"Tình một đêm": Ngọt ngào nhưng... chết chóc
Cứ tưởng "tình một đêm" chỉ có ở phương Tây nhưng ngày nay ở Việt Nam, những cuộc tình kiểu này đang ngày càng nhiều...
Những ngả đường dẫn đến “tình một đêm”
Chỉ cần vào phòng chat của yahoo chưa đến 10 phút, các bạn nữ sẽ nhận được rất nhiều lời rủ rê... đi ngủ của những nick không quen biết đầy ẩn ý như tinhmotdem..., traithemsex..., timgai_dinhanghi..... Những lời gạ gẫm kiểu này đặc biệt nhiều vào buổi tối, như “Đi ngủ không em ơi?”, “Đi khách sạn không em?”, “Sex không em?”...
Nếu cô gái nào đồng ý thì cả hai sẽ trao đổi vài thông tin cơ bản như tên (mà thường là tên giả), đang ở chỗ nào (để chọn địa điểm hẹn cho tiện). Có người “kén chọn” hơn thì hỏi cả nghề nghiệp. Còn không thì họ cũng không quan tâm đến tuổi tác, công việc hay thông tin nào khác của đối phương. Tiếp đến, cả hai sẽ hẹn gặp ngay sau đấy, ngay cả khi đang là nửa đêm, để “mây mưa”.
Còn nếu vào các diễn đàn vào những ngày lễ như Valentine, Giáng sinh..., thỉnh thoảng bạn sẽ thấy những topic đăng tuyển đại loại như “Tuyển bạn gái đi chơi qua đêm ngày Valentine” với điều kiện là biết làm “chuyện ấy” và không ràng buộc, sau khi qua đêm xong thì đường ai nấy đi, kèm theo đó là số sim rác hoặc nick ảo.

Trong một lần đi công tác ở Đà Nẵng, Tuấn gặp Hoa trên chuyến bay từ Hà Nội vào đó. Khi đến sân bay Đà Nẵng, họ đã trao đổi số điện thoại và rồi chia tay để về hai khách sạn khác nhau mà công ty đã đặt phòng trước cho họ.
Đến ngày cuối cùng của chuyến công tác, sau khi đã thu xếp xong công việc, Tuấn mới có thời gian rỗi đi tham quan thành phố và tối hôm đó anh đã gọi điện cho Hoa bảo muốn đến khách sạn của cô chơi. Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Tuấn đã đưa tay choàng vai cô và rồi... chuyện gì đến đã đến. Đêm đó Tuấn đã ngủ lại khách sạn của cô mặc dù cả hai đều đã có gia đình hạnh phúc...
Một đêm và... chia tay
Những người dính vào “tình một đêm” có thể là người chưa có gia đình hoặc thậm chí đã có gia đình. Có người tìm đến “tình một đêm” vì cô đơn hoặc bỗng dưng lên cơn thèm sex. Họ muốn tìm một mối quan hệ chớp nhoáng để xua tan nỗi buồn chốc lát hoặc thoả mãn nhu cầu tạm thời của mình thay vì quan hệ với gái bán hoa.
Hoặc có người theo đuổi “tình một đêm” vì thích cảm giác phiêu lưu, mới lạ. Làm “chuyện ấy” với một người mới quen khiến họ cảm thấy mình có sức hấp dẫn.
Nhiều người lại người dính vào “tình một đêm” vì buông thả, sống theo bản năng, không thích kiềm chế cảm xúc. Chẳng hạn như Tuấn và Hoa trong trường hợp ở trên. Cả hai đều đã có gia đình và hạnh phúc với tổ ấm của mình. Họ không cô đơn nhưng họ hành động theo bản năng và không kiềm chế cảm xúc của mình.
Thành, 32 tuổi, cho biết: “Tôi từng có tình một đêm. Chúng tôi quen nhau ở quán bar. Mặc dù trong đêm đó chúng tôi đã có một cuộc ân ái tuyệt vời nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy không còn hứng thú với cô ấy như đêm hôm trước, thậm chí tôi còn thấy chán chán cô ta. Chúng tôi đã chia tay ngay sau đó và chẳng bao giờ liên lạc lại. Tôi cũng chẳng biết gì nhiều hơn về cô ấy ngoài cái tên”.
Một điều khác nữa của “tình một đêm” mà nhiều người thích là không bị ràng buộc. Họ được thoả mãn nhu cầu của mình rồi sau đó đường ai nấy đi mà không cần phải cảm giác có lỗi với ai, không cần phải lo hậu quả...
Hoàng, 30 tuổi, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi có người yêu rồi nhưng vẫn thích có tình một đêm với những cô gái khác để được "đổi gió" mà lại không lo sợ bị ràng buộc. Tôi từng có mối quan hệ kiểu đó với những cô gái gặp trên chuyến tàu về quê hoặc trong những chuyến đi chơi xa của hội nhóm nào đó. Quan hệ với những cô gái ngay trong lần đầu gặp mặt đem lại cảm giác mới mẻ hơn”.
“Tình một đêm”: Viên đạn bọc đường
Không thắng được sức cám dỗ của “tình một đêm”, nhiều người đã phải trả giá rất đắt cho việc đó.
Trong một lần cô đơn, buồn chán, K lang thang vào mạng chat cho đỡ buồn và gặp một anh chàng tên T. Sau một hồi chat, T rủ K đi chơi. Đang buồn nên K đồng ý, cả hai gặp nhau tại quán nước, nói chuyện càng lúc càng vui vẻ, thân mật và rồi... đưa nhau vào nhà nghỉ.
Sáng hôm sau thức dậy, K cảm thấy ân hận và tự hứa sẽ không làm chuyện tương tự lần nữa. Cả hai chia tay và cô đã nghĩ rằng cuộc tình một đêm đó cũng sẽ ra đi cùng với anh chàng kia mãi mãi. Nào ngờ, anh chàng đó đã lên mạng khoe thành tích và tung tên và số điện thoại của K lên diễn đàn để chứng minh điều mình nói, khiến K liên tục nhận được những cuộc gọi khiếm nhã, thậm chí khi cô đang ngủ. Đến lúc hỏi ra thì cô biết được ai đã chơi xấu mình.
Bên cạnh đó, không ít người đã bị HIV hoặc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục từ những cuộc “tình một đêm”. Chẳng hạn như Minh trong một lần quan hệ với một cô gái quen qua mạng, do quá hưng phấn, anh đã không dùng biện pháp bảo vệ để rồi sau đó chưa đầy 1 tháng, anh phát hiện mình bị lậu.