Thư mỹ nữ gửi chồng tương lai: Không cần giàu, sinh 15 đứa con

Theo Một thế giới ,
Chia sẻ

Bức thư mỹ nữ gửi chồng tương lai thực sự lay động nhiều chàng trai. Trong thư, cô cho biết không cần chồng giàu, sinh 15 đứa con cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần chồng cố gắng làm việc, chung thủy và yêu cô là đủ.

Nội dung thư này như sau:

Gửi chồng tương lai,

Năm nay em cũng quá xế 20 tuổi rồi. Cái tuổi chả già mà cũng chẳng còn trẻ nữa. Tâm nguyện lớn nhất của em là lấy được người em yêu thôi. Còn chuyện có lấy được chồng giàu thì chốt thế này nhé:

Chỉ cần anh luôn yêu em thật lòng. Chung thủy một lòng, một vợ, một chồng. 15 đứa con cũng chẳng hề hấn gì. Ai nói gì mặc kệ họ miễn là mình hạnh phúc là được.

Em yêu anh, không phải yêu gia cảnh nhà anh, nên chuyện nhà anh giàu hay nghèo, xin đừng đề cập đến. Nếu yêu em thì đừng để em khổ, vậy thôi.

Vì tương lai của chúng ta, anh chịu khó làm ăn. Em ghét đàn ông lười biếng, đặc biệt không nên ỉ lại gia đình.

Anh lấy em chứ không phải bố mẹ anh ấy em, và em cũng không thích sau này người lớn lằng nhằng vấn đề đó. Nên anh hãy cố gắng làm việc, giành dụm.

Dù một đám cưới không to, không linh đình nhưng đầy đủ tình yêu của anh dành cho em là được rồi.

Yêu anh

Vợ tương lai

P/s: Chồng tương lai anh ở đâu ra đây mau.

Thư mỹ nữ gửi chồng tương lai.

Nhiều chàng trai cảm thấy ấm lòng khi đọc xong thư này và cho rằng đây là mẫu con gái lý tưởng để lấy làm vợ, tất nhiên nếu những điều mà cô nêu trong thư là thật lòng.

Bạn Quang viết: “Con gái như vậy thời nay là của hiếm. Em ở đâu, anh rước trâu tới đón?”.

“Ước mơ lớn nhất là có được người vợ biết nghĩ như vậy”, bạn Nam bình luận.

Trong khi bạn Trang nhận định: “Nếu cô gái nào cũng nghĩ được như vậy thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao và không có những chuyện tình hay cuộc chia tay đẫm nước mắt”.

Chia sẻ