại phải “lo như Tết”? Cùng nghe Trang Hạ chia sẻ sâu hơn những quan điểm của mình về chuyện “bếp Tết”.

“Tết: Đàn ông uống rượu nhởn nhơ, còn đàn bà thì vùi đầu vào bếp!” – Đoạn video clip do chính Trang Hạ thực hiện, kêu gọi phụ nữ Việt hãy cứ thảnh thơi nghỉ Tết, được tung lên Facebook ngày 02/12 vừa qua đã làm xôn xao cộng đồng mạng.

Chào chị, gần đây cư dân mạng đang xôn xao bởi Vlog “Ăn Tết hay Ngủ Tết” của chị, chị có thể chia sẻ lý do từ đâu chị quyết định làm Vlog hiếm hoi này?

Thực trạng về những “mùa xuân nghiêng” – nghiêng hẳn trên đôi vai người phụ nữ bởi chuyện bếp núc, đã là câu chuyện từ rất lâu rồi, từ đời các bà, các mẹ. Chỉ là, xã hội bây giờ hiện đại, người ta bây giờ vẫn kêu nhau bảo vệ cái gọi là “bình đẳng giới”, vậy tại sao phụ nữ vẫn không được quyền nghỉ ngơi công bằng, trọn vẹn ba ngày Tết, bảy ngày xuân? Ngay từ thời khắc trò chuyện cùng mấy chị em dịp cuối năm, tôi đã quyết định phải làm gì đó. Làm gì đó ở đây không phải kêu gọi đàn ông “buông tha” cho đàn bà, mà trước hết, chính người phụ nữ phải tự cho phép mình được thảnh thơi đón Tết!

Trang Hạ: Phụ nữ hiện đại hãy cứ thảnh thơi nghỉ Tết 1
Trang Hạ lắng nghe, nói lên nỗi lòng về những lo toan bếp Tết của người phụ nữ

Trang Hạ nghĩ sao khi hầu hết chia sẻ của các chị em phụ nữ từ status của chị đều cho rằng nhắc đến Tết là lo, lo dọn dẹp nhà cửa, lo mua sắm Tết, lo chuẩn bị mâm cỗ...?

Bản thân tôi, khi làm Vlog, cũng đã nghĩ đến kết quả này, đó gần như là mẫu số chung của các chị em hiện đại ngày nay. Từ khi nào, Tết lại buồn nhiều hơn vui, lo âu nhiều hơn hạnh phúc? Có người bảo: “Đương nhiên nấu nướng là thiên chức của người phụ nữ”. Nhưng họ đã lầm khi định nghĩa từ “thiên chức” ở đây. Thiên chức của phụ nữ chỉ là hoài thai và cho con bú, còn lại tất cả đều là xã hội chức. Mà là xã hội chức thì đừng đòi phụ nữ những thứ mà đàn ông không dám rước vào thân, như là lo Tết.

Ấy thế mà, phụ nữ chẳng chờ ai bảo, cũng tự ôm hết những trách nhiệm đó vào mình. Đúng khi “vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”. Đúng khi “bếp núc là nơi người phụ nữ thể hiện vị thế của mình”. Nhưng đó là lựa chọn, không phải là bắt buộc. Và khi đã là lựa chọn, ta có tâm thế chủ động để làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng nhất.

Trang Hạ nghĩ sao nếu có sự hoán đổi, đàn ông làm việc nhà, còn đàn bà lo việc “nước”?

Thứ chúng ta quan tâm là gì? Là quá trình, là người thực hiện, hay là kết quả? Nếu phụ nữ có thể làm tốt được việc xã hội thì có vấn đề gì sao? Và ai bảo đàn ông thì không làm được chuyện bếp núc? Vẫn đầy ra đó những người đàn ông làm đầu bếp trưởng của những nhà hàng, khách sạn, và vẫn đầy ra đó những người phụ nữ đang là trụ cột chính trong gia đình.

Xã hội phải chăng là quá khắc nghiệt, khi cứ nhất nhất mọi người phải tuân theo những vai trò tự nhiên ấy? Khi mà bây giờ, ngoài gia đình, người phụ nữ cũng có những gánh nặng công việc ngoài xã hội của riêng mình. Với tôi đó không hẳn là sự hoán đổi, mà là sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau. Có vui được không khi đàn bà vùi đầu vào bếp, còn đàn ông nhởn nhơ uống rượu? Và cũng có vui được không khi đàn ông tất bật với tạp dề gian bếp, còn đàn bà thì khoanh chân nơi phòng khách? Quan trọng vẫn là hai chữ “cân bằng” trong gia đình và cuộc sống.

Trang Hạ: Phụ nữ hiện đại hãy cứ thảnh thơi nghỉ Tết 2
“Vấn đề không phải đàn ông việc nhà, hay đàn bà việc nước, mà là sự san sẻ trong gia đình” – Trang Hạ

Theo Trang Hạ, có cách nào để giải phóng phụ nữ ra khỏi sự đảm đang – chiếc vòng kim cô này?

Nếu câu hỏi của bạn chính xác là vậy, thì tôi sẽ trả lời rằng: Vòng kim cô bếp núc nặng nhọc thì nên gỡ, nhưng không có lí do gì phụ nữ thôi không đảm đang nữa. Những đức tính mà tạo hóa ban tặng, phụ nữ vẫn nên giữ gìn, trân trọng. Nhưng phải thật bản lĩnh, tỉnh táo để không biến chúng thành chiếc vòng kim cô kìm hãm bản thân tận hưởng trọn vẹn sự nghỉ ngơi ngày Tết.

Để là được điều đó, phụ nữ phải ý thức được đâu là điểm dừng, đâu là những điều cần lược bỏ, đâu là đủ cho sự đảm đang. Đủ để có bữa cơm đầm ấm, đủ để giữ lửa gia đình và đủ để yêu hơn bản thân mình. Chỉ khi nào phụ nữ thật sự hiểu và mong muốn điều đó, cô ấy sẽ tìm ra lối thoát.

Trang Hạ: Phụ nữ hiện đại hãy cứ thảnh thơi nghỉ Tết 3
Trang Hạ kêu gọi phụ nữ hãy đủ tỉnh táo để tháo gỡ chiếc vòng kim cô của chính mình

Nếu việc chuẩn bị ngày Tết và lo cho mâm Tết như một gánh nặng cho phụ nữ Việt thì theo chị đâu là lối thoát cho gánh nặng này?

Như tôi đã chia sẻ ở trên, chìa khóa ở đây chính là sự chia sẻ. Đừng vì định kiến mà tự chôn vùi mình trong chén bát, xoong chảo ngày Tết. Đừng vì “cái tôi bếp núc” mà không chia những nhọc nhằn gian bếp với các thành viên khác trong gia đình. Có thế thì mâm cỗ mới tròn.

Và chính bản thân người phụ nữ cũng phải tự tìm lối thoát cho riêng mình. Ví như lược giản những công đoạn không cần thiết, bớt những món ăn quá dư thừa, hiện đại hóa chuyện bếp núc với những công cụ tối tân, công thức mới mẻ. Hãy chứng minh bạn là phụ nữ hiện đại, hiện đại từ chính gian bếp chính thống của gia đình mình.

Cảm ơn chị về những chia sẻ này.

Chia sẻ