Thương xót bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi được phát hiện trong thùng xốp

Hà Hương,
Chia sẻ

Trong khi nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn mong mỏi con từng ngày thì lại có những em bé bị chính những người thân của mình bỏ rơi. Lại thêm một bé trai đỏ hỏn được tìm thấy trong thùng xốp được phát hiện cách đây ít ngày...

Người phát hiện ra và bế bé Phước ra khỏi thùng xốp là chị Mùa Thị Duyên (sinh năm 1989). Chị Duyên chia sẻ: "Tới giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác bàng hoàng hôm ấy. Sáng sớm ngày 26/6, tôi dậy sớm đi vứt rác thì bỗng nghe thấy tiếng khóc, tiếng ọ ẹ phát ra từ thùng xốp đậy nắp ngay trước cửa nhà. Tiến lại gần mở nắp ra thì tôi bàng hoàng khi thấy một đứa trẻ đỏ hỏn còn nguyên dây rốn cắt vội. Trên người không có một mảnh vải nào". Chị Duyên tiến tới ôm đứa bé vào nhà và gọi người nhà mời ngày công an phường vào để trình báo. 

em bé
Cô Hoa cho biết, em bé bị bỏ rơi này rất ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan 

"Nhìn bé Phước, tôi thương vô cùng, bé bé xíu mới đẻ, chắc bị lạnh cả đêm nhưng thật may mắn bé không sao. Bé được bọc trong túi nilon đặt trong thùng xốp, trong đó có rất nhiều phân su, ngoài ra không còn một manh mối nào từ người thân máu mủ của bé", chị nói. Sau khi cơ quan chức năng vào làm việc, chị Duyên đã viết tường trình và gửi bé vào trạm y tế phường Kim Giang. 

Trưa 2/7, trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Kim Hoa, Trạm trưởng Trạm y tế phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận bé trai tên Phước (tên do cô Hoa đặt) bị cha mẹ bỏ rơi trong túi nylon bỏ trong thùng xốp rồi để trước cửa một nhà dân. 

em bé
Cứ nhét bình ti vào miệng, bé Phước lại mút chùn chụt ngon lành, no bụng bé lại ngủ

Khi đưa bé tới trạm y tế, cô Kim Hoa là người tiếp nhận chăm sóc bé. "Ngay 9 giờ sáng khi bế bé Phước trên tay, chúng tôi đã làm công tác tắm rửa, cắt dây rốn, vệ sinh thân thể cho con theo đúng quy trình về y tế, bé nặng 3,3 kg. Hôm đón con là thứ 6, chiều đó tôi cùng con đi taxi về nhà tôi để tiện chăm sóc", cô Kim Hoa chia sẻ.

"Mấy ngày, tôi lại được tận hưởng lại cảm giác được làm mẹ trẻ con, cũng canh cho con giấc ngủ, cho bé ăn theo cữ. Trộm vía, Phước ngoan vô cùng, 2 tiếng con dậy con lại nhìn ngang ngó dọc trong veo đôi mắt. Trộm vía con ăn ngoan, ngủ kỹ, mỗi cữ ăn được 60ml sữa", cô nói. 

em bé
Thùng xốp đặt tại nơi em bé bị bỏ rơi 

Thứ 4 (1/7), cô Hoa đưa bé Phước đến viện Nhi trung ương để làm các xét nghiệm và kết luận sức khỏe của bé rất tốt. 

Mấy ngày trước cô Hoa là người chăm sóc bé Phước, khi đi làm cô cũng mang Phước theo và chăm sóc bé rất cẩn thận. Cô nói: "Thật may mắn cho con vì đã có người phát hiện ra kịp để cứu con chứ nếu muộn hơn thì không biết sẽ thế nào".

em bé
Cô Kim Hoa - người chăm sóc bé mấy hôm đầu

Theo trạm trưởng trạm y tế phường Kim Giang, ngay sau khi biết tin cháu bé bị bỏ rơi trong thùng xốp đã có rất nhiều người dân hảo tâm từ các nơi đến xin nuôi nhưng trạm từ chối. Có rất nhiều bà mẹ trẻ có con nhỏ cũng chủ động đến cho bé Phước ăn sữa mẹ, cho bé quần áo, tiền bạc. Thay mặt bé, thay mặt trạm y tế, cô Hoa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 81 cá nhân và tập thể đã giúp em bé trong mấy ngày vừa qua. 

Cô Nguyễn Thị Kim Hoa cho biết bé Phước vừa được chuyển đến cơ sở bảo trợ trẻ em để có điều kiện chăm sóc bé tốt nhất.

Chia sẻ