Thời trang giá 10.000 đồng

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Hầu hết quần áo tại chợ này đủ các thể loại, từ hàng mùa hè đến áo quần mùa đông, từ áo em bé cho đến trang phục người già.

"10.000 một cái áo đẹp, lựa nhanh tay thì còn...", tiếng mời hàng của chị Nhung ở chợ Bà Chiểu (TP HCM) nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ tới xốc tung đống quần áo đủ màu sắc, nhất là vào giờ tan tầm. Tại chợ phường 25, nằm trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, cả chục gian hàng bán quần áo thì có tới 6-7 gian bán đồ “sida” với mức giá phải chăng, dao động 10.000-30.000 đồng/cái.

Hầu hết quần áo tại chợ này đủ các thể loại, từ hàng mùa hè đến áo quần mùa đông, từ áo em bé cho đến trang phục người già được chất chồng lên nhau. Khi người mua thắc mắc đây là loại hàng như thế nào, chị Hằng, chủ hàng quần áo đầu cổng chợ nói: “Hàng này đã dùng rồi, tuy nhiên, chỉ mới mặc 1-2 lần thì người ta không mặc nữa, hàng vẫn còn mới, hiếm, rẻ mà toàn hàng nhập về. Nếu em thích cái nào em cứ ướm thử, vừa thì lấy. Giá cả thì tùy từng cái 10.000 cũng có mà hơn 100.000 cũng có”.

Thời trang giá 10.000 đồng 1

Quần đùi được chất đống bán với giá 30.000 đồng/cái, tại chợ phường 25, quận Bình Thạnh

Kế bên là sạp chuyên bán áo sơ mi trông rất mới, giá 27.000 đồng một chiếc. Khi ngỏ ý muốn học kinh doanh mặt hàng này ông chủ quầy hàng này mới tiết lộ: “Hàng sida theo kiện, mình trúng được lô ngon thì mình hên, còn lô dở thì cũng phải chịu. Khi lấy về lựa ra những cái đẹp, tẩy rửa cho sạch rồi giặt ủi đi là y chang đồ mới. Còn những cái xấu thì mình cũng giặt ủi và bán với giá rẻ hơn”.

Chủ gian hàng này còn cho biết thêm, một ngày có thể lời được 1 triệu đồng. Bởi lẽ, hàng này giá rẻ, người mua rất đông. Nhất là những hôm chủ nhật, người mua chen nhau lựa đồ.

Thời trang giá 10.000 đồng 2

Quần áo trẻ em giá 12.000 đồng/bộ, tại chợ phường 25, quận Bình Thạnh

Chị Trà My, khách hàng mua đồ, nhà ở quận Bình Thạnh chia sẻ: “Em thấy rẻ thì mua thôi chứ có biết gì về hàng “sida đâu”. Mỗi lần đi chợ, thấy hàng đẹp là em lại ghé mua về cho bố mặc, giá rẻ dễ thay đổi”.

Còn Lan, sinh viên Đại học Ngoại thương cho biết: “Nếu có thời gian và chút kiên nhẫn, mọi người đều có thể săn được những món hàng chiếc áo, váy “độc” tại đây. Có những chiếc váy thời trang này khó có thể tìm được ở các cửa hàng khác”.

Không chỉ ở chợ phường 25, quận Bình Thạnh, mà tại khu chợ Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, chợ Phạm Văn Hai, chợ Văn Thánh các sạp đồ si đa cũng đầy rẫy.

Trước mặt tiền chợ Bà Chiểu, những bãi hàng sida chất đống, người mua hưởng ứng rất đông. Chiều nào cũng vậy, tầm 16-21h khu này đông nghẹt. Mỗi núi hàng quần áo sida ở đây có đủ loại từ áo trẻ con, áo sơ mi, quần jeans, đồ ngủ được chất chồng lên nhau.

Người mua vào bới tung đống đồ lên, cái nào đẹp phù hợp thì lấy, tuy để giá là 20.000-30.000 nhưng nếu trả giá, được giá người bán vẫn bán.

Thời trang giá 10.000 đồng 3

Quần áo được chất thành từng đống tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh

Theo giới kinh doanh hàng sida, hàng này thường qua tay rất nhiều người. Mối chính gốc là những người đi qua Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc gom hàng sau đó đóng thành từng kiện gởi về. Mỗi kiện sẽ được đóng theo từng loại như kiện áo khoác, áo sơ mi, quần jeans, đồ trẻ em. Một kiện khoảng 1.000 cái, có kiện 500-700 cái. Áo sơ mi 7-10 triệu đồng/kiện, trẻ em 7-8 triệu/kiện.

Thông thường những quần áo giá 10.000-20.000 đồng là những đồ hết lựa được thì đổ đống. Người bán đã giặt tẩy 3-4 nước, còn nếu khui hàng loại một thì giá khoảng 200-300 nghìn/cái.

"Có mặt hàng bán được trên 1 triệu đồng. Những đồ đó được ủi lại cho phẳng, xếp ngay ngắn rồi vô bao nilon, hoặc treo trên những ma nơ canh sao cho thật giống hàng hiệu thì sẽ bán được giá rất cao", chị Nhung, bán hàng ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh nói.

Chia sẻ