Sống sót với 11 khối ung thư ác tính trong cơ thể

,

Với 11 khối u ác tính trong cơ thể tưởng chừng như không thể sống sót, bé Connah đã dũng cảm vượt lên sự sắp đặt của số phận với liệu pháp chữa bệnh đặc biệt của gia đình.

Sau khi căn bệnh ung thư của cậu bé Connah Broom (7 tuổi) chuyển sang giai đoạn ung thư ác tính vào năm 2006, cơ thể bé luôn phải gồng mình chống đỡ những cơn đau dai dẳng và dữ dội. Các bác sĩ cho biết: có tới 11 khối ung thư ác tính nằm trải dài dọc từ cổ cho tới đầu gối của bé. Cơ hội sống sót của bé rất mong manh.
 
Ngồi trong chiếc túi “hơi nước” cỡ lớn để “tắm hơi”.

Năm 2007, các bác sĩ thông báo cho gia đình bé Connanh rằng họ không thể làm gì thêm để giúp bé. Các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa bé về nhà để tận hưởng nốt những tháng cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng gia đình đã không từ bỏ hi vọng cứu sống bé. Ông bà của bé Connanh đã áp dụng một liệu pháp chữa bệnh “khác thường” để điều trị cho bé. Và thật đáng ngạc nhiên, bé đã vượt lên trên sự sắp đặt của số phận.

 
Bé Connanh đang nằm điều trị bằng liệu pháp ánh sáng, trong lúc đó ông nội bé ngồi bên kể truyện cho bé nghe.

Những kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy: có tới 10/11 khối u trong cơ thể bé đã co lại, không có máu chảy bên trong, và gần như sắp biến mất hoàn toàn. Gia đình bé Connanh đang chuẩn bị cho bé xét nghiệm lại một lần nữa để các bác sĩ tìm ra biện pháp loại bỏ hoàn toàn khối u ác tính cuối cùng trong cơ thể.

Tuy vậy, các chuyên gia về ung thư vẫn tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của liệu pháp này. Họ cảnh báo rằng rất có thể những khối u đó sẽ xuất hiện trở lại vào bất cứ thời điểm nào.
 

Bé Connanh hiện sống cùng bố Chris (27 tuổi) và ông bà nội là ông Debbie (53 tuổi) và bà Jim (56 tuổi) tại Gronant, phía Bắc xứ Wales. Ông nội bé - Debbie Broom nói: “Đã rất nhiều lần gia đình tôi tuyệt vọng và đau đớn tột cùng. Tại sao những điều khủng khiếp đó lại xảy đến với đứa cháu bé bỏng của chúng tôi. Vậy nhưng chúng tôi đã biến đau thương thành sức mạnh để giúp bé vượt qua bệnh tật, giúp bé được sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.”

Cơn ác mộng của gia đình bắt đầu vào tháng 8/2006 khi bé Connanh được chẩn đoán là đã mắc u nguyên bào thần kinh cấp độ 4 tại bệnh viện Nhi Alder Hey ở Liverpool. U nguyên bào thần kinh là một căn bệnh ung thư nguy hiểm, bước đầu các khối u này sẽ tàn phá hệ thống thần kinh, sau đó lan dần ra toàn bộ cơ thể. Các bác sĩ đã tìm thấy rất nhiều khối u nằm trải dài từ cổ, qua ngực, xuống tận dạ dày và kết thúc tại đầu gối chân trái của Connanh.
 
Bé Connanh trông hồng hào và khỏe mạnh sau khi được điều trị bởi liệu pháp “khác thường”.

Bà nội bé Connanh cho biết: “Các bác sĩ nói rằng có tới 11 khối u trong cơ thể Connanh. Điều tồi tệ hơn là gần như tất cả chúng đều đang trong giai đoạn chuyển sang u ác tính. Bé Connanh đã phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng trong hơn 1 năm. Bé được điều trị bằng phương pháp hóa học trị liệu trong 7 tháng, sau đó các bác sĩ sẽ cân nhắc về phương án phẫu thuật loại bỏ khối u. Tuy nhiên cuối cùng họ lại kết luận rằng: những khối u ác tính đó nằm quá gần với các cơ quan thiết yếu trong cơ thể, do vậy tỉ lệ phẫu thuật thành công sẽ là vô cùng nhỏ.” Phương án cuối cùng là cho bé sử dụng một loại thuốc có tên là Tapotecan. Tuy nhiên loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và có rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm cho bé. Hơn nữa, cơ hội sống sót của Connanh nếu chữa trị bằng phương pháp này cũng chỉ là 50%.

Gia đình bé Connanh quyết định rằng phương pháp này quá nguy hiểm đối với bé. Thay vào đó, họ sử dụng một phương pháp điều trị “khác thường” bao gồm 3 bước. Bước 1 là thực hiện một chế độ ăn uống dinh dưỡng nghiêm khắc, được tính toán kĩ lưỡng. Bước 2, ông bà bé Connanh sử dụng một chiếc túi “hơi nước” cỡ lớn giúp bé Connanh có thể xông hơi ngay tại nhà hàng ngày. Bước cuối cùng là áp dụng liệu pháp chữa trị bằng ánh sáng. Phương pháp này được cho là rất hiệu quả trong điều trị ung thư, tuy nhiên đây là một liệu pháp còn khá mới ở Anh và Mỹ. Liệu pháp này được cho là có thể giảm bớt những hóa chất độc hại trong cơ thể bé.

“Thật kì lạ là mỗi khi chúng tôi áp dụng từng liệu pháp đó, bé Connanh đỡ đau và cơ thể hồng hào hẳn lên” - Ông bà Broom cho biết.

Mạnh Tú
Theo Dailymail
Chia sẻ