Sốc với bà chủ bắt khách “ọe” trả thức ăn
Sau khi đe dọa, bà chủ quán ăn tai quái này quay sang bắt cả gia đình thực khách phải nôn ra số khẩu phần ăn mà nhà hàng tự ý cho thêm nếu muốn được hoàn lại tiền.
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 29/7 vừa qua tại một nhà hàng ăn ở thị trấn ngoại ô Yishun (Singapore). Hôm đó, thành viên có nickname Sohcl trên diễn đàn Stomp đã gặp phải một tình huống vô cùng bức xúc.
Gia đình cô gồm 4 người lớn và 6 trẻ nhỏ tới nhà hàng đặc sản Yishun Speciality Hor fun để ăn tối. Họ đã gọi 1 tô phở Hor Fun lớn, 1 đĩa mỳ xào và 3 món khác. Ăn xong, Sohcl trả tiền mà không kiểm tra hóa đơn vì gia đình cô đã tới cửa hàng này vài lần và khá thân quen.

Cửa hàng mà gia đình Sohcl đến ăn và bị mất tiền oan.
Tuy nhiên, khi chị gái Sohcl nhìn lại hóa đơn thì phát hiện đã bị tính chênh lên 4 USD. Gia đình cô quay trở lại nói chuyện với bà chủ quán và giải thích về việc đã bị tính vượt quá số tiền mà mình phải trả.
Nhưng trái với mong đợi của Sohcl, bà chủ quán vênh mặt lên và nói rằng họ nên cảm ơn vì được nhà hàng tăng thêm phần ăn. "Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn thách thức chị mình nôn ra số thức ăn được thêm để lấy lại khoản tiền thừa 4 USD", Sohcl bức xúc kể lại.

Bà chủ quán hống hách bắt khách "ọe" thức ăn nếu muốn lấy lại tiền thừa.
Vì gặp phải một người lý sự cùn, cả nhà cô phải cắn răng chịu mất tiền oan và thề sẽ không bao giờ quay trở lại quán nữa. Nhiều người khi nghe được câu chuyện này đã tỏ ra vô cùng bức xúc vì thái độ đáng ghét và hống hách của bà chủ quán.


Bằng chứng cho thấy Sohcl bị tính chênh lên số tiền phải trả.
Thành viên có nickname Auditorrr trên diễn đàn Stomp tỏ ra vô cùng bất bình: “Thật không ngờ lại có một người trơ tráo đến như vậy. Thật trùng hợp là khu này cách nhà mình không xa. Mình sẽ ghi nhớ tên quán và không bao giờ ghé vào đó”.
Trong khi đó, thành viên mang nickname Hello Name viết: “Nếu bà chủ quán muốn tăng suất ăn lên thì phải hỏi khách hàng có đồng ý không trước đã. Chứ cách hành xử kiểu này khác gì chặt chém, ăn chặn của người khác. Đã vậy còn dày mặt bắt khách hàng ọe lại thức ăn. Thái độ hách dịch của bà chủ quán thật đáng lên án. Những hàng ăn thế này cần phải bị tẩy chay”.
Thành viên nickname Lesterjason thì tỏ ra sành sỏi và khuyên mọi người nên cẩn thận khi đến những nhà hàng bình dân như thế này bởi họ luôn tìm cách để tăng hóa đơn chi trả, đặc biệt là khi khách đi đông. Trong nhiều trường hợp, người ta thường bỏ qua nếu như khoản chênh lệch quá nhỏ và coi đó như "tiền boa" thêm.
Gia đình cô gồm 4 người lớn và 6 trẻ nhỏ tới nhà hàng đặc sản Yishun Speciality Hor fun để ăn tối. Họ đã gọi 1 tô phở Hor Fun lớn, 1 đĩa mỳ xào và 3 món khác. Ăn xong, Sohcl trả tiền mà không kiểm tra hóa đơn vì gia đình cô đã tới cửa hàng này vài lần và khá thân quen.

Cửa hàng mà gia đình Sohcl đến ăn và bị mất tiền oan.
Nhưng trái với mong đợi của Sohcl, bà chủ quán vênh mặt lên và nói rằng họ nên cảm ơn vì được nhà hàng tăng thêm phần ăn. "Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn thách thức chị mình nôn ra số thức ăn được thêm để lấy lại khoản tiền thừa 4 USD", Sohcl bức xúc kể lại.

Bà chủ quán hống hách bắt khách "ọe" thức ăn nếu muốn lấy lại tiền thừa.


Bằng chứng cho thấy Sohcl bị tính chênh lên số tiền phải trả.
Trong khi đó, thành viên mang nickname Hello Name viết: “Nếu bà chủ quán muốn tăng suất ăn lên thì phải hỏi khách hàng có đồng ý không trước đã. Chứ cách hành xử kiểu này khác gì chặt chém, ăn chặn của người khác. Đã vậy còn dày mặt bắt khách hàng ọe lại thức ăn. Thái độ hách dịch của bà chủ quán thật đáng lên án. Những hàng ăn thế này cần phải bị tẩy chay”.
Thành viên nickname Lesterjason thì tỏ ra sành sỏi và khuyên mọi người nên cẩn thận khi đến những nhà hàng bình dân như thế này bởi họ luôn tìm cách để tăng hóa đơn chi trả, đặc biệt là khi khách đi đông. Trong nhiều trường hợp, người ta thường bỏ qua nếu như khoản chênh lệch quá nhỏ và coi đó như "tiền boa" thêm.