Tình yêu là đui mù, tuổi tác chỉ là con số

,
Chia sẻ

Ái tình là mù quáng, ai cũng sẽ nói vậy và vì thế có vô số những điều điên dại mà một người nào đó có thể làm cho người mình yêu.

Câu chuyện một người đàn ông 38 tuổi kết hôn và sống vui vầy với một bà cụ 108 tuổi tại Malaysia chính là một bằng chứng rõ ràng về cái gọi là tình yêu không có mắt.

Tình yêu là đui mù, tuổi tác chỉ là con số và liệu câu chuyện dưới đây có phải là thực không? Ngày nay, có nhiều trường hợp phụ nữ lớn tuổi cưới một chàng trẻ hơn nhưng liệu họ có bí quyết gì không mà khiến các chàng bị hút vào vòng xoáy tình yêu? Có phải những người phụ nữ trên dùng một thứ bùa yêu hay ma thuật nào đó làm các chàng trai trẻ ngã vào vòng tay mình.

Năm 2006, báo chí Malaysia đồng loạt đưa tin về một sự kiện gây chấn động, chàng trai Muhamad Noor Che Musa 34 tuổi kết hôn với một phụ nữ lớn gần gấp 3 tuổi mình, bà Wook Kundor, 104 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Che Musa nhưng đối với bà Kundor, Che Musa là người chồng thứ 22. Theo thông lệ, đàn ông Hồi giáo ở Malaysia được phép lấy 4 vợ một lúc song một phụ nữ lấy hơn một chồng là khá hiếm. Phụ nữ Hồi giáo không có tập tục cưới nhiều chồng.

Nơi tình yêu bắt đầu

Điều gì làm nên tình yêu giữa hai người có khoảng cách 70 năm tuổi tác? Trả lời phỏng vấn của tạp chí Harian Metro, xuất bản bằng tiếng Malaysia, Che Musa cho biết, sự tôn trọng lẫn nhau và tình bạn đã chuyển hoá thành tình yêu. 

Che Musa, một cựu quân nhân đã thổ lộ rằng anh tìm thấy sự bình yên và cảm giác thuộc về nhau sau khi gặp gỡ bà Wook Kundor, người mà ban đầu Che Musa chỉ thông cảm vì bà lão không có con, già cả và cô độc.

"Tôi kết hôn không phải vì tiền vì Wook nghèo. Trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ ở một nơi nào trong một thời gian dài". Che bày tỏ hy vọng, sẽ dạy vợ chữ và đổi lại anh sẽ được vợ dạy về đạo Hồi.

Nói về lần gặp gỡ đầu tiên, Che Musa kể, ban đầu anh ở trọ tại nhà người vợ tương lai. Tuy nhiên, để tránh dị nghị của hàng xóm láng giềng, hai người đã kết hôn. Theo tập tục ở làng quê Malaysia, một nam giới chưa vợ bị cấm ở cùng một nhà với một người phụ nữ khi không có hôn thú.

Tình bạn và sự cảm thông đã dần chuyển thành tình yêu. Cặp vợ chồng đũa lệch sống vui vẻ, hạnh phúc và khoảng cách tuổi tác quá xa giữa cả hai dường như không phải là một vấn đề lớn với họ.

Trong cuộc sống, Che Musa và Wook Kundor đã chia sẻ với nhau mọi công việc như muôn ngàn cặp vợ chồng khác chỉ trừ một điểm mấu chốt. Do tuổi cao, bà Wook Kundor dù đã cố hết sức song vẫn không thể thoả mãn nhu cầu sinh lý của chồng.

Cuộc tình êm đẹp kéo dài được gần hai năm thì Che Musa rơi vào nghiện ngập. Bằng tình cảm và những lời lẽ yêu thương, bà Wook Kundor khuyên nhủ chồng rời xa nàng tiên nâu. Năm 2009, Che Musa tự nguyện tham gia một chương trình cai nghiện ở thủ đô Kuala Lumpur và tới cuối tháng 7/2010, hai người mới đoàn tụ.

Trong ngày đoàn tụ, trả lời nhật báo Utusan, bà Wook Kundor nói: "Tôi rất vui khi anh ấy trở lại, tôi vui vì cả hai lại nhìn thấy nhau một lần nữa vì tôi thật sự yêu anh ấy". Minh hoạ cho những lời lẽ ngọt ngào và say đắm là ảnh chụp anh chồng trẻ đang ôm khuôn mặt tươi cười, nhưng đầy nếp nhăn của bà vợ trên trăm tuổi.

"Chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường và tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, giống như bất cứ một phụ nữ nào khác", cụ bà 108 tuổi nói.

Còn Che Musa lại thổ lộ, người vợ mà anh cưới ở bang Terengganu, đã tới thăm anh 5 lần khi ở trung tâm cai nghiện. Khi được hỏi về thời gian xa cách giữa hai vợ chồng, Che Musa kể: "Tôi luôn nhớ cô ấy. Tôi biết mình đã làm một số việc sai trái và tôi rất hối lỗi. Kundor đã nhắc tôi bỏ thói quen hút chích nhưng khi đó tôi rất ngoan cố. Tuy nhiên, hiện giờ tôi đã là một người đàn ông khác hẳn và tôi nâng niu từng giây từng phút bên vợ mình". Anh chồng này còn thừa nhận, trước khi phải đi cai nghiện, anh thường phớt lờ những yêu cầu của vợ.

Ái tình ngọt ngào và kết trái

Do chồng đi cai nghiện, bà Wook Kundor phải chuyển tới ở cùng một người thân ở Pasir Mas do ở một mình trong ngôi nhà tại Kuala Berang không an toàn. Tuy nhiên, sự trở về của Che Musa đã dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân đè lên vai bà Wook Kundor suốt một năm qua. Trong thời gian chồng đi cai nghiện, người phụ nữ này thường lo lắng anh chồng trẻ sẽ bỏ đi lấy vợ khác sau khi ra khỏi trại. Ngoài ra, bà còn sợ phải sống cô đơn trên cõi đời này. Kundor từng có ý định tìm kiếm người chồng thứ 23.

Nói với tờ The Star, Malaysia, người phụ nữ 108 tuổi này cho biết: "Tôi có cảm giác không an toàn. Tôi biết, mình đã có tuổi...Tôi không có thân hình bốc lửa, tôi cũng không phải là một phụ nữ trẻ có thể quyến rũ bất cứ ai. Tôi không tìm kiếm một người chồng đẹp trai như Thủ tướng của chúng ta, mà tôi tìm một người có thể đi cùng tôi những năm tháng cuối cùng này. Tôi có ý định tái hôn để khoả lấp sự cô độc và ngoài ra không có gì hơn". Bà Kundor nói, bà cảm thấy cô đơn khi lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo tới gần.

Bà Wook cho hay, đã tới thăm chồng ở trại cai nghiện và nói bà cô đơn ra sao khi không có Musa ở bên. Và rằng, bà sẽ chờ đợi, sẽ không lấy người mới nếu Musa đáp lại tình cảm. Câu chuyện của người phụ nữ 108 tuổi luôn khát khao tình cảm không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông mà còn làm lay động trái tim của không ít quan chức Malaysia.

Nghị sĩ đại diện cho vùng Kuala Berang là Zawawi Ismail từng hứa với bà Kundur sẽ giúp bà lựa chọn người chồng thứ 23 nếu Che Musa không trở lại. Ông Ismail hứa hẹn tạo lập một tài khoản trên Facebook cho bà Kundur để kiếm chồng thứ 23 qua mạng. "Bà Kundor là một cử tri tại khu vực bầu cử của tôi, do đó, trách nhiệm của tôi là giúp đỡ". Tuy nhiên, ông Ismail nhắc nhở bà Wook Kundor phải tuân thủ các quy định của đạo Hồi khi dự định tái hôn.

Tuy nhiên, ý tốt của ông Ismail hiện thời chưa thích hợp vì sau một năm cai nghiện, Che Musa đã trở về trong vòng tay vợ và hai người dự định sẽ có con. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với báo The Star, Che Musa cho biết, đang rất háo hức hoàn thành ước nguyện của người vợ 108 tuổi là, gia đình sẽ có một thành viên thứ ba, có "một bàn chân nhỏ xíu sẽ lẫm chẫm chạy quanh ngôi nhà của họ".

"Trước đây, chúng tôi cố gắng có con của chính mình nhưng tuổi tác của vợ tôi là một rào cản. Vì vậy, chúng tôi quyết định nhận nuôi một đứa bé, dự kiến là con trai", Che Musa cho biết. Người đàn ông này còn nói, sự hiện diện của một đứa trẻ sẽ làm cho ngôi nhà của hai vợ chồng họ ở Kampung Bukit Tok Bat ở Kuala Berang vui hơn rất nhiều. "Chúng tôi đã trò chuyện với nhau nhiều lần về việc sẽ có một đứa con và Wook đồng ý rằng nên nhận nuôi một đứa bé càng sớm càng tốt".

Theo Che Musa, khi hai vợ chồng trên đường từ Pasir Mas, Kelantan về nhà, bà Wook Kundor đã chỉ cho chồng một cửa hiệu bán đồ trẻ em. "Khi tôi nhìn thấy cử chỉ đó, tôi nhận ra rằng vợ mình rất muốn có con", Musa nói thêm, cả hai người thích một đứa bé mới biết đi để dễ chăm sóc. "Tôi không mong vợ mình sẽ chạy quanh nhà vào tuổi này khi tôi phải làm việc để nuôi sống gia đình".

Người đàn ông này nói, bản thân và vợ không có bất cứ một tranh cãi nào về việc nhận con. "Chúng tôi sẵn sàng nhận những đứa bé được sinh ra ngoài giá thú. Thay vì bỏ rơi một em bé mới chào đời, hãy trao bé cho chúng tôi và chúng tôi hứa sẽ chăm sóc chu đáo". Che Musa khẳng định, hai vợ chồng họ sẵn sàng dàn xếp một buổi gặp mặt với cha mẹ đứa bé định cho con.

Khi được hỏi về 21 người chồng và những đứa con trong các lần kết hôn trước, bà Wook Kundor từ chối trả lời.

Lý giải của các chuyên gia tâm lý

Dù nhiều nghiên cứu cho thấy, nam giới thường thích chọn những phụ nữ trẻ hơn mình để lấy làm vợ, song hiện nay ngày càng có nhiều trường hợp phụ nữ lớn tuổi hẹn hò và kết hôn với những chàng thanh niên trẻ hơn nhiều tuổi.

Trên thế giới hiện có vô số ví dụ, và điển hình là trong giới nghệ sĩ nổi tiếng như Demi Moore luôn tay trong tay với chàng trai trẻ Ashton Kutcher. Điều gì khiến những người phụ nữ lớn tuổi cặp kè với những người đàn ông trẻ hơn mình rất nhiều. Đó có thể là đôi khi, trai trẻ không thích những kiểu trò chuyện thông thường với những phụ nữ trong độ tuổi của mình. Do đó, ngày càng có nhiều chàng trai chọn quan hệ tình ái với bà già.

Những người phụ nữ lớn tuổi thường thích nói chuyện về các chủ đề như, chính trị, tương lai như thế nào và những vấn đề nghiêm túc khác. Trong khi đó, những cô gái, phụ nữ trẻ thường có xu hướng bàn luận về phong cách thời trang, các ngôi sao, người mẫu...Nếu bạn là một thanh niên trẻ và thích bàn bạc những vấn đề nghiêm túc thì phụ nữ lớn tuổi sẽ là một sự lựa chọn thú vị.

Một lý do khác tại sao trai trẻ lại chọn phụ nữ lớn tuổi. Đó là, họ muốn gia đình của mình phải là gia đình theo truyền thống. Vì thế, những chàng trai kiểu này muốn nhà của mình phải như hàng chục năm trước, thời điểm mà chồng ra ngoài làm việc và chăm lo mọi thứ trong khi phụ nữ chỉ ở nhà, trông nom nhà cửa và nấu ăn. Nhiều phụ nữ trưởng thành đã được nuôi dạy rằng đó là cách để trông nom nhà cửa.

Theo các chuyên gia, một lý do quan trọng hơn cả nhằm lý giải việc trai trẻ thích phụ nữ già đó là, phụ nữ lớn tuổi có kinh nghiệm giường chiếu hơn những cô gái trẻ.
 
 
Theo VNN
Chia sẻ