Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo” như thế nào?

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trung tâm này tự bịa lời nói hoa mỹ, tự tiện lấy ảnh của các nhân vật trên báo chí, Facebook cá nhân để đưa trên website của mình nhằm lừa dối khách hàng.

Xem tất cả thông tin về vụ việc tại đây.

“Bốc phét” ngất trời của TMV Cát Tường

Đến thời điểm này, website của TMV Cát Tường vẫn hoạt động bình thường. Rất nhiều người có thể truy cập và đối chiếu với những kết luận của cơ quan chức năng thì dễ dàng nhận thấy TMV Cát Tường đã “bốc phét” lên tận trời, nhằm đánh bóng tên tuổi, lừa đảo khách hàng đến mức nào.

Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo”  như thế nào? 1
Thông tin về BS. Nguyễn Mạnh Tường trên website của TMV Cát Tường.

TMV đã cho đăng tải rất nhiều thông tin liên quan đến nghề nghiệp của BS. Nguyễn Mạnh Tường. “Trong ngành y dược và ngành phẫu thuật thẩm mỹ, Ths.BS Nguyễn Mạnh Tường được đánh giá là một bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao kèm với Y ĐỨC TỐT. Tất cả các ca phẫu thuật phức tạp tại các BV lớn đều được Ths.BS Nguyễn Mạnh Tường thực hiện thành công, mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Nói đến Ths.BS Nguyễn Mạnh Tường, rất nhiều người tỏ lòng cảm hơn và kính phục” – trích lời giới thiệu về BS.Nguyễn Mạnh Tường trên website.

Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo”  như thế nào? 2
Các hạng mục mà TMV Cát Tường cung cấp.

Ngoài ra, lý giải về nguyên nhân mở TMV, Cát Tường chia sẻ trên website  rằng: “Theo mong muốn của rất nhiều khách hàng, cùng với những lời động viên, ủng hộ của các BS trong ngành, Ths.BS Nguyễn Mạnh Tường đã tạo dựng lên TMV Cát Tường nhằm thỏa mãn niềm đam mê của mình và đồng nghiệp về phẫu thuật thẩm mỹ”.

Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo”  như thế nào? 3
Một bức ảnh được đăng tải trên web với chú thích là: "Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ".

Trên trang web này cũng giới thiệu ông Tường là bác sỹ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai, là thành viên Hiệp hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ châu Á - Thái Bình Dương, thành viên Hiệp hội thẩm mỹ Hà Nội, thành viên Hiệp hội thẩm mỹ TP.HCM…, nhiều năm công tác tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM...

Thế nhưng, khẳng định với báo chí, TS. BS Lê Hành (Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM) nói: “Hội phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM không có ai tên là Nguyễn Mạnh Tường. Tôi khẳng định lại là chắc chắn ông này không phải thành viên của hội”.

Bịa lời nói, trộm ảnh nhân vật nói hoa mỹ về Cát Tường

TMV Cát Tường có 6 hạng mục chăm sóc, điều trị như: Phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ công nghệ cao, điều trị thẩm mỹ da…

Ở mỗi hạng mục chăm sóc thì được chia ra những hạng mục nhỏ. Đặc biệt ở mỗi hạng mục nhỏ, Cát Tường đã đưa ra những ý kiến của những người đã từng phẫu thuật ở đây kèm theo hình ảnh của người đó. Trên ý kiến đều khen TMV Cát Tường lên “ngất trời”, không chỉ khen mà còn cảm thấy biết ơn vì đã đem lại những hạnh phúc cho họ.

Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo”  như thế nào? 4
Liệu có ai đi sửa ngực xong lại để Cát Tường trưng ảnh mình lên thế này?

Cụ thể, ở hạng mục nhỏ là Nâng ngực bằng mỡ tự thân, Cát Tường có đưa ý kiến của chị Lan Anh rằng: “Khi đến với TMV Cát Tường, đội ngũ y bác sĩ tư vấn cho tôi rất kỹ và chi tiết về phương pháp làm đẹp công nghệ mới. Sau khi tư vấn tôi đã vững tin hơn và quyết định thực hiện phẫu thuật luôn. Kết quả là tôi rất hài lòng, ngực đã được nâng tròn trịa, quyến rũ. Tôi đã không còn ác cảm với phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Được như ngày hôm nay, tôi rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, người phẫu thuật cho tôi trong ca nâng ngực”.

Bên cạnh ý kiến trên thì Cát Tường cho đăng 1 bức ảnh cô gái khá nóng bỏng trong bộ ngực tròn trịa, đầy đặn!
 
Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo”  như thế nào? 5
"Nhét lời vào miệng" người khác, trộm ảnh của báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Đặc biệt nhất, ở hạng mục xóa chàm bẩm sinh, Cát Tường đã bịa lời một cách hoa mỹ nhằm nâng cao uy tín của chị Hồng Nhung (Trương Định, HN). Thế nhưng, bức ảnh về chị Hồng Nhung lại bị Cát Tường lấy của báo điện tử  Trí Thức Trẻ trong một bài viết về nhân vật.

Thực tế người phụ nữ trong ảnh là chị Nguyễn Thị Mân Khôi (Q. Tân Bình – TP.HCM), nhân vật trong bài viết “Gặp U40 chưa chồng vẫn vui tươi”

Thẩm mỹ viện Cát Tường trộm ảnh cá nhân, quảng cáo “láo”  như thế nào? 6
Chị Mân Khôi trong bài viết của báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này chị Mân Khôi khẳng định: “Tôi chưa hề biết có tên TMV Cát Tường ở Hà Nội bao giờ. Và tôi chẳng có vết chàm nào cả, cũng chưa bao giờ đi ra Hà Nội để làm đẹp. Việc TMV Cát Tường tự tiện lấy ảnh của tôi rồi “nhét vào miệng” những ý kiến đó khiến tôi vô cùng bức xúc. Điều đó khiến tôi càng nghi ngờ độ chân thực của những người đang được trưng ảnh trên website của TMV này để ca tụng nơi đây”.
Chia sẻ