Tội ác kinh hoàng của cô trông trẻ (Kỳ 1)

Theo 24h.com,

Một bé gái 8 tuổi đột nhiên biến mất sau khi rời nhà của cô giáo trông trẻ. Nhiều người đang tự hỏi liệu có khi nào cô bé bị bắt cóc và giết hại hay không.

Sandra Cantu
 
Cô bé 8 tuổi Sandra Cantu ở Tracy, Calif bỗng nhiên mất tích vào ngày 27-3-2009. Vụ biến mất bất ngờ của cô bé đã khiến gia đình phát hoảng đi tìm. Gia đình cô bé cùng với những người thân quen đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có bất cứ thông tin nào của Cantu. Bố mẹ cô đang lo lắng rằng về khả năng con gái mình bị bắt cóc và có thể xấu hơn là bị sát hại.

Nhiều người quen biết Cantu cũng chỉ dám nghĩ rằng cô bé 8 tuổi này bị kẻ nào đó bắt cóc tống tiền chứ không ai nghĩ tới việc Cantu bị sát hại. Theo những thông tin ban đầu thì chỉ có cô giáo tên Melissa Huckaby là người gặp Cantu cuối cùng trước khi cô bé mất tích. Tuy nhiên, gia đình của Cantu thì lại không cho rằng cô này chính là hung thủ vụ án.


Melisa Huckaby
 
Mặc dù trong quá khứ, có khá nhiều tài liệu nói về việc những người phụ nữ bắt cóc các bé gái để hành hạ, lạm dụng tình dục nhưng khi cảnh sát hỏi mẹ Cantu rằng liệu cô giáo này có liên quan tới vụ án không thì bà cho rằng khả năng này là không có.
 
Cantu biến mất
 

Tờ thông báo cô bé mất tích

Tracy, Calif là một khu ngoại ô yên bình cách thành phố San Francisco khoảng 60 dặm. Nơi đây có những hộ gia đình theo đạo sống chung vào một khu. Tất cả mọi người sống hòa thuận và giúp đỡ nhau rất nhiều. Gia đình của Cantu cũng là một thành viên của Tracy, Calif.

Ngày trước, khi ngành công nghiệp ở đây chưa phát triển, mọi người sống trong vùng thường ở nhà làm những công việc kinh doanh nhỏ. Sau này, khi kinh tế phát triển thì những ông bố, bà mẹ bắt đầu bận rộn với những công việc kiếm tiền của họ. Bố mẹ của Cantu cũng rất bận rộn với công việc và họ thường tìm tới cô giáo trông trẻ Huckaby, vốn là một người hàng xóm của gia đình để gửi Cantu. Theo những người trong vùng, cô Hackaby không chỉ nhận trông Cantu mà còn trông trẻ cho nhiều gia đình khác, chính vì thế cô rất được mọi người tin tưởng. Khi hỏi về cô giáo này, ai cũng nói rằng cô là một người đáng tin.

Hôm Sandra Cantu mất tích cũng là lúc cô bé vừa rời nhà của Huckaby để đi chơi với bạn. Điều đáng chú ý là người ta nhìn thấy Cantu lần cuối cùng là lúc cô bé vẫn còn sống. Có lẽ vậy mà bố mẹ của Cantu đã chờ đợi con mình đi chơi về nhưng mãi tới 8h tối mà cô bé không về thì bà Maria Chavez (mẹ Cantu) mới gọi điện cho cảnh sát.
 
Quá trình tìm kiếm
 

Sandra Cantu

Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ phía gia đình Cantu, lực lượng FBI đã phối hợp với cảnh sát địa phương để mở cuộc tìm kiếm cô bé 8 tuổi này. Những điều tra viên nhiều kinh nghiệm nhất được điều tới hiện trường với hi vọng sẽ nhanh chóng giải quyết xong vụ án. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu hơn dự tính khi họ không thể có được bất cứ manh mối nào về cô bé sau những nỗ lực điều tra ban đầu. Cảnh sát địa phương cũng giúp đỡ FBI bằng cách đi tới từng nhà hàng xóm để hỏi chuyện nhưng tất cả vẫn đi vào bế tắc.

Sau khi không thể có những thông tin cần thiết về cô bé, FBI quyết định điều động thêm những chiếc trực thăng và ô tô để giúp đỡ tìm kiếm trên cao và dưới mặt đất. Theo suy đoán của cơ quan điều tra, có khả năng cô bé Cantu bị bắt cóc hoặc bị giết rồi vứt xác ở một nơi nào đó trong rừng.

Nhiều người dân khi không thấy lực lượng FBI tìm được Cantu đã than phiền rằng lực lượng tìm kiếm được điều động tới đây là quá mỏng và chính vì thế mà họ để mất dấu nạn nhân.

Trong lúc đó, đoàn tìm kiếm vẫn tiếp tục những nỗ lực của mình. Tới ngày thứ hai thì một điều tra viên phát hiện mảnh giấy nhỏ trên một cái cây. Mảnh giấy này có ghi dòng chữ “ Từ Cantu... đến kẻ giết người”. Khi mảnh giấy được phát hiện, nhiều điều tra viên cho rằng có thể cô bé đang ở đâu đây quanh khu vực này. Chính điều đó đã khiến cho đoàn tìm kiếm thêm động lực để làm việc.
(Còn nữa)
Chia sẻ