Vụ án ở Sơn Tây:

Tang thương bao trùm nơi xảy ra vụ giết người, hiếp dâm

Lê Bảo - Chí Toàn,
Chia sẻ

Thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Sơn Tây (Hà Nội) vốn bao đời nay yên bình. Nhưng vụ giết người, hiếp dâm mà nạn nhân là hai cháu bé vô tội đã làm chấn động dân làng, khiến ai cũng bàng hoàng, kinh hãi.

Nước mắt thôn Triều Đông

Như tin đã đưa, vào 15 giờ chiều 29/7, khi hai chị em cháu Khuất Thị Q. (4 tuổi) và Khuất Thị H. (8 tuổi) trú tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang chơi ở nhà thì bị Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) tấn công.

Đặng Trần Hoài đã giết cháu Q. bằng nhiều nhát dao và hiếp dâm cháu H. Do cháu Q. mất máu nhiều bởi các vết chém đã tử vong trên đường đến Bệnh viên Quân y 105. Còn cháu H. hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Hà Nội.

tang-thuong-bao-trum-noi-xay-ra-vu-giet-nguoi-hiep-dam
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng

Cảnh tang thương bao trùm khắp xóm làng vốn dĩ yên bình bao đời nay. Đâu đâu cũng có người bàn tán, thương xót hai cháu bé vốn ngoan ngoãn, suốt ngày quấn quýt với nhau, chẳng bao giờ rời xa nửa bước.

tang-thuong-bao-trum-noi-xay-ra-vu-giet-nguoi-hiep-dam
Bà con xóm giềng đến chia buồn cùng gia đình

Sau khi hoàn thành thủ tục tại cơ quan chức năng, gia đình đã đưa thi thể cháu Q. về nhà lúc 23 giờ đêm ngày 29/7. Vào 7 giờ sáng 30/7, cháu Q. được gia đình và xóm làng đưa đi an táng. “Chưa bao giờ có một đám tang lại đông và nhiều nước mắt như thế, ai đưa tang cũng không thể cầm được nước mắt vì thương xót”, trưởng thôn Triều Đông - Hà Quảng Vân cho biết.

Chị Khuất Thị T. là hàng xóm sát nhà hai bé H. và Q. nghẹn ngào: “Tội thân mấy đứa nhỏ, chúng nó còn bé có tội tình gì đâu mà hại đời như thế, bây giờ cả làng, cả xã muốn ăn tươi nuốt sống thằng đó (tức hung thủ) cho hả dạ…

Được biết, thi thể cháu Q. được an táng tại nghĩa trang cách nhà không xa, bốn bề là ruộng sắn xanh mướt. Ngoài vòng hoa, bát hương vẫn nghi ngút khói và hoa quả, chúng tôi không khỏi rớt nước mắt khi thấy hộp sữa tươi đã được mẹ cháu mở và cắm ống hút đặt lên phần mộ của cháu Q.

“Con ơi, mẹ mua sữa cho con rồi này…”

Chúng tôi đến chia buồn cùng gia đình, xin phép thắp nén hương cho cháu Q. Khi bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa là bà nội của hai cháu lật miếng vải che di ảnh thờ của cháu Q. chúng tôi không thể cầm được nước mắt, bần thần đứng ngắm khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc cắt ngang vai của cô bé đáng thương, bạc mệnh này.

Còn chị Thủy (mẹ của cháu H. và cháu Q.) đang nằm vật vạ ở giường bên cạnh như người chẳng còn chút sự sống. “Lúc mẹ nó đi bán mít ở chợ về thì sự việc đã xảy ra. Quá đau lòng, từ đêm qua đến giờ mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống, miệng luôn kêu tên cháu Q. “con ơi, mẹ mua sữa cho con đây này, con uống đi...”, bà Hoa không giấu được giọt nước mắt.

tang-thuong-bao-trum-noi-xay-ra-vu-giet-nguoi-hiep-dam
Đến 3/8 này cháu Q. tròn 4 tuổi nhưng đã mãi mãi ra đi trước sự thương xót tột cùng của 
gia đình và xóm làng

Có mặt tại căn phòng xảy ra vụ án, chúng tôi không khỏi bàng hoàng và ghê rợn trước hành động man rợ của hung thủ. Trên tường, hàng trăm vết máu vẫn loang lổ mà gia đình chưa kịp lau sạch, có nhiều giọt bắn cao đến 3m, vượt qua cả bàn thờ.

tang-thuong-bao-trum-noi-xay-ra-vu-giet-nguoi-hiep-dam
Những giọt máu bắn cao đến 3m

Bên trong phòng ngủ của vợ chồng anh Hiền, chị Thủy nơi cháu H. bị hung thủ hiếp dâm vẫn còn chồng sách của cháu H. và một số cuốn vở tập tô của cháu Q. Lật giở từng trang vở, bà Hoa không khỏi nghẹn ngào: "Biết đứa em thích đi học như chị lắm nên cháu H. hôm nào cũng dạy em tập tô, tập vẽ. Còn cháu H. năm nào cũng được giấy khen. Mà mỗi lần mang giấy khen về đều tíu tít khoe với bà với mẹ...”.

tang-thuong-bao-trum-noi-xay-ra-vu-giet-nguoi-hiep-dam
Bà Hoa lật giở từng trang viết của cháu H.

tang-thuong-bao-trum-noi-xay-ra-vu-giet-nguoi-hiep-dam
Bà cho biết, cháu H. học rất giỏi và hàng ngày đều dạy em Q. tập tô, tập vẽ...

Vẫn còn đó những giọt nước mắt chực trào nằm trên khóe mắt của mỗi người trong gia đình, người thân và hàng xóm của hai bé H. và Q. Không ai đủ can đảm để nhìn vào di ảnh của cháu Q. Càng xót thương bao nhiêu thì mọi người càng căm phẫn trước hành vi thú tính, man rợ của tên hung thủ bấy nhiêu.

Chiều ngày 29/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người", "Hiếp dâm trẻ em" để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều 30/7, hung thủ vụ sát hại bé Khuất Thị Q. đã chính thức thú nhận hành vi giết người, hiếp dâm.

Hiện tại cháu Khuất T. H. sau khi được đưa về Bệnh viện nhi Trung ương trong chiều 29/7 để cấp cứu đã được chuyển sang Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Theo các bác sĩ, cháu H. bị rách tầng sinh môn, chảy máu nhưng đã được can thiệp, xử lý. Hiện sức khỏe cháu H. đã ổn định song tinh thần hết sức hoảng loạn. Bố cháu H. đang ở bên con cũng khóc liên tục vì quá đau buồn.


Chia sẻ