Thủ môn Hồng Sơn: Gia đình chiếm đến 60% trong thành công của tôi

,
Chia sẻ

Theo thủ thành xuất sắc nhất Đông Nam Á thổ lộ: Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, chiếm tới 60% trong thành công của anh…

Sau 1 tuần “nhâm nhi” danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, lúc này Hồng Sơn có thế đánh giá những  ý nghĩa từ danh hiệu vừa giành được?

Đó là một vinh dự và một niềm vui rất lớn, không chỉ với tôi và cả gia đình tôi cũng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy tự hào về tôi. Các thủ môn rất ít khi có được danh hiệu này, nên nó càng có ý nghĩa lớn hơn. Nhưng tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, danh hiệu có được ngày hôm nay sẽ là nguồn động lực để cho tôi tiếp tục phấn đấu chinh phục thêm những đỉnh cao mới cùng với ĐT Việt Nam.

Ở giải AFF cup vừa kết thúc, Hồng Sơn thấy pha cứu thua nào của là xuất thần nhất của mình?

Kể từ vòng đấu bảng, tôi đã có rất nhiều pha cản phá thành công các pha dứt điểm khó của tiền đạo đối phương. Nhưng tôi nhớ nhất là tình huống cản phá thành công pha đánh đầu của Dangda (10) của Thái Lan trong trận chung kết lượt đi tại Bangkok.

Dangda đánh đầu cách khung thành đúng 3m, lúc đó tôi chỉ thấy mỗi đường bóng bay loáng qua, theo phản xạ tôi nghiêng mình sang phía đó và đã bắt dính ngay trên tay. Cản phá xong tình huống này tôi đã toát mồ hôi, vì không thể tin vào khả năng của mình.

Vậy còn trận đấu nào là buồn nhất của Hồng Sơn ở AFF Cup 2008?

Trận đấu đáng buồn nhất của tôi là mắc lỗi để cho tiền đạo Thái Lan ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2 - 0 trước ĐT Việt Nam, trên sân Surakul ở ngày khai mạc bảng B. Đêm đó về tôi không thể ngủ được và cảm thấy rất day dứt, Công Vinh ở cùng phòng là người biết rõ tâm lý của tôi lúc đó thế nào.

Nhưng chính sự dằn vặt vì sai lầm cá nhân đã giúp tôi nhìn ra những hạn chế, rút ra được những bài học kinh nghiệm để chơi tốt hơn ở những trận đấu sau này.

Những bài học mà tôi rút ra ở AFF Cup 2008, sẽ còn giúp cho tôi rất nhiều khi cùng ĐT Việt Nam tham dự các giải đấu lớn hơn trong tương lai.

Trước khi có một giải AFF Cup thành công, đã có giai đoạn Hồng Sơn bị “bỏ rơi” dưới cái bóng của cựu thủ môn Santos. Đó có phải là lý do khiến Sơn đã từng có ý định không lên tập trung ĐT Việt Nam?

Đúng là lúc đầu tôi có ý định không lên tập trung, nhưng lý do chính là chưa bình phục hẳn chấn thương vai và tôi cũng muốn tập trung cho CLB nhiều thời gian hơn. Còn việc không được sử dụng thường xuyên trong những trận giao hữu đầu tiên dưới thời HLV Calisto, hoàn toàn không tác động gì đến ý định không lên tuyển của tôi.

Trong bóng đá luôn tồn tại sự cạnh tranh, mình không có phong độ tốt hơn thì phải chấp nhận thôi. Nhưng ngay cả chuỗi ngày rất buồn đó, tôi luôn vững niềm tin mình đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng. Như tất cả mọi người đều thấy, khi có cơ hội được thi đấu tôi đã chơi tốt tại AFF Cup 2008.

  Hồng Sơn cùng đồng đội chia vui chức Vô địch (ảnh: Minh Phương)

 Những lúc gặp phải nhiều áp lực vì thi đấu không thành công, vợ con và gia đình có ý nghĩa thế nào với Hồng Sơn?

Đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi trong thời gian vừa qua, những lúc khó khăn tôi luôn tâm sự với vợ và những người thân trong gia đình để lấy lại thăng bằng tâm lý tiếp tục phấn đấu. Sẽ không là quá nếu cho rằng, thành công của tôi vừa giành được tại AFF Cup có tới 60% phần đóng góp từ phía gia đình.

Tôi đã có con, nên lúc này động lực để phấn đấu sẽ nhiều hơn. Tôi phải thể hiện một hình ảnh tốt cả trong và ngoài sân cỏ, để sau này con tôi có thể tự hào về cha của mình là một người luôn biết vượt lên khó khăn để giành được những thành công.

Tự đánh giá về bản thân, Hồng Sơn thấy còn những hạn chế gì phải tiếp tục khắc phục?

Cuộc đời đá bóng khó ai có được sự toàn vẹn 100%, với tôi cũng như vậy. Có rất nhiều cái chưa tốt mà tôi cần phải nỗ lực khắc phục, trong đó nổi bật nhất là khả năng phán đoán và cản phá các đường bóng bổng. Chiều cao mình không tốt, nên để cản phá được phải biết cách lựa chọn điểm rơi đúng chỗ.

HLV Trần Văn Khánh là người rất khắt khe khi tập luyện, thầy luôn buộc các thủ môn phải thực hiện nhiều lần những động tác khó. Chính điều này đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều, dưới sự giám sát chặt chẽ của thầy Khánh tôi tin mình sẽ sớm hoàn thiện được những điểm yếu.

Tại Asian Cup 2007, phong độ xuất sắc của Hồng Sơn đã góp phần đưa ĐT Việt Nam vào tới vòng tứ kết. Những kỷ niệm đó có giúp cho Sơn cảm thấy thêm tự tin, khi bước vào vòng loại Asian Cup 2011 sắp khởi tranh?
 
Thành tích quá khứ bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc trước mỗi giải đấu quan trọng, những pha cứu thua xuất sắc tại Asian Cup 2007 và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều khi bước vào vòng loại Asian Cup 2011. Chưa lúc nào tôi tự tin như lúc này, tôi tin mình và các đồng đội sẽ thi đấu thành công ở vòng loại sắp tới.

Để mơ đến suất dự vòng chung kết Asian Cup 2011, theo Hồng Sơn, ĐT Việt Nam có những việc gì cần phải làm khi bắt đầu vòng loại?

Chiến thắng vừa có ở AFF Cup đã đi vào lịch sử, nhưng phía trước sẽ là sân chơi châu Á với độ khốc liệt lớn hơn rất nhiều. Theo tôi lúc này cần phải quên đi chiến thắng, trở về với thực tại để tiếp tục bước vào cuộc chiến mới.

Xin cảm ơn Hồng Sơn về cuộc trao đổi, chúc Sơn và ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục được những đỉnh cao mới!

                                  Theo Quang Vinh
Dân trí
Chia sẻ