Tết và nỗi lòng của "gái ế"

Mèo Xù,
Chia sẻ

Nếu các nàng có chồng than vắn thở dài vì sợ Tết, sợ cảnh làm dâu trăm đầu, trăm món vào mấy ngày Tết thì những cô nàng vẫn còn độc thân như tôi cũng chẳng sung sướng gì mỗi khi Tết đến xuân về.

Đối diện với câu hỏi bao năm vẫn thế

Nói thật độc thân cũng sợ Tết lắm chứ, có khi còn sợ Tết hơn cả mấy cô nàng đã có chồng. Chưa gì mà mấy cô bạn trong hội độc thân đã than vắn thở dài trên facebook là sắp tết rồi, sợ về nhà lắm, sợ đối diện với những câu hỏi muôn thưở "khi nào lấy chồng, sao không chịu lấy chồng đi, kén chọn quá đấy". Những câu hỏi này giống như được cài đặt tự động trên miệng tất cả mọi người, để mà hễ cứ nhìn thấy bóng dáng chúng tôi ở đâu là sẽ tự động phát ra. Nghĩ đến là nản, một cô bạn  trong hội, đã nghĩ ra sáng kiến hài hước nhưng có lẽ rất hữu dụng đó là đặt cho mỗi người trong hội độc thân một cái huy hiệu có dòng chữ  "Năm nay chưa lấy chồng, khi nào lấy chồng sẽ báo" để đeo ngay trước ngực.

Tết và nỗi lòng của
Ảnh minh hoạ.


Gương mặt "đượm buồn" của bố mẹ

 Hết Tết này rồi lại sang Tết khác, năm nào bố mẹ cũng nuôi hi vọng Tết năm tới gia đình sẽ có thêm đứa con rể cho vui cửa vui nhà, nhưng mà đứa con gái của bố mẹ thì vẫn cứ "trơ trơ" ở đó, nói nhiều thì chúng nó lại đâm cáu. Hay là mỗi khi có người vào hỏi chuyện chồng con của đứa con gái, bố mẹ chỉ biết cười trừ, thật không dễ chịu chút nào. Thành thử mấy cô bạn trong hội độc thân của tôi chỉ ở nhà ăn tết với bố mẹ ngày 30 mồng 1, sang đến mồng 2 là đã có ngay kế hoạch đi du lịch xa. Mấy cô ấy bảo thôi đi cho “khuất mắt” .

Gia đình đã vậy, còn đến lúc đi gặp mặt bạn bè cũng chẳng sung sướng hơn.

Vì Tết là thời điểm của những cuộc gặp mặt bạn cũ, trong khi bạn bè thì có chồng con đề huề, tay trong tay với nhau, còn gái ế vẫn lẻ loi một mình. Bạn bè thể nào cũng sẽ hỏi người yêu đâu? Bao giờ lấy chồng? Rồi họ không quên an ủi một câu, thôi cứ ế như cậu cứ một mình như cậu cho sướng, nhìn tớ đây này chồng còn vào rồi vừa già vừa xấu chán lắm. Họ nói thế nhưng mắt họ cũng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Còn gái ế sẽ vẫn chạnh lòng.

Nỗi cô đơn với chính mình

Tết là dịp để đoàn viên, để nhắc cho mỗi người nhớ rằng, đi đâu thì đi làm gì thì làm, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất, và Tết cũng chính là thời điểm khiến gái ế phải suy nghĩ nhiều nhất về chuyện chồng con.

Tết và nỗi lòng của
Ảnh minh hoạ.

Ngày thường đi làm công việc cứ cuốn đi, chẳng còn hơi sức đâu để tâm quá nhiều đến chuyện tình cảm, cũng chẳng muốn vội lấy chồng. Thế nhưng cứ đến Tết, khi người ta thi nhau nhắc đi nhắc lại những điệp khúc con gái tới tuổi thì phải lấy chồng, bạn bè tay trong tay sum họp đoàn viên bên gia đình nhỏ, cũng là lúc " gái ế" bỗng dưng... chạnh lòng. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chỉ có một mình, là lúc "gái ế" đối diện với nỗi cô đơn, có lẽ cũng chỉ đến tết "gái ế" mới tự hỏi chính mình một câu: "Khi nào mình sẽ lấy chồng?"

Mỗi mùa xuân sang “gái ế” lại già thêm một tuổi

Cái tuổi nó đuổi xuân đi, níu kéo cái gì thì còn níu kéo được, chứ thời gian thì không thể, và cái câu “con gái có thì” vẫn  luôn đúng.  Mỗi mùa xuân qua gái ế lại già thêm một tuổi,  thế nên Tết đến gái ế lại giật mình vì phát hiện mình sắp bước vào tuổi băm.

Chúc cho những nàng gái ế sớm thoát khỏi những tháng ngày sợ hãi này, để chuyển sang những tháng ngày sợ hãi vinh quang hơn, nhưng có lẽ cũng cam go hơn đó là nỗi lòng sợ Tết của những nàng dâu.  
Chia sẻ