Thì ra đây là những lý do khiến các cô nàng luôn ghét tháng Giêng nhất năm

Anh Đào - Tranh: Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Bởi vì những "u ám" của tháng này cảm tưởng như không có hồi kết. Chắc hẳn bạn sẽ đồng cảm và thấy chính mình trong những bức tranh không thể thật hơn về tháng Giêng này.

1. Chúng ta đều nghèo

Lý do là trong những ngày cuối năm, với vô số dịp giảm giá, xả hàng của các thương hiệu nổi tiếng cộng với áp lực phải mua quà về nhà và lỳ xì Tết khiến cả tháng lương lẫn tiền thưởng đi tong chỉ trong chốc lát. Và hệ quả là khi năm mới bắt đầu, ví của nhiều người sẽ trống rỗng.

tháng Giêng
Một cái Tết quá no đủ sẽ kéo theo hệ lụy là ra Giêng, không chỉ các anh mà các chị cũng luôn ở trong tình trạng cháy túi.

2. Đi làm trở lại sau nhiều ngày nghỉ xả hơi

Hẳn nhiên rồi, sự bắt đầu lại bao giờ cũng rất khó khăn và sau nhiều ngày ở nhà chỉ ăn, ngủ và đi chơi thì việc đi vào khuôn khổ là điều khó ai có thể chấp nhận được luôn.

tháng Giêng
Năng suất làm việc những ngày đầu năm mới luôn được liệt vào danh sách tồi tệ nhất năm.

3. Nếu không có gì thay đổi thì phải 365 ngày nữa mới lại đến Tết

Người ta thường nói “thời giờ thấm thoát thoi đưa” nhưng với những tín đồ của ngày nghỉ trên khắp thế giới thì tháng Giêng có lẽ sẽ là khoảng thời gian lê thê nhất năm.

tháng Giêng
Mặc dù công việc và cuộc sống rồi sẽ cuốn bạn đi nhưng thỉnh thoảng những suy nghĩ này vẫn cứ choán lấy tâm hồn ta.

4. Trời vẫn rất lạnh (chỉ đúng với các cô nàng sống ở miền Bắc)

Mặc dù mùa xuân đã gõ cửa nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng, đầu năm vẫn tồn tại những đợt lạnh đến tê tái mà thậm chí còn kinh khủng hơn khi ở giữa mùa đông.

vtháng Giêng
Sao bảo mùa xuân rồi mà chẳng thấy tý nắng ấm nào thế nhỉ

5. Không ai muốn ra ngoài chơi

Một là vì trời lạnh, hai là vì ít tiền và ba nữa là kỳ nghỉ vừa rồi đã chơi nhiều quá rồi cho nên bây giờ là lúc ai nấy chỉ ngồi ở nhà, hồi tưởng lại cuộc vui đã qua và chờ đợi những điều mới sắp đến.

6. Phòng tập gym lúc nào cũng đầy những người

Hẳn nhiên rồi, ai cũng có nhu cầu giống như bạn bởi sau thời gian ăn chơi hưởng lạc thì cơ thể đã có tích đủ, thậm chí dư năng lượng dẫn đến tăng cân chóng mặt. Ai nấy đều muốn mặc bộ quần áo sexy vào mùa hè cho nên sẽ cố gắng hết sức mình chạy đến phòng tập vào mùa xuân để ép hết mỡ ra ngoài.

tháng Giêng
Sau khi năm mới qua đi thì điều còn lại sẽ là mỡ thừa và các nỗ lực giảm cân trên từng cây số.

7. Facebook nhàm chán vô cùng

Chắc chắn ta sẽ chỉ bắt gặp những câu nói đại loại như “Năm mới, con người mới” hay “Cố gắng vì một tương lai tươi sáng”. Ai cũng ra quyết tâm cho bản thân một cách nhiệt thành nhưng để xem họ sẽ làm được những gì.

tháng Giêng
Nhàm quá, các hot girl, hot boy đâu rồi lộ diện ra đi chứ?

8. Tháng buồn cho các cặp đôi vừa mới chia tay

Trong khi trời vẫn còn lạnh và không khí năm mới hừng hực thì những kẻ chỉ một tháng trước thôi vẫn còn tay trong tay với người yêu hẳn sẽ cảm thấy cô đơn và trống trải lắm. Họ sẽ ghét cay ghét đắng cái tháng này và mong cho nó trôi qua nhanh đên mùa hè rực nắng.

tháng Giêng
Anh bảo ra Giêng anh cưới em thế mà giờ chúng mình lại đôi đường đôi ngả thế này á?

9. Tháng tồi tệ cho các nhà kinh doanh

Vì hàng hóa đã “bung lụa” hết vào cuối năm rồi và đầu năm thì cũng chẳng ai tiền để mà mua sắm mấy cho nên việc kinh doanh ế ẩm cũng là điều dễ hiểu. Vì lẽ đó, nghèo lại hoàn nghèo, đầu năm đã hết tiền mà lương kinh doanh lại chẳng có mấy.

tháng Giêng
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, cho nên đừng buồn vì kết quả kinh doanh quá tồi tệ nhé các chị!

Chia sẻ