Số phận thảm hại của những chiếc xe đạp cũ ở Bắc Kinh

Lê Minh ,
Chia sẻ

Nếu những chiếc xe đạp biết nói, chúng sẽ kể cho chúng ta nghe điều gì? Hãy lắng nghe câu chuyện về số phận những chiếc xe đạp cũ ở Bắc Kinh qua lời kể của một nhiếp ảnh gia.

Trung Quốc từng được mệnh danh là “Vương quốc xe đạp”. Trong nhiều thập kỷ, xe đạp được sử dụng như một phương tiện giao thông chủ yếu và là một phần thiết yếu của đời sống Trung Quốc. Xe đạp là cả một biểu tượng văn hóa và kỷ niệm cho nhiều thế hệ người dân nước này.

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_1

Nhiều người dân Trung Quốc lớn lên với hình ảnh Trung Quốc lấp đầy xe đạp khi có hàng triệu, hàng triệu chiếc xe đạp xuất hiện trên đường phố mỗi ngày. Ngay cả trong những năm 1980, 80% dân số Bắc Kinh dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển chủ yếu.

Kể từ khi bắt đầu thiên niên kỷ mới, văn hóa xe hơi đã phát triển nhanh chóng ở Trung Quốc. Những người sống ở các thành phố đô thị như Bắc Kinh, đã quen dần với sự tiện lợi, thoải mái của xe hơi và háo hức theo đuổi những mẫu xe mới nhất. Xe đạp bị biến mất dần trong sự bùng nổ của các phương tiện hiện đại và tự động hơn. Chiếc xe đạp từng một thời mang tính biểu tượng của xã hội Trung Quốc đã bị gạt ra ngoài lề một cách thê thảm tại những thành phố hiện đại.

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_2

Ngày nay, dân số đi xe đạp giảm xuống còn 19.7% dân số, còn xe hơi gia nhập đường phố Bắc Kinh với tốc độ 10.000 chiếc mỗi tuần. Trong ảnh là 22 làn xe hơi trên một con đường ở Bắc Kinh.

Nhiếp ảnh gia Xiaemeng Zhao đã đặt câu hỏi bây giờ những chiếc xe đạp lỗi thời đang ở đâu? Anh đã tìm kiếm và khám phá nơi ở của những chiếc xe đạp từng một thời tung hoành khắp đất nước Trung Quốc. Không ngạc nhiên, nhiều chiếc xe đạp đã bị phá nát, hỏng hóc và hoàn toàn không còn khả năng sử dụng. Dù vậy, vẫn còn vài chiếc xe đạp “sống sót” (theo một vài cách khá độc đáo), xuất hiện trong loạt ảnh của Xiaemeng Zhao.

“Khi tôi có cơ hội, tôi có phỏng vấn chủ sở hữu cảm thấy thế nào về những chiếc xe đạp cũ của họ những câu đại loại như “Tại sao anh lại treo đủ thứ vật dụng vớ vẩn lên chiếc xe đạp vẫn còn nguyên vẹn thế này?”. Họ thường trả lời “Có thể một ngày nào đó tôi sẽ sử dụng lại nó”, Zhao kể.

“Chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng câu trả lời của họ nhắc tôi nhớ về một câu nói của người Bắc Kinh xưa: “Cuộc sống của một con chó còn tốt hơn là không có cuộc sống”. Câu nói ấy đúng cho cả những chiếc xe đạp và chủ sở hữu của chúng.

Xe đạp là nhân chứng và cũng là nạn nhân của một quá trình chuyển đổi xã hội ở Trung Quốc. Số phận hiện tại của những chiếc xe đạp đáng thương cũng phản chiếu cuộc sống hiện tại của người dân Trung Quốc, những cá nhân phải đối mặt với sự thay đổi chóng mặt của xã hội và đất nước đang diễn ra mỗi ngày.

Hãy cùng xem loạt ảnh của Xiaemeng Zhao về số phận những chiếc xe đạp cũ ở Bắc Kinh.

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_3

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_4

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_5

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_6

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_7

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_10

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_11

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_12

 Không ngạc nhiên, nhiều chiếc xe đạp đã bị phá nát, hỏng hóc và hoàn toàn không còn khả năng sử dụng.

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_17
                                                                             Nhiều chiếc xe bị xích tại một góc nhà trông thật thảm hại

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_9

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_13

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_14

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_8

 Dù vậy, vẫn còn vài chiếc xe đạp “sống sót”, theo một vài cách khá độc đáo

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_15

Sự đối lập giữa xe hơi và xe đạp trong bức ảnh này càng làm tăng thêm tính thảm hại của biểu tượng từng một thời tung hoành khắp đất nước Trung Quốc

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_18

Số phận những chiếc xe đạp cuối cùng ở Bắc Kinh_19

Xe đạp là nhân chứng và cũng là nạn nhân của một quá trình chuyển đổi xã hội ở Trung Quốc.

(Theo Lensculture) 

Chia sẻ