Tết đừng hỏi tôi "khi nào thì cưới", tôi có những niềm vui "độc quyền" nhẹ gánh thảnh thơi

Phong Linh - Lan Anh,
Chia sẻ

Ế là một lợi thế, một cơ hội để vui vẻ và tận hưởng Tết, chị em ạ!

Bỏ qua cái vụ bị họ hàng cô bác "bao vây" hỏi han, nhắc nhở đến rát tai: Người yêu con đâu? Bao giờ sẽ lấy chồng? Sắp tuổi "băm" rồi đấy... thì ế mang lại cho các chị em nhiều "đặc quyền" trong ngày Tết hơn đấy. Gái ế, những ngày nào có thể buồn, có thể tủi thân chẳng biết, nhưng riêng trong những ngày Tết, ế là một... lợi thế, một đặc quyền để tận hưởng những niềm vui mà chẳng gái có chồng nào có được.

Gái ế thường ít phải bù đầu lo chuyện sắm sanh đồ ăn, đồ biếu, tiền quà cáp hai bên nội ngoại như những chị em khác. Tiền thưởng, tiền lương tháng cuối năm của những cô nàng độc thân thường được "bảo toàn" cho đến tháng Giêng, hoặc ít nhất là được chi trả chủ yếu cho những nhu cầu cá nhân. Chuyện bù đầu lo nghĩ sắm gì cho Tết tiết kiệm mà vẫn đủ đầy có lẽ không nằm trong "từ điển" của gái ế. Nếu còn sống chung với bố mẹ, các cô nàng ế chỉ cần lo tiền biếu bố mẹ và đóng góp chút đỉnh; còn nếu đang ở một mình, có lẽ ngày Tết nhẹ gánh và thảnh thơi là điều thú vị nhất mà gái ế được trải nghiệm.

gái ế
Gái ế không mấy khi phải nghĩ ngợi chuyện mua sắm vật phẩm hay đồ biếu Tết.

Khoản chi ngốn một phần đáng kể trong những ngày Tết của các gia đình: lì xì, với gái ế cũng đơn giản hơn. Một trong những "đặc quyền" của cô nàng độc thân dịp Tết là có thể... lờ đi tiền mừng tuổi, hoặc mừng tuổi với số tiền nhỏ, mang tính chất tượng trưng, với lý lẽ rất đơn giản: họ không phải trả lễ những người đến lì xì cho con mình. Thậm chí, nếu khéo léo, họ còn có thể được những người lớn tuổi lì xì lấy may để năm sau đắt chồng nữa cơ!

gái ế
Ví tiền của gái ế cũng được bảo toàn đáng kể qua "cơn bão" lì xì Tết.

Vì chưa có gia đình riêng, không nhiều khách khứa, chẳng phải ý tứ với bố mẹ chồng, nên những nàng độc thân cũng chẳng phải nếm trải cảm giác cơm nước lu bù những ngày Tết nhất. Việc dậy sớm chuẩn bị cơm cúng hay tiếp đón khách ít khi là công việc chính của họ, thay vào đó, là nghỉ ngơi và tận hưởng không khí đầu xuân.

gái ế
Thời còn... ế, mình cũng ngủ thẳng rốn đến trưa, xong dậy ăn vớ vẩn rồi xem tivi, lượn lờ phố xá.
 
Vì chẳng bận rộn cho việc mất thời gian nhất trên đời trong những ngày Tết nguyên đán, hội phụ nữ độc thân có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Đã qua tuổi làm "gối ôm" đi chúc Tết cùng bố mẹ, chẳng phải lên lịch về ngoại về nội, những cô gái chưa chồng có đặc quyền ăn ngủ, chơi bời tùy hứng theo cách họ muốn, sướng thật!

gái ế
Tết là thời điểm hoàn hảo để... ế.

Còn điều gì khiến bạn khẳng định: ế có lợi hơn có "gấu" trong những ngày Tết, bạn biết không? Đó là cơ hội kiếm "gấu". Nghe có vẻ tréo ngoe nhỉ, nhưng các nàng độc thân có thể thoải mái để ý, ngó nghiêng các chàng trai lượn trên phố, có thể đắm đuối một anh chàng chỉ với 1 phút gặp mặt nhưng ngay giây sau lại "tia" thấy chàng kia đẹp trai hơn. Thú vị phết, vì chẳng ai đánh giá họ: có chồng rồi còn bon chen, và họ cũng chẳng phải ngơ ngẩn tự nhủ: giá mình lùi được mấy năm trong đời.  

gái ế
Chỉ có gái ế mới tự do tuyển "gấu" mà không bị dị nghị, các chế nhớ nhé!

Điều tuyệt vời cuối cùng, một đặc quyền nghiễm nhiên của gái ế mà không nhiều người đã lập gia đình có thể làm (hoặc có, thì cũng phải đợi đến khi con lớn một chút, và thuyết phục gãy lưỡi gia đình hai bên) là tung tăng tận hưởng mùa xuân. Du lịch trong những ngày Tết mà chẳng phải nghĩ ngợi đến cơm cỗ đang chờ, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ cả năm mới được gặp, không lo chuyện để con ở nhà hay đem theo cùng, chẳng ngại chi phí hay giữ ý chuyện có mời bố mẹ không... chỉ những cô gái tự do mới có thể thôi!

gái ế
Vui chơi "tẹt ga" và nghỉ ngơi đúng nghĩa, đó là cách nhiều gái ế trải qua mùa Tết vui vẻ.

Chia sẻ