Tiết kiệm được 500.000 đồng/tháng, có xấu hổ?

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Nhiều gia đình, nhất là với cặp vợ chồng trẻ, luôn trong tình trạng làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, họa hoằn lắm mỗi tháng dư được vài trăm nghìn lại tặc lưỡi “tiết kiệm mỗi tháng thế chả bõ bèn gì”.

Chị Thu Nga (Đăng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, nhiều lần, chị lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu chi tiết cho gia đình song tháng nào thu - chi cũng gần như tương đương. Chị bảo, cuối tháng rồi dư ra được 500.000 đồng, định để tiết kiệm mà chị cảm thấy xấu hổ: số tiền này có bỏ bèn gì, gom đến bao giờ mới được khoản kha khá đây?

Cùng tâm lý như chị Nga, nhiều chị em phụ nữ từng hạ quyết tâm mỗi tháng dù ít, dù nhiều cũng phải để dành một khoản. Nhưng rồi lại bỏ cuộc sau vài tháng do số tiền dư ra quá ít.

Chị Ngọc Bích, ngõ 80 Chùa Láng, kể, lương hai vợ chồng mỗi tháng được 14 triệu. Nhà có con nhỏ nên tháng nào cũng tiêu hết veo, thi thoảng mới dư ra được 1-2 triệu. Rồi có lúc hứng chí lại mua cho chồng cái áo sơ mi, mua cho mình cái váy mới - thế quỹ tiết kiệm hết vèo.

Tiết kiệm được 500.000 đồng/tháng, có xấu hổ? 1
“Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ” - phương châm để chị em cố gắng tiết kiệm.

“Mấy tháng trước, mình quyết tâm mỗi tháng để ra 1 triệu tiết kiệm và cố gắng không động vào số tiền này. Song, mới được 3 tháng thì một hôm, mình thấy mấy chị cùng cơ quan nói có người một năm để ra được cả trăm triệu, thậm chí vài trăm triệu. Nghĩ đến khoản tiết kiệm 3 triệu ít ỏi, mình tủi thân quá, lại nản”.

Chủ đề tiết kiệm hàng tháng luôn được chị em bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Những topic như: “mỗi tháng các mẹ tiết kiệm được bao nhiêu”, “thời bão giá, các mẹ tiết kiệm thế nào” luôn cuốn hút các thành viên bàn luận và chia sẻ kinh nghiệm. Đa phần các bà mẹ đều “lên dây cót” cho nhau rằng “tích tiểu thành đại”, “kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.”

Chị Thùy Linh, 27 tuổi, kể rằng, mỗi lần nản chí vì không để ra được đồng nào chị lại lên các diễn đàn để học tập kinh nghiệm và lấy lại tình thần cho bản thân. Trước đây, chị cũng có tư tưởng mỗi tháng tiết kiệm được chút ít thì chả bõ, nhưng sau 1 năm kiên trì thực hiện, chị thấy hiệu quả rõ rệt. Do lương thấp, hai vợ chồng chị mỗi tháng dư ra 800.000 đồng. Cương quyết không động đến số tiền này, tới cuối năm, chị có 9,6 triệu đồng. Trước đây, tiền thưởng lẻ tẻ chị nghĩ không đáng bao nên thường tiêu pha hết, nhưng từ ngày lên kế hoạch tiết kiệm, thành thử mỗi dịp 30/4-1/5, 8/3, 20/10, 2/9... dù chỉ được vài trăm nghìn nhưng cộng lại cả năm chị cũng được 3 triệu đồng. Cộng thêm khoản thưởng tết 12 triệu của hai vợ chồng, cuối năm rồi chị để ra được 25 triệu. Số tiền tuy không lớn nhưng là động lực để hai vợ chồng phấn đấu.

Chị Linh tâm sự: “Cầm quyển sổ tiết kiệm 25 triệu đồng, tôi biết ước mơ tiết kiệm tiền mua nhà của hai vợ chồng còn xa vời. Nhưng ít nhất khi ốm đau hay có việc đột xuất, tôi cũng tự tin có một khoản để lo, không như trước mỗi lần nhà có việc lại phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn”.

Khác với chị em đã lập gia đình, Hồng Nhung, 25 tuổi, sống một mình tại Hà Nội, lại hay tốn tiền mỗi lần tụ tập bạn bè. Vì thế, 2 năm đầu đi làm, Nhung không có một đồng tiết kiệm phòng thân. Năm ngoái, có lần mẹ Nhung phải lên Hà Nội để cắt khối u lành tính, tổng chi phí hết 10 triệu mà Nhung không biết xoay ở đâu vì bạn bè ai cũng như mình cả. Cuối cùng, may có bà chị họ ở quê cho vay. Sau lần đó, Nhung cảm thấy ngại và xấu hổ. Từ đó đến nay, ngày nào em cũng quyết tâm đút lợn 500.000 đồng để tiết kiệm và trả số tiền đã vay.

Đa số chị em đều có tâm lý tiết kiệm, vun vén cho gia đình, song trên thực tế lại chưa biết quản lý chi tiêu phù hợp. Kết quả khảo sát toàn cầu do Visa thực hiện năm 2012 về quản lý tài chính cá nhân cho thấy, 1/3 người dân Việt Nam không lập ngân sách gia đình. Việt Nam xếp thứ 26/28 quốc gia được khảo sát (chỉ đứng trên Indonesia và Pakistan) về số người có lập kế hoạch chi tiêu. Đánh giá cũng chỉ ra những bạn trẻ từ 18 đến 24 tuổi có xu hướng ít lập kế hoạch hơn so với những người lớn tuổi.

Chia sẻ