Thêm một bức thư lay động cộng đồng từ bà mẹ tâm thần gửi con gái

Thu Hương,
Chia sẻ

Lắng nghe trọn vẹn những tâm sự trĩu nỗi buồn của người mẹ từng mắc bệnh tâm thần về 18 năm đầy biến cố vừa qua, cô gái 9X Phương Nga chỉ biết bật khóc nức nở.

Mới đây, trong chương trình 365 ngày hạnh phúc phát sóng trên VOV giao thông vào ngày 16/2, thính giả cả nước đã có dịp được chứng kiến thêm một câu chuyện xúc động về tình mẫu tử.

Trong góc nhỏ “Điều muốn nói”, người mẹ có tên Hoàng Hà gửi cho con gái vừa tròn 18 tuổi Phương Nga một lá thư đầy cảm động, bày tỏ tất cả những tâm tư, tình cảm dồn nén bấy lâu tới con gái ruột của mình. Trong đó, là sự đau xót khi chứng kiến mọi thiệt thòi mà con gái đã phải chịu đựng trong suốt 18 năm qua, là sự hối hận khôn nguôi khi nhớ lại những trận đòn roi trút hận lên cô bé tội nghiệp, là niềm ăn năn có lẽ sẽ trở thành vết sẹo suốt đời về cái ngày định mệnh mà con gái nhỏ chào đời… Những tình cảm đó đã được gửi gắm qua lá thư được bà viết vào một đêm nhiều tâm sự, sau tất cả mọi chuyện buồn đã xảy ra.

Tâm sự xúc động của người mẹ từng mắc bệnh tâm thần trên sóng VOV

Trên sóng VOV, Phương Nga cũng xác nhận đây là lá thư của mẹ ruột – người hiện đang sống cùng mình. Hai mẹ con rất gắn bó với nhau, thậm chí còn dùng chung một số điện thoại khi liên lạc với chương trình.

Có vẻ như Nga cũng khá bất ngờ khi biết mẹ đã gửi những tâm sự thầm kín cho con gái, cô gái 9X còn chia sẻ với MC Thanh Điền rằng cô vô cùng hồi hộp vì không biết nội dung bức thư của mẹ là gì.

Mở đầu lá thư, bà mẹ bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời – mà cho tới tận 18 năm sau, bà mới nhận ra đó cũng là khi bà hạnh phúc nhất: ngày con gái cất tiếng khóc chào đời.

“Thế là con đã bước sang tuổi 18 rồi đấy, và cũng chưa từng có một cái Tết nào với gia đình kể từ ngày còn sinh ra. Nhớ cái ngày đó sao mà kinh khủng đến thế. Mẹ đã rất buồn khi thấy con đó, con biết không. Chẳng ai muốn con có mặt trên đời này cả, ngay cả mẹ… Đêm nay mẹ viết thư này chỉ mong con tha thứ cho lỗi lầm của mẹ gây ra. Mẹ biết con buồn và đau khổ nhiều lắm, cả thể xác lẫn tinh thần”, người mẹ tội nghiệp viết.

Thêm một bức thư lay động cộng đồng từ bà mẹ tâm thần gửi con gái  1
Phương Nga chỉ biết bật khóc khi lắng nghe tâm tư của mẹ (ảnh minh họa)

Tiếp sau đó, là sự hối hận về những hành động vô tâm, những trận đòn roi vô cớ mà cô Hoàng Hà đã từng đối xử với con gái. Đáng thương nhất, đó lại là ký ức của một bà mẹ từng mắc bệnh tâm thần. “Ngày con còn bé, 5, 6 tuổi, mẹ bị bệnh tâm thần, mẹ đã đánh đập con không thương tiếc. Nào thì đập đầu con vào tường, vào thành giường, xuống đất… làm con sưng u trên đầu và chảy máu be bét. Mẹ còn cầm dao định giết con nữa. Chắc con sợ lắm. Bây giờ bình tĩnh ngồi nghĩ lại, mẹ thấy thương con quá. Từ ngày con lớn lên, sống còn không bằng chết. Có bao giờ con thấy hạnh phúc khi ở cùng mẹ đâu”.

Thất bại trong cuộc sống gia đình, bị đối xử tệ bạc, bà mẹ đã coi con gái như một chiếc “thùng rác” để trút bỏ oán hận. Để đến một ngày, bà mới ngỡ ngàng nhận ra hành động này cũng không khác gì một tội ác. Sự tổn thương của Nga cũng ngày một nhiều, đặc biệt là khi cô biết sự thật rằng bố ruột đã phũ phàng định bán mình đi. 

“Bà nội đuổi hai mẹ con mình ra đường khi con còn rất nhỏ. Mẹ mang theo nỗi thù hận trút lên hết đầu con. Con như một cái thùng rác để mẹ trút giận, bao nhiêu xấu xa đổ hết cho con. Bây giờ khi lớn lên, con lại càng buồn và đau hơn nữa khi biết chính người mà con yêu thương là bố định bán con đi. Mẹ biết con buồn lắm khi biết sự thật đó. 

Khi con tan nát con tim bé nhỏ của mình, con không chia sẻ gì với mẹ vì sợ mẹ buồn. Nỗi đau đó, con giữ cho riêng mình. Đêm đêm con khóc nhiều lắm, mẹ biết nhưng chẳng làm gì được. Nỗi đau khiến con ít nói cười hơn, nhất là trong cái Tết này. Mẹ thương con lắm!”, người mẹ tức tưởi.

Trong ký ức của mẹ, Phương Nga là một cô bé thiệt thòi và vô cùng đáng thương, bởi lẽ mặc dù bị cha mẹ đối xử tệ bạc nhưng cô vẫn luôn là một người con có hiếu. “Con đã nghỉ học để chăm mẹ ở bệnh viện, bán tóc đi để đỡ vào cùng hai bác mua thuốc cho mẹ uống. Bộ tóc mà con ao ước giờ đã cắt ngắn đi, vì hồi bé mẹ từng bắt con cắt tóc con trai, mặc đồ con trai. Mẹ biết con luôn muốn có một gia đình hạnh phúc, một giây, một phút, một ngày trong đời”.

Kết thúc bức thư, người mẹ có tên Hoàng Hà chỉ biết nói những lời an ủi cô con gái vừa bước vào tuổi trưởng thành: “Con à, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua theo thời gian. Mẹ chỉ biết nói rằng: mẹ yêu con. Mẹ sẽ luôn ở bên con!

Thêm một bức thư lay động cộng đồng từ bà mẹ tâm thần gửi con gái  2
Cô gái 9X đã từng có một tuổi thơ buồn bã (ảnh minh họa)

Sau khi lắng nghe trọn vẹn lá thư của mẹ, Phương Nga đã bật khóc nức nở vì quá xúc động. Trong suốt cuộc trò chuyện phía sau, gần như chỉ có MC Thanh Điền độc thoại, chia sẻ với Nga về nỗi khổ tâm của mẹ. Còn Nga, cô vẫn chưa hết thổn thức vì những gì mẹ vừa gửi gắm. Một trong những câu nói ít ỏi mà cô gái 9X này có thể thốt lên được đó là tình yêu vô bờ bến của một người con gửi tới người đã sinh thành ra mình. “Em chưa bao giờ trách móc mẹ cả. Em yêu mẹ rất nhiều!”, Nga nói trong nước mắt.

Cuối chương trình, MC Thanh Điền cũng khuyên Nga hãy vứt bỏ hết những tâm sự buồn, lau khô nước mắt và chạy tới ôm mẹ thật chặt. Chỉ có bỏ đi quá khứ, mới có thể tìm thấy động lực vươn tới một tương lai tươi sáng, hạnh phúc. “Không ai có thể lựa chọn gia đình nhưng mình vẫn có thể quyết định được số phận của mình”, MC Thanh Điền nói.

Ngay sau khi chương trình 365 ngày hạnh phúc đăng tải câu chuyện về mẹ con Phương Nga, cặp mẫu tử này đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm đến từ cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều thán phục sự thiêng liêng của tình mẹ, tình cảm chất chứa của cô Hoàng Hà về đứa con gái bé nhỏ của mình, cũng như nỗi khổ mà cô Hà đã phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua.

“Thật đúng là: tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Câu chuyện của hai mẹ con cô đã khiến con rơi lệ. Con thương cô vì cô đã không may phải sống cùng những người bạc bẽo, vô lương tâm. Con lại càng thương cô hơn khi thấy cô đã dằn vặt ra sao khi không thể mang tới cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra một cuộc sống gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Có nỗi đau nào hơn sự bất lực trước đau khổ của con. Sóng gió đã qua rồi, chúc hai mẹ con cô vượt qua được tất cả nỗi buồn!”, bạn Nguyễn Khánh chia sẻ.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành nhiều lời động viên về sự hiếu thảo của Phương Nga, đồng thời mong cô gái trẻ sẽ coi nỗi đau là động lực để vượt lên khó khăn. Thành viên Huyền Trang bày tỏ: “Mình bằng tuổi bạn, mà bạn thì quá khổ, Nga à. Trong khi mình có một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, được bố mẹ chiều chuộng, nâng niu mà thậm chí từ bé đến lớn, mình còn chưa bao giờ thốt lên được một câu: con yêu mẹ! Bạn thật dũng cảm, nghị lực của bạn cũng thật đáng khâm phục lắm! Mình sẽ coi đây là một bài học sống cho bản thân. Chúng mình cùng cố gắng nhé”.
Chia sẻ