“Tôi bị chồng đánh mỗi khi tuyển Anh thua trận”

,

Đó là những lời tâm sự đầy đau đớn của một phụ nữ xứ Sương mù giấu tên trong một bức thư được gửi đến cho tờ Daily Mail.

 
Trong bức thư trên, người phụ nữ này cho biết chồng cô đã bị ám ảnh một cách điên cuồng bởi môn thể thao Vua. Người đàn ông này đam mê đội tuyển Anh một cách cuồng tín và không thể chấp nhận được những thất bại của Tam Sư.

“Tôi đã bị hành hạ, đánh đập suốt ba ngày liền khi Tam sư thua Croatia và không được lọt vào VCK Euro 2008. Phải sống trong sợ hãi hơn 10 năm nay, tôi không biết liệu mình còn có thể sống như thế này thêm bao lâu nữa”.

“Chồng tôi thường nói rằng đội tuyển Anh mới là tình yêu đích thực của cuộc đời ông ta và tôi chỉ xứng đáng xếp thứ hai. Sự đam mê 'những chàng trai của ông ấy' lớn đến mức khi Tam sư thắng trong nhà như có lễ hội, còn ngược lại, nơi đây giống như một địa ngục vậy”, người phụ nữ viết trong thư.

Người phụ nữ trong bức thư quả thực rất tội nghiệp. Có lẽ bà sẽ phải cầu mong từng ngày để đội tuyển Anh vô địch tại World Cup lần này. Nhưng có đội bóng nào lại thắng mãi được?

Bóng đá mang lại cho con người ta tình yêu và cảm xúc bất tận. Hãy đừng biến bóng đá trở thành nguyên nhân của những sự bất hạnh. Fan bóng đá chân chính luôn tâm niệm điều đó.
 
Theo Bongdaso/Dailymail
Chia sẻ