Phụ nữ thông minh không cần "đè đầu cưỡi cổ" đàn ông để làm bà chúa

Keng,
Chia sẻ

"Phụ nữ thông minh mà lộ ra đến mức đáo để khiến nhiều người phải xa lánh thì đó là thông minh dại. Ngốc nghếch mà phơi bày tới nỗi ngu ngơ khiến không ai muốn hãm hại thì đó là ngốc nghếch khôn"- Nhà văn Keng chiêm nghiệm....

Không ảo tưởng, không bi lụy, phụ nữ thông minh nên là đúng bản thân mình theo cách trời sinh cũng đã đủ sức hút và sự tôn trọng. Tại sao phải thấy yếm thế khi là đàn ông (ở khía cạnh này) hoặc là phụ nữ (ở khía cạnh kia) rồi tị nạnh và giành giật nhau chút quyền lợi được gán tên “bình đẳng”. Để rồi sống bên cạnh nhau trong bầu không khí nặng nề đầy những phòng hờ kể cả và ích kỷ sâu lắng? Đàn ông hay đàn bà đều gánh vác trên lưng nhiều chức phận không thể thay thế, nên rốt cuộc chưa chắc đã rõ ai đã sướng khổ hơn ai.

Thực ra tôi không quan tâm đến chuyện “con lợn” vì chưa từng phải phục dịch bất cứ người đàn ông nào bằng sự cam chịu hoặc ràng buộc nghĩa vụ. Tôi cũng không muốn làm công chúa hay thảm chùi chân, bởi tôi nhận thức được mình đã là một phụ nữ trưởng thành, rất minh bạch, tự chủ cho những ý muốn thuộc về bản thể.

Phụ nữ thông minh
Ảnh minh họa.

Tôi vẫn luôn thích thú với đặc quyền được là phụ nữ của mình, nếu còn trẻ tôi sẽ nhay đi nhay lại bài hát “Là con gái thật tuyệt” mỗi ngày. Tất nhiên tôi có biết lớt phớt về bất bình đẳng giới ở bậc đại học, và đến giờ vẫn tưởng đó là chuyện ngày xưa xa lắc, hoặc ở một quốc gia khác biệt văn hóa - tôn giáo nào đấy xa xôi. Còn ở Việt Nam thì luôn là “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, có những người vợ thỉnh thoảng bị bạo hành vì gặp phải chồng vũ phu, thì cũng có những ông chồng đôi khi sợ sư tử Hà Đông của mình đến mức chết đứng.

Theo cách chúng ta vẫn trêu đùa nhau “do ăn ở mà ra”, thì hẳn những người dưới quyền trong mối quan hệ giới mang tính chất hạt nhân của xã hội đã làm sai vài thứ khiến họ đánh mất đi sự tương kính. Nên một người phụ nữ như tôi sẽ nghĩ không cần thiết phải lấy bề nổi của một nhóm phụ nữ bị gia đình xã hội đối đãi bất công làm sứ mệnh đấu tranh cho sự tiến bộ của giới mình theo cái cách muốn nhảy lên đầu lên cổ đàn ông mà ngồi như bà chúa.

Ở những môi trường tôi đã từng sống có 2 kiểu phụ nữ: Tự làm khổ mình hoặc đi làm khổ người khác. Bằng sự thông minh, bằng sự ngu dại, và rồi gieo rắc đớn đau cho bản thân hoặc cho người thân. Sự hủy hoại của họ nhiều khi tệ đến mức tôi không thể cảm thông được dù cũng là phụ nữ.

Phụ nữ thông minh
Ảnh minh họa.

Thành ra trên mạng xã hội vẫn thường trôi qua trước mắt chúng ta những câu cảm thán: Là đàn bà đã khổ rồi, sao đàn bà còn làm khổ đàn bà mà không biết thương nhau... Lỗi của lịch sử, lỗi của xã hội chỉ là một phần nhỏ trong hệ quả bất bình đẳng vì nương theo tính cách có vẻ được thiên bẩm đầy ích kỷ nhỏ nhen hiềm tị của đa phần phụ nữ hiện giờ.

Bất công là từ sự lầm lạc giới, có thể nào sửa chữa bằng một lầm lạc vĩ đại hơn? Có cần thiết phải lên án những cô gái yêu quá hóa lụy tình, sẵn sàng cởi bỏ nhân phẩm trần truồng trước đám đông? Trong thế giới yêu đương vốn chỉ có hai người, những hành động rồ dại có khi chỉ là thách thức, để đi đến tận cùng của giới hạn.

Một mai qua cơn mê, họ trở lại bình thường, nhưng khẩu nghiệp của những cái lưỡi độc địa khinh miệt sẽ còn đeo bám, có lẽ ở chính nơi khởi phát. Nếu phẫn nộ, hãy hướng sự đấu tranh về những người mẹ trẻ lén lút sinh con rồi hại chết để vứt xác. Nếu xót xa, hãy hướng sự bảo vệ về những em bé sơ sinh có thể trần trụi nằm chết giữa luống đất lạnh căm. Hình ảnh mất nhân tính này ám ảnh tâm trí tôi gấp ngàn triệu lần những con lợn bị sỉ vả, hay công chúa hoang đường hoặc thảm chùi chân nhẫn nhịn chỉ vì muốn sử dụng đàn ông mà không chịu đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Ôi, biến đàn ông thành đồ dùng, thành công cụ thì khiến phụ nữ biết trắc ẩn, biết thương bản thân và thương chính máu mủ của mình sao? Tôi từng ở vị thế phụ nữ thông minh quá nên bị thông minh hại. Từ những đớn đau của bản thân mà chiêm nghiệm được rằng: Phụ nữ thông minh mà lộ ra đến mức đáo để khiến nhiều người phải xa lánh thì đó là thông minh dại. Ngốc nghếch mà phơi bày tới nỗi ngu ngơ khiến không ai muốn hãm hại thì đó là ngốc nghếch khôn. 

Thôi vĩ cuồng, bớt bao đồng, hiểu đặc quyền giới, phụ nữ sẽ hạnh phúc, trong thế giới nhỏ nhắn của họ.
Chia sẻ