Phụ nữ không sợ xấu, chỉ sợ thiếu tiền để làm đẹp

Mèo Xù,
Chia sẻ

Nhưng làm đẹp đến đâu là đủ? Làm đẹp cũng giống như kiếm tiền, với một người tham lam sẽ chẳng biết thế nào nào là đủ.

Đàn ông xấu thì không sao, nhưng phụ nữ xấu thì lại bị chê bai chế giễu. Không chỉ có đàn ông mới chế giễu phụ nữ xấu, ngay cả phụ nữ cũng châm chọc lẫn nhau. Bởi thế nên phụ nữ thường bị ám ảnh về nhan sắc hơn đàn ông, phụ nữ thích làm đẹp, và luôn mong muốn mình phải thật đẹp.

Phụ nữ không sợ xấu, chỉ sợ thiếu tiền để làm đẹp 1

Ngày xưa, nếu sinh ra mà bị kém cỏi về nhan sắc,  thì chẳng có cách nào cải thiện được, có khi suốt đời phải sống cô đơn, vì không xinh đẹp nên không thể lấy chồng. Nhưng ngày nay, phụ nữ không sợ không đẹp, chỉ sợ không có tiền để làm đẹp.

Phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã là cứu cánh cho những người phụ nữ có nhiều khiếm khuyết trên cơ thể, một chiếc mũi tẹt cũng cũng có thể trở thành mũi dọc dừa nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, hàm răng hô cũng có thể trở nên đều tăm tắp. Nhiều phụ nữ vẫn quan niệm rằng “Con người sống nay biết nay” chỉ cần hiện tại mình đẹp là đã thỏa mãn, vì vậy vẫn quyết định tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ để tìm thấy sự hài lòng cho chính bản thân ở ngay thời điểm hiện tại.

Nhưng đẹp đến thế nào mới đủ?

Làm đẹp cũng giống như kiếm tiền, với một người tham lam sẽ chẳng biết thế nào nào là đủ. Có những người phụ nữ được cho là khá ưa nhìn rồi vẫn tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ để mong muốn mình đẹp hoàn hảo hơn. Vì thấy mũi của mình bị tẹt nên ao ước có chiếc mũi cao thanh tú, và thế là đi nâng mũi, khi có cái mũi đẹp rồi, lại thấy cái mắt không được hai mí, lại đi cắt mí, có mắt, có mũi đẹp rồi lại thấy mặt mình không được thon lắm, lại đi gọt cằm cho thon, lúc có mũi đẹp mắt đẹp, cằm thon, các chị em lại chú ý đến body, lại nghĩ phải đi nâng ngực hút mỡ bụng… cứ như thế, chẳng biết đẹp thế nào mới là đủ, và đến bao giờ mới dừng lại việc đi phẫu thuật thẩm mỹ?

Phụ nữ không sợ xấu, chỉ sợ thiếu tiền để làm đẹp 2

Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cuộc đầu tư đầy may rủi.

Phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi và làm mới hoàn toàn một con người, có thể biến một người với rất nhiều khiếm khuyết trên cơ thể trở thành một người xinh đẹp.  Nhưng cũng có nhiều  ca phẫu thuật thẩm mỹ “phản chủ”, đã biến một người có bề ngoài không đến nỗi nào trở thành thảm họa. Chưa kể đến, phẫu thuật thẩm mỹ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc thậm chí cướp đi cả mạng sống của một con người. Phẫu thuật thẩm mỹ giống như một cuộc đầu tư đầy may rủi, ta không thể nào chắc chắn được kết quả đằng sau nó sẽ diễn ra như thế nào, hãy cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định.

Và có nhất thiết phải tốn bao nhiêu tiền bạc, chịu bao nhiêu đau đớn , để đổi lấy một hình hài đẹp như tạc tượng nhưng thiếu cảm xúc ?

Nếu ai cũng muốn có đôi mắt hai mí thật to, bờ môi cong mỏng gợi cảm, chiếc cằm thon nhọn, mũi cao thanh tú, da trắng như tuyết, chân dài eo thon, vậy thì lúc đó phụ nữ chẳng khác gì những con búp bê được sản xuất công nghiệp hàng loạt theo dây chuyên, giống nhau và không thể tìm ra được nét riêng của bản thân.

Nhiều khi thay vì tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ, người phụ nữ chỉ cần chú ý chăm sóc bản thân mình, biết tận hưởng những thú vui nhỏ bé như đắp mặt nạn dưỡng da buổi tối, một chút môi hồng khi đi ra đường, chọn cho mình một bộ váy đẹp, nở nụ cười tươi rạng rỡ với mọi người, thế đã là đẹp rồi.

Phẫu thuật thẩm mỹ giúp cho phụ nữ đẹp theo một quy chuẩn chung, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ không thể tạo ra nét duyên dáng riêng cho mỗi người phụ nữ. Có khi chỉ cần một chiếc răng khểnh với một nụ cười duyên, phụ nữ đã có thể chinh phục được cả thế giới.

Chia sẻ