Tiền trường đầu năm học mới: Biết vô lý vẫn phải móc ví!

Hà Hương,
Chia sẻ

Dù đã vào năm học một thời gian, những câu chuyện cười ra nước mắt về tiền trường cho con vẫn còn tiếp tục.

Tiền trường đầu năm học mới: Biết vô lý vẫn phải móc ví! 1

Câu chuyện đau đầu đóng tiền học đầu năm cho con cứ "đến hẹn lại lên"  và dường như không có hồi kết, khi phụ huynh liên tục phản ánh thêm nhiều khoản thu dở khóc dở cười, biết là vô lý mà vẫn phải móc ví. 

Góp 17 triệu đồng để sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa?

Thu nhập  hai vợ chồng 20 - 25 triệu đồng/tháng, nhưng gia đình chị Tú Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn choáng với những khoản thu cho con trai học lớp 6 tại  một trường cấp 2.  Ngoài việc đóng 500.000 đồng/một kỳ học cho quỹ cha mẹ học sinh, 500.000 đồng tiền xây dựng trường, hơn 300.000 tiền BHYT và bảo hiểm thân thể, rồi các khoản lặt vặt khác như sổ liên lạc, phù hiệu học sinh, tiền thuê lao công quét dọn trường, tiền bàn ghế, chị còn phải cùng với hơn 50 bậc phụ huynh khác chung tay đóng 17 triệu tiền sửa chữa điều hòa cho lớp con. 

"Đủ thứ tiền phải nộp, nhưng vô lý nhất là vụ nộp tiền bảo dưỡng,2 cái điều hòa cũ do lớp trước để lại bao giờ ? Tổng cộng cả lớp đóng 17 triệu, chỉ để bảo dưỡng, bảo trì cái điều hòa cũ, trong khi số tiền đó có thể mua 2 điều hòa mới. Thật không hiểu nổi!" - chị Linh nói.
Tiền trường đầu năm học mới: Biết vô lý vẫn phải móc ví! 2
Một phụ huynh cùng cảng ngộ với chị Tú Linh than thở trên facebook

Đóng 800 nghìn, cả năm con không đi tham quan ngày nào!

Chị Trần Thị Nhung (Hoàng Mai, Hà Nội) có con đang học mẫu giáo lớn.  Năm ngoái cũng thời điểm này, chị phải nộp đầu năm tới 800.000 đồng tiền tham quan du lịch cho bé nhưng cả năm ngoái con chị không được đi đâu cả. Năm nay cũng thế, trường vẫn thu 800.000 đồng. 

Chị cho biết thêm, đối với các cháu bé, việc tổ chức các lớp tham quan, dã ngoại là hoạt động hết sức bổ ích và thiết thực, chị hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai các hoạt động đó vẫn còn nhiều bất cập, các bé không được tham gia các hoạt động dã ngoại như trường "quảng cáo". Khi được hỏi thì các cô đều bảo có thể do thời tiết xấu nên chưa thu xếp được chuyến tham quan cho các bé. Không lẽ thời tiết xấu suốt cả năm học? 

Bên cạnh tiền tham quan kiểu "cả năm không ra khỏi lớp", nhiều khoản tiền vô lý khác khiến phụ huynh bức xúc, như đóng 500 nghìn/ người để mua tivi mới cho các cháu, hay con học mẫu giáo nhỡ phải nộp tận 700 nghìn tiền phô tô. 

Chị Trịnh Minh Châu, phụ huynh bé N.T.T, lớp Nhỡ trường mầm non ở quận Hà Đông chia sẻ: "Con mình mới học lớp mẫu giáo nhỡ vậy mà trong những khoản chi đầu năm mình phải 'ngậm đắng' khi đóng cho con 700.000 đồng tiền phô tô tài liệu học. Tôi không hiểu con mình với từng đó tuổi thì cần gì tài liệu phô tô. Hỏi cô thì cô bảo 'Sẽ thông báo sau”.

Mặc dù phải gánh chịu áp lực cơm áo gạo tiền và bức xúc về những khoản tiền thu vô lý, hầu hết các phụ huynh kể trên đều chọn cách im lặng trong các cuộc họp, ngậm bồ hòn móc ví đóng tiền, chỉ than thở và xả stress với những người đồng cảnh ngộ hoặc... trên facebook.
Chia sẻ