Sự sống sót kỳ diệu của hai bé sinh đôi

,
Chia sẻ

Một gia đình người Anh vừa đón nhận món quà tuyệt vời nhất với họ trong dịp năm mới vừa qua - 2 con gái sinh đôi của họ đã về nhà sau khi để thiếu đến 3 tháng đúng hôm giao thừa.

Đúng vào ngày đầu năm mới vừa qua, gia đình anh Neil Kerr đã vô cùng hạnh phúc đón nhận điều kỳ diệu lớn nhất từ trước đến nay - 2 bé gái song sinh con họ đã mạnh khỏe về nhà sau khi bị sinh non ở tháng thứ 6 (tuần thứ 26) và phải nhận sự chăm sóc đặc biệt ở của các bác sỹ trong suốt thời gian vừa qua.

Cô Tracy Kerr, một quản lý marketing 30 tuổi và chồng cô, Neil Kerr hiện là một thợ điện mới 29 tuổi, hai người đã có 3 con trai, nhưng vẫn rất khao khát có một bé gái. Khi Tracy mang bầu, mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi cô thấy không được khỏe trong tuần thứ 26. Sau khi khám, các bác sỹ đã phát hiện ra cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu và buộc phải sinh sớm. Sau đó, bé Chloe sinh vào ngày 25/09, còn bé Sophie cũng chào đời sau đó 3 ngày.

Mẹ của các bé, cô Tracy cho biết da của chúng mỏng manh và trông giống như búp bê hơn là trẻ sơ sinh. Nhưng sau 3 tháng được chăm sóc đặc biệt, hai bé gái đã có thể trở về nhà đúng ngày 01/01/2009 – cũng là ngày đáng lẽ 2 em được sinh ra nếu mẹ Tracy không gặp sự cố.
 
 
Sinh sớm 14 tuần, Chloe và Sophie Kerr yếu đến nỗi 2 bé phải được đặt trong những chiếc túi đặc biệt của hãng mua sắm nổi tiếng Tesco để bảo vệ da và giữ nhiệt.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng 2 bé gái này rất dễ gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, vì Chloe chỉ nặng khoảng 0,75 kg, còn bé Sophie chỉ nặng 0,85 kg.

Mẹ của 2 "điều kỳ diệu" nhỏ kể lại: “Các bác sỹ đã cố gắng chuẩn bị những điều tốt nhất cho chúng tôi. Họ cảnh báo rằng trong trường hợp xấu nhất, cả 2 bé có thể sẽ khó qua khỏi. Trong phòng sinh khi ấy có rất nhiều người, nhưng tất cả đều im lặng, và rồi tôi nghe thấy tiếng khóc đáng yêu như mèo con của Chloe. Chúng tôi đã rất lo sợ, nhưng vẫn phải đối mặt với thực tế”.
 

Hai bé đã được truyền máu vài lần và thậm chí đã được kiểm tra dưới quạt gió 3 ngày trước khi được đưa về nhà đoàn tụ với các anh trai Brandon, 12 tuổi, Mason, 7 tuổi, và Kane, gần lên 2 tuổi.

Nga Việt

Chia sẻ