Sự "bất khuất" của người Hà Nội giữa ngày mưa bão

Bài Kim Giang, ảnh Lâm Thanh, nguồn ảnh aFamily,

Những cơn mưa mùa hè ở Hà Nội ẩn chứa trong đó sự mệt mỏi, vất vả, sợ hãi, khó chịu và cả lãng mạn.

Mùa hè Hà Nội năm nay đã đi qua nửa chặng đường. Mưa Hà Nội dù bây giờ thường gây sự bất tiện và sợ hãi vì tắc đường và ngập ngụa, sự khó nhọc của việc mưu sinh nhưng cũng vô cùng lãng mạn và đẹp bởi cầu vồng, bởi những tia nắng sau mưa.
 
Cơn mưa mùa hè có khi đến từ rất sớm, lúc ào ạt nhưng cũng có khi dai dẳng cả một ngày. Với những người mưu sinh trên đường phố, mưa quả là một "kẻ thù". Hàng họ phải che chắn thật kín mít, khách chẳng nhìn thấy mà gọi mà kêu. Cả một ngày mưa, có khi ế chỏng chơ, người ướt thượt nhưng họ - những người lao động vẫn cứ bám trụ vì kế sinh nhai...
 






 
 
 
 
 
 
 
Sau cơn mưa, thi thoảng cầu vồng xuất hiện, những tia nắng "phá" mây rọi xuống dát vàng lên những công trình nổi tiếng...
 

 
 
Lãng mạn hẹn hò chiều hoàng hôn sau cơn mưa. 
 
Vũ điệu sau cơn mưa.
 
Cơn mưa mùa hè thường xuất hiện vào buổi chiều, đúng giờ tan tầm gây nhiều trở ngại cho cuộc sống người dân. Nhiều tuyến phố cứ mưa là ngập khiến những công nhân của công ty thoát nước luôn luôn túc trực, dầm mưa để phần nào bớt sự ngập úng.
 


Đường phố đông nghịt khi trời mưa bởi rất nhiều loại phương tiện. Trong đó lượng ôtô tăng
 đột biến do nhiều người sử dụng phương tiện này để tránh mưa.

Sánh đôi.
 
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ