Thai phụ mất con kể lại chuyện bị đánh ghen giữa chợ

Theo Infonet,
Chia sẻ

"Mặc dù tôi đã van xin để bảo vệ tính mạng cho mình và con trong bụng nhưng họ vẫn không tha. Ngay cả ở trạm xá, cả nhóm còn đạp cửa xông vào hành hung tôi khiến đứa con chưa kịp ra đời bị chết một cách oan uổng".

Như tin chúng tôi đã đưa, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1975), trú tại xóm 7, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) trong lúc đi chợ xã Trù Sơn, huyện Đô Lương để mua thức ăn cho gia đình thì bị Ngô Thị Hà (SN 1975) trú tại xóm 11, xã Trù Sơn đánh ghen ngay giữa chợ vì nghi ngờ chị này có gian díu với chồng mình.

Trong lúc xô xát, chị Hà gọi thêm chú ruột, chồng mình và nhiều người khác kéo đến hành hung chị Hoa khiến chị này bị thương nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện, còn thai nhi trọng bụng bị chết lưu.

Thai phụ mất con kể lại chuyện bị đánh ghen giữa chợ 1

Chị Hoa vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương trong tình trạng sức khỏe rất yếu, thai chết lưu trong bụng vẫn chưa thể hút ra được.

Ngày 13/11, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương nơi chị Nguyễn Thị Hoa đang nằm cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của chị Hoa rất yếu, thai chết lưu trong bụng vẫn chưa thể hút ra được.

Mặc dù sức khỏe rất yếu ớt nhưng chị Hoa vẫn cố gắng gượng dậy kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó.

Chị Hoa vốn là người địa phương, trước đây chị mở cửa hàng may xóm 5, xã Trù Sơn, nhưng sau đó chuyển qua mở cửa hàng tạp hóa và sinh sống tại xóm 7, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Trong thời gian này, anh Trần Văn Giáp (chồng chị Ngô Thị Hà) là một lái buôn trâu thỉnh thoảng ghé vào quán của chị Hoa uống nước.

Nghi ngờ chồng mình có tình ý với chủ quán tạp hóa nên Hà nhiều lần nhắn tin nhục mạ chị Hoa... "Tôi đã giải thích cho chị Hà biết là không có chuyện đó, ít ra chồng con tôi cũng đang ở nhà thì làm sao chuyện đó xảy ra được".

Thai phụ mất con kể lại chuyện bị đánh ghen giữa chợ 2

Những trận đòn ghen của Ngô Thị Hà và người nhà khiến thai nhi 3 tháng tuổi trong bụng chị Hoa không giữ được.

Sự việc sau đó lắng xuống, đến sáng ngày 10/11, chị Hoa đi chợ Trù Sơn thì chạm mặt Ngô Thị Hà tại đây. “Vừa nhìn thấy mặt tôi, chị Hà đã lên tiếng chửi bới. Lúc tôi đang cúi xuống mua thức ăn thì bị chị ta dùng chiếc làn (một vật dùng để đi chợ) tạt vào mặt khiến chiếc ví đang cầm trên tay vung tung tóe khắp nơi. Rồi chị ta túm lấy tóc tôi giật mạnh, kéo ghì xuống đất”.

Hai bên đang giằng co, xô xát thì ông Ngô Xuân Tám (là chú ruột của Hà, bán hàng thịt ở chợ này) thấy vậy liền đến đánh, dùng chân đạp, xô ngã chị Hoa. Cũng may lúc đó đông người, họ giữ ông Tám lại nên chị Hoa chạy thoát được. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì ông Tám lại đuổi theo tiếp tục đạp vào người, bụng, cổ chị này. Được người dân giải cứu, chị Hoa chạy vào nhà một người tên Nga ở gần đó để trốn.

“Khoảng 30 phút sau thì tôi điện cho chồng đến để đưa mình đi trạm xá. Tuy nhiên vừa đến nơi thì phía nhà chị Hà lại kéo một đoàn người gồm chồng, mẹ, anh em xông vào trạm xá tiếp tục hành hung tôi. Vợ chồng chị Hà, anh Giáp xông vào tiếp tục đánh tôi ngay tại trạm xá, rồi anh Giáp còn xé rách toạc quần của tôi ngay giữa đám đông”.

Quá hoảng sợ trước thái độ côn đồ của nhóm người nói trên, người nhà gia đình chị Hoa đã gọi điện báo cho công an xã Trù Sơn. Khoảng 10 phút sau công an xã Trù Sơn đến gọi cho công an huyện phối hợp dẹp trật tự, giải quyết vụ việc. Thế nhưng nhóm người nhà Ngô Thị Hà vẫn dở thói côn đồ, không cho người nhà đưa chị Hoa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Công an xã Trù Sơn cử hai người đưa chị Hoa đi cấp cứu nhưng vẫn bị nhóm người kia gây khó dễ. Đến lúc đưa ra khỏi địa bàn xã Trù Sơn thì người nhà mới thuê được xe để đưa chị Hoa đến thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị Hoa đã bị đa thương tích do bị đánh và cái thai hơn 3 tháng trong bụng của chị Hoa cũng đã bị chết lưu.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Đào Tất Trọng, trưởng công an xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cho biết vụ việc đã được chuyển lên công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sáng 14/11, người nhà chị Hoa cho biết, hiện do sức khỏe của chị này đang quá yếu nên công an huyện Đô Lương vẫn chưa lấy lời khai vụ việc. Còn cái thai chết lưu trong bụng chị Hoa chưa thể hút ra vì sức khỏe của chị không đảm bảo để làm. Bệnh viện vẫn đang theo dõi để có hướng giải quyết tốt nhất.


Chia sẻ