Quái chiêu ôsin chốn Hà thành

Pacu,
Chia sẻ

Vừa lên phòng, anh Châu hoảng hốt khi phát hiện túi xách gồm 5 chiếc điện thoại, Ipod, 1 máy ghi âm đã không cánh mà bay. Chạy xuống nhà, anh mới hay ôsin mới thuê đã kịp “cuốn gói”, xin nghỉ vô thời hạn từ sáng.

Không được tăng lương, "cuỗm" luôn... 5 chiếc điện thoại

Cô ôsin mới đến ở nhà anh Long Châu (Y7, Phương Mai, HN) tỏ ra khá nhanh nhẹn. Người phụ nữ này độ 35 tuổi, sống một mình không con cái, nhờ môi giới bằng miệng với nhau của các bà bán hàng ngoài chợ gần nhà mà gia đình anh đã đồng ý thuê về giúp việc, trông cháu cho vợ chồng anh trai anh. Thời gian đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ vì ôsin mới tỏ ra biết việc, khá thông minh và không để chủ phải nói nhiều.

Cứ tưởng thế là yên ổn, không còn phải lo lắng về người giúp việc nữa, đùng một cái, chị ôsin đòi tăng lương từ 3 triệu lên 4 triệu/tháng. So với mức lương ở thành phố, 3 triệu không phải là cái giá quá thấp trong khi chỉ phải trông em bé và làm một vài việc nhà lặt vặt, gia đình anh Châu không đồng ý. Cuộc thương lượng thất bại, ôsin có vẻ khó chịu và không còn vui vẻ làm việc nữa. Tầm 1 tuần sau chị ta đòi nghỉ việc.


Ôsin quái chiêu đã nẫng chiếc túi đựng đồ trị giá 20 triệu của anh Châu để "trả thù" vì không được tăng lương (Ảnh minh họa)

Chẳng ai có thể nghĩ rằng, “ả” ôsin gian manh này lại đang rình rập, chờ cơ hội để “thịt” đồ chủ nhà trả thù. Cơ hội đã đến khi anh Long Châu đi ra ngoài và sơ ý không khóa cửa phòng. Ra ngoài từ sáng, vừa về nhà anh đã nghe mẹ nói ôsin đã chính thức nghỉ việc và đi khỏi nhà sau anh một lúc. Cũng không mấy quan tâm đến việc ôsin đỏng đảnh đòi nghỉ vì không tăng lương, anh lên phòng nằm nghỉ thì mới phát hoảng khi thấy túi xách trên bàn đựng 5 chiếc điện thoại, 1 máy ghi âm và 1 chiếc Ipod trị giá tầm 20 triệu đã… không cánh mà bay.

Cả nhà anh Châu lúc này mới ớ ra, hỏi đến quê quán, địa chỉ của ôsin đều không ai biết. Chỉ là do biết nhà anh có nhu cầu thuê giúp việc nên ở chợ, người này giới thiệu người kia. Sự môi giới miệng đã đem lại cho anh Châu quả đắng không ngờ, nhưng cũng đành ngậm ngùi vì chẳng biết phải điều tra từ đâu khi trong tay chẳng có lấy 1 chút thông tin.

Độ quái chiêu của ôsin thời nay phải nói là đã đạt đến “level” cực cao, khi mà chỉ cần bỏ ra một thời gian ngắn để lấy lòng chủ nhà, các cô ôsin gian manh đã có thể thản nhiên ra đi sau khi “cuỗm” những đồ vật giá trị. Cách đây chưa lâu, vụ ôsin 9x dàn cảnh trộm SH của gia chủ đã khiến người ta phải “lạnh người” vì những mánh khóe, độ quái chiêu.

Mê lô đề, ôsin thản nhiên... dắt SH của chủ

Làm giúp việc cho gia đình chị Q. ở phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội từ tháng 7/2011, với mức lương 3 triệu đồng/tháng, Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1990) lại ham mê lô đề nên lâm cảnh nợ nần. Cô ôsin này đã tìm cách trộm đồ của gia chủ.


Nguyễn Thị Trang đã bị bắt vì ăn trộm xe SH của chủ

Kỳ nghỉ 30/4, được gia chủ cho đi nghỉ cùng nhưng Trang kiếm cớ say xe xin ở nhà. Trong thời gian đi nghỉ, chị Q. được hàng xóm gọi điện thông báo, chiếc xe máy SH nhà chị đã không cánh mà bay.  Nhận được tin báo mất trộm, công an quận Ba Đình đã tiến hành điều tra và phát hiện người bịt khẩu trang dắt xe máy trong hình ảnh ghi ở camera nhà chị Q, chính là cô giúp việc “đáo để”.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 30/4, Trang lấy chìa khóa xe SH mà cô ta đã đánh sẵn từ trước, mặc áo mưa, đeo khẩu trang để tránh sự phát hiện của hàng xóm và camera nhà chị Q. rồi dắt chiếc xe máy SH mang BKS: 29Y8 - 1260 ra khỏi nhà gia chủ. Cô ta mang chiếc xe đến gửi tại bãi gửi xe số 18 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình để chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

Ngoài vụ trộm cắp trên, công an làm rõ, Trang từng giả làm giúp việc, sau đó xin nghỉ việc để thực hiện hành vi trộm cắp của một gia chủ khác. Vậy là với hành vi giả làm ôsin, “siêu trộm” này đã lên kế hoạch trộm cắp tinh vi, và chỉ cần gia chủ nào sơ hở, nàng ta sẽ cuỗm theo đồ đạc giá trị rồi biến mất.

Chính vì độ “quái” của ôsin ngày càng cao, mà nhiều gia đình có nhu cầu thuê người giúp việc hiện nay đang phải đau đầu nghĩ cách, làm sao vừa có được ôsin tốt, biết việc, lại vừa thật thà, không “gian”. Nhà nào may mắn tìm được người không có tính ăn trộm, thì lại hoa cả mắt với đủ loại chiêu trò oái ăm của những nàng ôsin đỏng đảnh. Họ có tư tưởng lạ kỳ rằng, đã ra chốn thủ đô làm việc, thì phong cách cũng phải chảnh, phải ăn ngon mặc đẹp và phải… sang. Chủ muốn giữ lại thì chủ phải chiều, không thì em… lướt! Quả thực, nhiều gia đình đã phải khốn đốn với sự đỏng đảnh của giúp việc.

Chủ không chiều, em "nẫng" tí đồ rồi... lướt!

Vì nhà có em bé, cả hai vợ chồng lại bận bịu với công việc nên đành để bà ngoại lên ở cùng để chăm cháu. Nhưng bé ngày một lớn thì nghịch ngợm, mình bà xoay không kịp nên vợ chồng chị Mai Anh (Đống Đa, HN) phải nhờ ở quê tìm giúp một cô giúp việc. Chỉ 1 tháng sau, dưới quê đã đáp ứng yêu cầu của chị khi cậu anh họ 3 đời đem lên cô em họ tên Thu, 18 tuổi, không thích học chỉ muốn ra Hà Nội kiếm tiền.

Nhìn vẻ quê kệch, con bé lại đen nhẻm, chị Mai Anh cũng hơi nản nhưng mẹ chị khẳng định sẽ “đào tạo” để Thu có thể trông em tốt. 1-2 tuần khó khăn trôi qua, về sau Thu có vẻ biết việc hơn, em bé lại quấn, thích dì Thu bế đi chơi. Chị Mai Anh thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ mình thật may mắn khi sớm tìm được ôsin ưng ý với mức lương 2,5 triệu/tháng.

Nhưng từ khi biết việc, cô ôsin này cũng biết luôn cả những trò hành chủ oái ăm. Cô đòi đổi một loạt quần áo từ xanh nõn chuối, vàng chóe sang màu nude, màu trắng cho… sang trọng. Tiếp đến, ăn uống cũng phải ra dáng dân thành phố: sáng ăn phở, trưa mỳ ý, thêm cốc café đỡ nhạt miệng còn tối phải được ra công viên làm cốc trà chanh. Sau đó là đòi ứng một tháng rưỡi lương để mua điện thoại cảm ứng cho sành điệu. Lúc nào cũng kè kè điện thoại nhắn tin với giai, lơ là việc.

Bắt đầu thấy “chuối”, nhưng vì chồng bảo “Thôi em chiều nó tí, gái mới lớn lên thành phố thấy cái gì cũng thích”, chị Mai Anh vẫn cố đáp ứng. Có hôm ôsin ốm, chị phải ra chợ mua đồ ăn, tiện thể mua luôn xôi cho ôsin và phở cho mẹ. Về nhà mặt Thu sưng lên, hỏi sao không ăn sáng, cô cáu kỉnh “Em không ăn xôi, khô lắm!”. Thấy vậy, chị Mai Anh lại hỏi “Thế uống sữa nhé!”, “Không, uống sữa buổi sáng đau dạ dày”. “Ăn bánh ngọt vậy!”, “Không, em chẳng ăn bánh ngọt buổi sáng bao giờ”.

Khi chị Mai Anh đã hết kiên nhẫn, thì Thu mới thỏ thẻ “Em ăn phở, mà 2 trứng nhé. Như của bác này mà cho thêm tương ớt nữa”. Buổi trưa, cô ôsin còn chén sạch cả túi nho Mỹ chị để trong tủ lạnh cho em bé ăn vì “uống kháng sinh háo nước”. Tối hôm đấy chị Mai Anh đòi cho nàng về quê ngay, nhưng mẹ chị lại cố an ủi, bảo nó trẻ con chấp làm gì, từ từ dạy dỗ thêm.

Thế rồi cái “trẻ con” ấy đã khiến cả nhà chị Mai Anh phải trả giá đắt, khi Thu để bụng và quyết phải trả thù “mụ chủ khó tính đáng ghét”. Tầm 1 tháng sau, Thu nằng nặc xin nghỉ để vào Bình Dương làm công nhân. Mà lại quái chiêu đến mức, sáng thông báo, chiều đòi về luôn khiến nhà chị Mai Anh không kịp trở tay. Thanh toán tháng lương còn lại trong tức tối, chị cũng vẫn cho thêm tiền tàu xe để Thu về quê.

Buổi tối, lên tủ tìm quần áo thì chị mới ớ người ra khi phát hiện chục chiếc váy đắt tiền nhất của chị đã… biến mất, kèm theo một loạt thắt lưng, mỹ phẩm hàng hiệu cũng mất tích. Chạy xuống nhà nói với mẹ, chị còn hoảng hơn khi bà lắp bắp kêu “Nó lấy của mẹ điện thoại rồi, mải trông cháu nên không để ý, giờ tìm mãi mới không thấy”.

Liên lạc về quê thì gã anh họ 3 đời ráo hoảnh “Nó vào Bình Dương rồi, không về quê nữa”, anh này còn nói nhà chị không ưng thì đuổi ôsin đi, lại còn đổ điêu cho nó chứ “em anh đời nào đi trộm cắp”. Quá ức, chị Mai Anh chỉ còn biết kêu trời vì nàng ôsin còn bé mà đã “quái như ranh”. Nghĩ chưa mất tiền nong gì nên chị chẳng muốn báo công an, mẹ chị cũng không muốn mang tiếng ầm ỹ. Và từ nay thì cạch tới già trò thuê ôsin qua “môi giới” ở quê!

Chia sẻ