Sáng 2/9, ngắm Hà Nội đẹp thanh bình
Không còn cảnh chật chội, ách tắc, ồn ã... các con đường, tuyến phố Hà Nội trở nên vắng vẻ, thênh thang và đẹp yên bình trong ngày Quốc khánh.
Tận dụng dịp nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày nên phần lớn công chức, người lao động và sinh viên ngoại tỉnh đã lên kế hoạch về quê nghỉ ngơi. Trong khi đó, nhiều gia đình tại Hà Nội cũng tranh thủ đi du lịch xa thành phố.
Ngay cả những người dân "du lịch tại gia" trong dịp 2/9 này dường như cũng "trễ nải" hơn trong các sinh hoạt. Tâm lý nghỉ ngơi của người dân đã làm cho đường phố Hà Nội trong sáng 2/9 trở nên vắng vẻ, khác hẳn vẻ đông đúc hằng ngày. Khoảng 9h sáng, một cơn mưa khá to xuất hiện nhưng lại tạnh rất nhanh, không ảnh hưởng lắm đến không khí ngày Quốc khánh ở Hà Nội.

Đường đê Yên Phụ

Ngã tư Chùa Bộc - Tôn thất Tùng

Cầu vượt ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc

Đường Tôn Đức Thắng

Cửa Nam, đầu đường Điện Biên Phủ

Ngã tư Hàng Bông - Đường Thành
Phố Hàng Ngang

Phố Hàng Điếu


Phố Hàng Đào

Trước cửa chợ Đồng Xuân

Trước cửa chợ Đồng Xuân

Phố Hàng Đường


Ngã tư vườn hoa Hàng Đậu


Ngõ Cổng Đục rực rỡ cờ Tổ quốc


Không khí thảnh thơi, yên bình của ngày Quốc khánh


Sáng 2/9, khu vực bên hồ Gươm, trung tâm Hà Nội rực rỡ trong nắng thu