Sài Gòn thiếu chỗ... “yêu”

,
Chia sẻ

Sài Gòn đang bị quá tải về dân số, người dân không chỉ chật vật về nơi ăn, chốn ở mà điểm hẹn hò của giới trẻ cũng rơi vào tình trạng khó khăn do... thiếu chỗ.

“Yêu” từ vườn  đến đường

20h ngày 14/2 (Ngày lễ Valentine), hai bạn trẻ Linh và Giang đèo nhau trên chiếc xe Max lượn nhiều vòng quanh khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình nhưng vẫn không tìm được chỗ nào ưng ý để tâm tình, bởi các ghế đá trong công viên đã có chủ.  Các con đường bao quanh công viên như Phan Đình Giót, Trần Quốc Hoàn,  Phan Thức cũng kín chỗ bởi xe hai bánh từ tay ga đắt tiền đến “xe đạp ơi” nối đuôi nhau san sát.

Linh và Giang tỏ ra thất vọng vì đến muộn, đành gửi xe vào trong công viên tìm một góc khuất ánh  đèn.  Linh nói không thích vào bên trong không phải vì ngại tốn tiền gửi xe, mà chỉ hiềm nỗi 22h là bảo vệ công viên mời về để  đóng... cửa, trong khi câu chuyện đang dở dang. Bởi vậy,  Linh thích ngồi ngoài đường cho tự do, thoải mái, đến 2 - 3 giờ sáng về cũng được.
 
Trên đường Trần Quốc Hoàn bên phía công viên, đôi bạn Hoàng và Nam đang “môi kề má áp” trên chiếc tay ga Air Blade mới cáu cạnh. Khác với Linh, Hoàng muốn đưa bạn gái vào công viên để an toàn cho “người lẫn xe” nhưng không còn ghế, đành phải “yêu” ngoài đường. Cách Hoàng không xa, nhiều bạn trẻ cũng phải tâm sự trên xe đạp dựa vào nhau hoặc xe máy dựng chân chống giữa, ngồi quay vào công viên để tránh những ánh mắt tò mò. Khoảng 21h, con đường Trường Sơn cách công viên Hoàng Văn Thụ không xa đã giảm người qua lại, cũng là lúc những cặp đôi đến khu vực công viên muộn không còn chỗ tìm đến, biến con đường khá đẹp nối đến sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng trở thành đường... “yêu”.
 
Xem ảnh lớn
Không có những góc khuất kín đáo, đôi bạn này đành tìm đến hồ phun nước để tâm sự.

Cùng thời điểm trên, các công viên Gia Định (quận Gò Vấp), 23/9, Tao Đàn, 30/4 (quận 1), Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), Văn Lang (quận 5), công viên mới khu vực Tân Cảng dưới chân cầu Sài Gòn... cũng đầy ắp các đôi “thỏ thẻ tâm sự”. Trên những con đường có tiếng là đẹp của Sài Gòn như: Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng (quận 1), Nguyễn Văn Linh (quận 7)... cũng “mỗi xe một cặp”. Vậy nhưng, bấy nhiêu vườn và đường “yêu” của Sài Gòn vẫn chưa “đáp ứng” đủ nhu cầu trao đổi, tìm hiểu, thể hiện tình cảm lành mạnh của giới trẻ, khiến nhiều đôi phải chọn giải pháp vừa chạy lòng vòng vừa tâm sự.

“Yêu” trong lo lắng

Dù chuyện “yêu” nhau ngoài phố của giới trẻ dường như không còn gây “sốc” đối với người đi đường Sài Gòn, nhưng không phải ai cũng tỏ ra bình thản. Nhiều phụ huynh tỏ ra bực bội vì không thể cùng con nhỏ, người thân dạo chơi công viên, hít thở khí trời sau một ngày mệt nhọc vì công viên đã bị các đôi “yêu” độc chiếm, kèm nhiều pha “nóng bỏng”. Chị Lầu Kim Thi, trú tại đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp cho biết, chị không thể đưa con đến đây chơi vì lỡ cháu thắc mắc “cô chú làm gì” thì chẳng biết giải thích thế nào cho ổn!
 
Xem ảnh lớn
Đôi bạn tâm tình trên đường Phan Thức - Khu vực công viên Hoàng Văn Thụ.
 
Không chỉ chịu cảnh “lời ra tiếng vào”, các cặp đôi “yêu” nơi đường phố còn đối mặt với muôn vàn lo lắng trước tình trạng xin đểu, cướp xe. Theo các dân phòng gác trên đường Phan Thức, khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, cứ 1-2 tháng lại xảy ra một vụ kề dao cổ họng cướp xe của các cặp đôi giữa đêm khuya; còn nạn xin đểu thì diễn ra thường xuyên. Cứ sau 22h là nhiều kẻ “giang hồ” lảng vảng khu vực này, thấy vắng bóng dân phòng, công an là ngửa tay xin tiền các cặp đôi đang tâm sự.

Tại sao phải đưa nhau ra đường “yêu” để đối mặt với bao điều không hay? Giới trẻ không trực tiếp trả lời, nhưng đặt câu hỏi ngược lại: Vậy đâu là địa điểm dành cho giới trẻ hẹn hò? Linh cho biết: “Trước khi kết hôn thì phải tìm hiểu nhau. Muốn tìm hiểu thì cơ bản nhất là phải chuyện trò, tâm sự và “má áp vai kề”. Vào quán cà phê thì có thể chuyện trò nhưng không thể “áp má” được; Vào rạp chiếu phim thì có thể “vai kề”, nhưng không thể chuyện trò; Vào khách sạn hoặc nhà nghỉ thì đạt cả hai yếu tố trên, nhưng với một quan hệ trong sáng thì chẳng ai muốn cả. Vậy chúng tôi phải đi đâu?”.
 
Câu hỏi mà Linh và những bạn trẻ đang yêu khác ở Sài Gòn đặt ra vẫn chưa có câu trả lời.
 
Theo Gia đình
 
 
Chia sẻ