Sài Gòn bình dị trong mắt cô gái Hà Nội

Lê Vân ,
Chia sẻ

Sài Gòn trong mắt cô gái Hà Nội như tôi giống như một gã đàn ông phóng khoáng.

Tôi đã biết mình yêu Sài Gòn từ lần đầu đặt chân đến đây. Đó không phải là kiểu tình yêu hời hợt và vu vơ mà có lẽ tôi nợ điều gì đó ở mảnh đất này. Sau chuyến phiêu lưu ký một mình 7 ngày ở Sài Gòn, tôi trở về Hà Nội với rất nhiều cảm xúc về thành phố ấy, về những người tôi đã gặp, những góc phố đã ngang qua. Tôi trò chuyện cùng bố mẹ về quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp và nhận được câu trả lời “Cứ để nó đi, thất bại và trở về để biết rằng gia đình luôn đúng”.

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội
Tình yêu của tôi với “gã đàn ông Sài Gòn” thật đơn giản, bình yên và sâu lắng.

Tôi vào Sài Gòn vào một ngày Hà Nội mưa tầm tã, tôi không biết cuộc sống phía trước rồi sẽ ra sao, liệu tôi có đi và trở về như những gì bố mẹ nghĩ. Mọi hoài nghi và sợ hãi khiến chuyến phiêu lưu của tôi càng đong đầy cảm xúc, và tôi nhận ra một điều: “Khi không ai tin bạn là lúc bạn phải tin vào chính mình”

Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp, sôi động và hối hả, nhanh đến mức người ta chẳng có thời gian để cô đơn. Nếu Hà Nội giống như một cô gái đa cảm, Sài Gòn lại giống như một gã đàn ông phóng khoáng. Thành phố ấy thật lộng lẫy khi lên đèn, những con đường xanh đỏ, những góc đường với những quán café sang chảnh, một Sài Gòn không ngủ ở Bùi Viện, một Sài Gòn náo nhiệt và sôi nổi bên nhà thờ Đức Bà, một góc đường lãng mạn Sương Nguyệt Ánh. Đôi lúc, thật khó để tìm được một khoảng lặng bình yên giữa thành phố “đêm không ngủ” như Sài Gòn, nhưng nếu tình yêu của bạn đủ trưởng thành, bạn sẽ cảm và yêu “gã đàn ông ấy” theo một cách khác, một thứ tình yêu không đòi hỏi hay hờn ghen, một thứ tình yêu thi vị đủ phiêu lưu để bạn cảm thấy không bao giờ cô đơn.

Dù Sài Gòn hào nhoáng, hoa lệ nhưng tôi lại yêu Sài Gòn bởi những điều bình dị. Tôi yêu những xe bán cà phê, yêu sự chân tình và cởi mở của người Sài Gòn, yêu những ổ bánh mì đầy nhóc thịt, yêu nụ cười của chú xe ôm, yêu tấm biển “vì người nghèo” đâu đó thật ấm lòng trên những con phố lớn. Tôi thích lang thang vào những con hẻm nhỏ, nhìn ngắm những ô cửa xinh xinh, trò chuyện cùng những người lao động. Tình yêu của tôi với “gã đàn ông Sài Gòn” thật đơn giản, bình yên và sâu lắng.

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_1

Một buổi chiều Sài Gòn bình yên, những anh lính cứu hỏa ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây, anh bán bánh mỳ vẫn thong dong những vòngxe nóng hổi.

Sài Gòn bình dị trong mắt cô gái Hà Nội_2

"Mèo của bà ạ?". "Không, mèo của quán cà phê bên kia". "Sao nó lại ở đây hả bà?"."Ngày nào nó cũng ra chơi với bà, chắc sợ bà buồn" , bà cười. Sài Gòn không hối hả và vội vã như bạn vẫn nghĩ, đôi khi chúng ta bước qua cuộc sống quá nhanh mà quên rằng đâu đó vẫn có những điều tốt đẹp thật bình dị

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_3

"Chụp ảnh xong mua cho anh nải chuối nha em"

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_4

Sài Gòn trong mắt cô gái Hà Nội như tôi thật bình yên, giản dị 

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_5

Từ góc nhỏ trên cao, hàng cây Sài Gòn xanh mướt

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_7

Cà phê Sài Gòn, sắc màu  một sáng cuối tuần 

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_8

" Anh cứ làm việc tự nhiên nhé, em sẽ chụp ảnh viết bài về anh". “Thôi đừng chụp anh ngại lắm, chụp ông xe ôm bên cạnh ấy"

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_9

"Bữa cơm trưa vội vã của cô bán chổi"

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_10

"Cảm ơn anh lao công vì một Sài Gòn luôn sạch đẹp"

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_11

"Đi theo tuổi thơ"

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_12

"Một nụ hồng bé nhỏ, e ấp bên khung cửa như giấu cả Sài Gòn trong đôi mắt"

Sài Gòn bình dị trong mắt một cô gái Hà Nội_13

"Chụp chú kiểu coi, xem có giống diễn viên không nào"

Thời gian cứ lặng lẽ trôi và tôi chưa bao giờ phải cố gắng để yêu Sài Gòn hơn nữa. Đôi lúc đi ngang qua những góc phố, con đường, lặng nhìn ngắm Sài Gòn về đêm, tôi thấy mình tự do vô cùng. Nhớ lại chuyến du lịch lần đầu tiên đến Sài Gòn, mọi thứ như một giấc mơ và tôi đã yêu gã đàn ông chỉ mới gặp trong 7 ngày. Có một anh bạn từng hỏi tôi về điều tôi thích nhất ở thành phố này, tôi chỉ biết như tình yêu chọn Sài Gòn cho tôi, vậy thôi. “Chúc em và Sài Gòn yêu nhau dài lâu”, anh ấy nói.

Chia sẻ