Thai nhi 3 tháng tuổi đang sống trong cơ thể bị thiêu đốt của người mẹ

,
Chia sẻ

Cách đây một tháng, chị A Sì Giá đang ngủ cùng con gái 3 tuổi thì bị một người đàn ông tạt xăng vào người và châm lửa đốt… Lúc bấy giờ chị đang mang thai ở tuần thứ 11.

Sau 1 tháng vẫn chưa bắt được nghi can tưới xăng

Tai nạn xảy đến với chị A Sì Giá (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) vào đêm 22/7. Lúc bấy giờ sau một ngày buôn bán mệt mỏi, chị lên giường ngủ với con gái 3 tuổi tên Pha Sì Nì. Đến khoảng 23 giờ 30, bà ngoại chị Giá gọi chị dậy xem xét trong nhà vì bà ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Chị Giá thức dậy kiểm tra chiếc xe máy để trong nhà thì phát hiện chiếc ống nối bình xăng con đã bị ai đó tháo ra và rút hết xăng trong bình. Nghỉ chỉ đơn thuần là bị trộm xăng và là chuyện đã rồi nên Giá tiếp tục vào ngủ.

Một lúc sau khi đang cơn chập chờn, chị giật mình vì có tiếng động. Trong nháy mắt, dáng một người đàn ông hắt xăng vào người chị rồi bật quẹt ga đốt. Chị hoảng loạn kêu cứu. Mọi người trong nhà thức dậy dập lửa, nhưng khi lửa tắt thì toàn bộ phần mặt, cổ và ngực của chị đã bị bỏng nặng. Cháu Nì đang ngủ cùng chị cũng bị ngọn lửa làm bỏng ở tay.

Thai nhi 3 tháng tuổi đang sống trong cơ thể bị thiêu đốt của người mẹ 1
Chị A Sì Giá khi ở BV Đồng Nai

Từ chính cuộc đời đa đoan của chị, cơ quan chức năng đã khoanh vùng nghi can tạt xăng châm lửa.

Chị Giá đã từng có một đời chồng và có 3 con chung với người chồng cũ. Sau khi li hôn, chị chăm sóc 2 đứa con nhỏ, còn đứa con lớn theo cha đi làm ăn ở Campuchia. Gần đây, chị đến với một người đàn ông khác ở cùng ấp.

Sau li hôn, Giá về sống cùng ngoại và mẹ ruột là bà Ma Ri Dâng. Ba của Giá mất sớm nên hiện bà Dâng cũng chắp nối không hôn thú với người đàn ông tên Ma Sì Ló (50 tuổi, ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng). Ống Ló ở nhà riêng thi thoảng lại sang.

Bà Dâng cho biết ông Ló khá lười, ít biết chăm sóc lại bà nên dạo này thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Ông Ló cũng từng nấu nước sôi tạt bà và Giá nhưng nước chưa sôi nên bỏng nhẹ. Cơ quan chức năng đã mời ông Ló lên làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm này bà Dâng cho biết: “Giá hiện sức khỏe chưa ổn nên chưa cho lời khai cụ thể. Ông Ló vẫn đang được giám sát tại địa phương”.

Thai nhi 15 tuần tuổi vẫn sống trong cơ thể đầy thương tật của mẹ

Tính ở thời điểm bị tạt xăng, chị Giá đang mang thai ở tuần thứ 11. Khi đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh đồng Nai, phần mặt, cổ và ngực của chị đã bị cháy nặng. Con gái 3 tuổi Pha Sì Nì của chị bị bỏng cánh tay trái. Do vết bỏng không quá nặng, Nì đã được sớm xuất viện và về nhà.

Chị đã nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai suốt 1 tháng dài. Chị Giá và gia đình đã rất lo lắng cho thai khi tai nạn vừa xảy ra. Nhưng may mắn sao, thai nhi vẫn ổn định và đang bước qua tuần tuổi 15.

Sau 1 tháng, chị Giá xuất viện về nhà, chờ khi sức khỏe chuyển biến tốt hơn sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép da. Mấy ngày qua chị chẳng dám lộ diện với nhân dạng kinh hoàng như thế.

Nhưng 6 ngày trước, đột nhiên chị có biểu hiện sốt và đau nhức vùng cổ, ngực. Vùng da bị tổn thương sưng tấy lên và mưng mủ. Bà Dâng thở dài: “Dù cố giữ gìn cẩn thận nhưng do nhà ở vùng sâu, vết thường bị nhiễm trùng và chuyển nặng quá nhanh…”.

Một mạnh thường quân hay tin đã hướng dẫn người nhà chuyển chị lên bệnh viện chợ Rẫy để điều trị. Tại đây chị đã làm sạch vùng nhiễm trùng và chờ được phẫu thuật.

Thai nhi 3 tháng tuổi đang sống trong cơ thể bị thiêu đốt của người mẹ 2
Chị Giá đang ở bệnh viện chợ Rẫy. Thai nhi 15 tuần tuổi vẫn sống trong cơ thể mẹ.

Có mặt cùng bà Dâng ở bệnh viện chợ Rẫy để chăm sóc chị Giá là người yêu của chị. Anh tự giới thiệu mình tên A Qui. Tuy nhiên anh từ chối không muốn xuất hiện trong ảnh chụp chị Giá - dù thông tin và số điện thoại của anh có xuất hiện trên mạng xã hội để nhận quyên góp.

Thai nhi 3 tháng tuổi đang sống trong cơ thể bị thiêu đốt của người mẹ 3
Bà Ma Ri Dâng - mẹ ruột chị Giá.

Theo thông tin từ tình nguyện viên chăm sóc chị Giá: số tiền quyên góp đã đủ để chị làm phẫu thuật về sau. Tuy nhiên, nếu quí độc giả muốn giúp bà Dâng, chị Giá có thêm tiền trang trải sinh hoạt phí và cuộc sống sau này, vui lòng đưa trực tiếp cho bà Dâng tại phòng bệnh số 2, Khoa Bỏng, lầu 4, BV Chợ Rẫy.

TT

Chia sẻ