Sự trở về nghiệt ngã của "nô lệ tình dục" 17 tuổi

,
Chia sẻ

Bị lừa bán sang Trung Quốc "làm gái", cô bé 17 tuổi phải tiếp hàng chục lượt khách mỗi ngày trước khi được người tốt bày cho cách trốn thoát.

Từ sa chân…

Không tỏ ra vui vẻ như N., L. có vẻ bất cần đời. Đôi mắt đen, nước da trắng, cô gái hay chau mày khó chịu và luôn cúi đầu khi nói chuyện.

L. lớn lên ở một miền quê ở Nam Định. Từ nhỏ L. đã phải sống xa cha mẹ khi bố lên Hà Nội làm thợ xây, tháng về một lần; còn mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Đến tuổi lớn, lại thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ, L. nhanh chóng sa đà vào những hàng net, những trò chơi trực tuyến. Quán net như hút hồn L., khi có đêm cô đã không về mà vùi mình nơi quán net. Học đến lớp 9, quãng thời gian ở quán net đã kéo L. ra khỏi sách vở nhà trường. Và cô bé càng ngày càng vắng nhà nhiều hơn.

Tại quán net, L. quen với Hoàng Văn Long và Ngô Mạnh Tiến (đều 17 tuổi, người cùng xã). Một buổi chiều cuối tháng 3, L. ra quán net và gặp hội Tiến cũng ở đó. Sau khi “bắt sóng”, cả hội rủ nhau đi Lào Cai chơi.

Dường như chẳng tha thiết gì với ngôi nhà luôn vắng bóng cả cha lẫn mẹ, L. dễ dãi đồng ý đi chơi với Long, Tiến. Dậy từ sáng sớm, dắt theo người 200.000 đồng, L. theo chân bọn Long, Tiến bắt xe khách lên tận Lào Cai chơi. Cả nhóm có tất thảy 5 người gồm Long, Tiến, Huy, L., cùng một cô gái khác. Cả bọn đều độ tuổi với L.

L. và nhóm bạn về nhà một người trong nhóm, tên Huy. Trong một lần đi chơi với nhóm bạn ở Lào Cai, L. có gặp một người anh "xã hội" của Huy. Gã đàn ông gọi L. ra vừa thủ thỉ, vừa đe dọa. Hắn muốn L. theo chân gã sang Trung Quốc làm gái bán dâm.


Khi nói chuyện, L. luôn cúi gằm mặt

Trong lúc sợ hãi, L. tìm Huy và Tiến kể lại cuộc chuyện trò với người anh của Huy rồi hỏi: "Các anh đưa em lên đây chơi để lừa em à?". Lúc đó, Huy dọa: "Nếu anh ấy bảo vậy, em cứ nói là để suy nghĩ 1-2 ngày. Em mà từ chối ngay là anh ta đưa thẳng em sang Trung Quốc luôn đó".

Và ngay ngày hôm sau, L. đi đâu cũng có một gã lạ mặt theo sát cô từng bước. Cùng lúc gã đàn anh của Huy lại thúc giục "Em suy nghĩ nhanh lên, không hết thời gian của anh đấy".

… Đến sa thân

Vào cái ngày mà L. đã ở Lào Cai chơi được gần một tuần, Tiến đón taxi đưa L. ra cửa khẩu gặp một phụ nữ. Người này trả tiền taxi rồi đi sang bên kia biên giới, qua đường cửa khẩu, trong khi L. bị Tiến đưa qua bên kia biên giới bằng đò, kèm lời đe dọa: "Từ bây giờ tao bảo sao mày phải nghe không sẽ bị giết".

Theo lời của L., Tiến đưa cô đến nhà một người họ hàng ở khu chợ bên Trung Quốc. Trong lúc cô ở trên gác thì Tiến ở dưới nhà ngã giá với người họ hàng rồi đi thẳng, không quay lại nữa. Ở nhà họ hàng của Tiến vài ngày, L. lại bị chuyển sang một nhà khác cũng trong khu chợ, cách đó không xa. Theo lời của L. thì cô đã bị chủ chứa gần đó thuê về làm gái bán dâm.

Theo cơ quan công an, L. đã bị bán với giá 8 triệu đồng. Ở trên đất khách, cô gái mới lớn mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách mua dâm. Hàng ngày cô được đưa đi về bằng xe máy đến các địa điểm khách làng chơi yêu cầu.

Đau đớn ê chề, nhưng L. chỉ biết cắn răng ngoan ngoãn vâng lời đám "má mì" dữ dằn, chờ cơ hội thoát thân. Được một thời gian, thấy L. có vẻ ngoan ngoãn, tình nguyện, các “má mì” đã cho L. được tự do hơn. Cô đã được gọi điện thoại và lên mạng chat chit.

Trong khi đó, người mẹ gầy gò đen đúa của L. vừa hay tin con mất tích đã vội bỏ công việc làm hộ lý chăm sóc người già yếu ở bên Đài Loan để trở về tìm con gái vào tháng 4. Trong một lần nhận được điện thoại của L. khi cô đang còn chịu phận "nô lệ tình dục",  người mẹ vẫn không hay biết gì.

Theo lời kể của mẹ L., khi gọi điện về, L. đã không dám nói cho mẹ biết mình đang ở đâu, chỉ dám nói: “Con vẫn khỏe, đang làm thuê ở Hà Nội”. Nói được mấy câu nghẹn ngào với mẹ, L. vội dập máy…

May mắn đến với L. khi cô quen được một người thanh niên tốt bụng, anh ta đã bày cho cô cách trốn khỏi “động quỷ”. Làm theo hướng dẫn tỉ mỉ của người thanh niên, L., đã thoát thân về tới Lào Cai.

Sau đó không lâu, L. được công an đưa về Hà Nội. Tại trụ sở công an, cô gọi điện về thông báo cho mẹ đến đón. Nhận được điện của con, người mẹ tất tả lên Hà Nội để mong gặp lại cô con gái sau bao ngày xa cách. Bà không ngờ rằng, cũng vì cuộc sống khó khăn, phải bươn chải nơi đất khách, để rồi cô con gái mới lớn thiếu vắng tình cảm gia đình đã dễ bị kẻ xấu lừa.

Trong khi cơ quan điều tra đang làm rõ một số hành vi của nhóm buôn người, L. vẫn phải ngủ lại trong phòng làm việc của cán bộ. Cô luôn miệng hỏi tất cả những ai mà cô nhìn thấy: Cháu sắp được về chưa ạ?
 

Kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Đống Đa cho thấy, khoảng gần cuối tháng 3, Nhung “xu” (chưa rõ lai lịch) cùng Long đưa L. lên Lào Cai chơi. Sau đó Tiến đi từ Hà Khẩu, Trung Quốc sang cùng Long bàn nhau bán L. sang Trung Quốc làm gái bán dâm.

Tiến đã liên lạc với bác ruột là Lã Thị Thanh (SN 1969, trú ở Trung Quốc) rồi sau đó Tiến đưa L. sang Hà Khẩu bán cho bác được 8 triệu đồng.

Nhận tiền xong, Tiến về Lào Cai, đưa cho Long 3,2 triệu đồng. Đến ngày 23/6, Công an quận Đống Đa tìm được L. tại Cốc San- Lào Cai đưa về.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ