Điểm tin ngày 16/7

Nữ sinh bị xâm hại, phóng viên đứng... quay phim

16-07-201214:07:56 | Tổng hợp

Cùng với đó là thông tin chính thức về việc tăng thêm 1 ngày nghỉ Tết Âm lịch và vụ việc bé trai 29 tháng tuổi mắc bệnh nguy kịch cần cấp cứu mà vẫn bị bệnh viện "hành".

Nữ sinh bị 30 người xâm hại, phóng viên đứng... quay phim

Dư luận Ấn Độ đang bức xúc trước vụ một nữ sinh viên bị nhóm hơn 30 người hành hung và sàm sỡ giữa đường tại thành phố Guwahati (bang Assam); phóng viên Dipya Bordoloi của Đài truyền hình NewsLive chứng kiến vụ việc lại… thản nhiên đứng quay phim.

Các đài truyền hình Ấn Độ hôm 13/7 đã phát sóng đoạn video cho thấy các tên côn đồ bắt giữ, lột áo, sàm sỡ và hành hung một nữ sinh viên đang trên đường về nhà tối 9/7. Sự việc xảy ra chỉ cách đồn cảnh sát và Hội trường thành phố chỉ có 1 km mà phải 30 phút sau, cảnh sát mới đến được hiện trường.


Cô sinh viên tội nghiệp bị nhóm du côn sàm sỡ

Nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích Bordoloi vì đã không cứu giúp cô gái. Tuy nhiên, phóng viên này giải thích đã cố cứu giúp nạn nhân, nhưng không thể ngăn chặn một nhóm đông như vậy và chỉ quay lại để làm bằng chứng. Cảnh sát mới chỉ điều tra được danh tính của 11 tên du côn và bắt giữ 4 tên.

(Theo Báo Đất Việt)

Tăng thêm 1 ngày nghỉ Tết Âm lịch

Bộ luật lao động sửa đổi do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lệnh ban hành được công bố sáng nay, 16/7, chính thức áp dụng quy định tăng số ngày nghỉ Tết Âm lịch từ 4 ngày hiện hành lên 5 ngày. Tuy nhiên quy định này chưa thực hiện trong dịp Tết tới.


Thứ trưởng Nguyễn Minh Huân nhấn mạnh nhiều điểm mới trong Bộ luật
Lao động sửa đổi.
 
Như vậy, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật), dịp nghỉ Tết sẽ kéo dài trọn 1 tuần (7 ngày). Tuy nhiên, do hiệu lực thi hành luật mới được ấn định từ 1/5 năm sau, dịp Tết tới, theo nguyên tắc, người lao động vẫn chỉ được nghỉ 4 ngày. Những năm qua, thông thường, Thủ tướng thường quyết định cho “nghỉ thông” ngày giãn cách trong dịp Tết và tổ chức làm bù sau đó.

(Theo Dân Trí)

Vung gần 50 tỷ đồng mua 104 viên kim cương trong 1 ngày


Cộng đồng mạng TQ đang xôn xao tin đồn về một “đại gia” bí ẩn tới từ Nội Mông vung 15 triệu NDT (tương đương 49,5 tỉ đồng) tậu 104 viên kim cương chỉ trong một ngày.

Theo thông tin trên mạng, người đàn ông này tới từ thành phố Ordos, thuộc khu tự trị Nội Mông. Một lần xài sang của “đại gia” này đã lập nên kỷ lục mới cho hoạt động buôn bán kim cương tại Bắc Kinh.

Nhiều cư dân mạng còn đồn thổi, mục đích bỏ tiền tậu kim cương của ông ta chỉ là để ngắm chơi. Trước những thông tin vỉa hè gây điên đảo dư luận, giới truyền thông Trung Quốc đã vào cuộc để làm rõ sự thực.


Ảnh minh họa

“Đại gia” chơi trội này họ Vương. Vào ngày 11/7, ông ta đã tậu một lúc 104 viên kim cương với trị giá lên tới 15 triệu NDT (tương đương 49,5 tỉ đồng). Từ khâu ngắm nghía, kiểm tra, giao hàng và hoàn tất các thủ tục mua bán chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một ngày, một nhân viên bán hàng cho biết. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nhà giàu này lại được giữ kín như bưng.

Theo phân tích của giới chuyên gia, mục đích tậu kim cương của “đại gia” Vương là để đầu tư. Ông ta chỉ chọn những viên kim cương 0,7 – 5 carat trở lên, trong đó số lượng kim cương 1 carat chiếm trọn một nửa.
(Theo Báo Đất Việt)


Bé 29 tháng nguy kịch cần cấp cứu vẫn bị Bệnh viện "hành"

Chị Nguyễn Thị Ngọc A. (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) mẹ của bệnh nhi Đỗ Hữu Văn K. (Khoa Huyết học trẻ em 2, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM) cho biết: Con trai chị 29 tháng tuổi, khoẻ mạnh, bụ bẫm bỗng dưng sau cái ngã nhẹ thì không đi được nữa. Sau khi đi khám, bé được bác sĩ kết luận là bị ung thư máu.

Mặc dù, bé phải được cấp cứu để truyền tiểu cầu lắng, nhưng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM vẫn "hành" người nhà chạy lên chạy xuống cơ sở đăng ký khám bệnh ban đầu xin giấy chuyển viện, nếu không thì không giải quyết chế độ bảo hiểm y tế (BHYT).


(Ảnh minh họa)

Khi chị A. cầm thẻ BHTY của con lên khoa nộp thì điều dưỡng vẫn đòi giấy chuyển viện, sau khi chị trình bày ý kiến của Bệnh viện Tân Bình thì điều dưỡng nhận thẻ BHYT nhưng bệnh viện chỉ cho cháu hưởng BHYT trái tuyến 30%. Gia đình chị A. rất bức xúc vì con họ rất nguy kịch, phải cấp cứu vào viện nhưng vẫn không được hưởng chế độ BHYT 100% của trẻ dưới 6 tuổi.

BSCK II Nguyễn Thị Hồng Nga, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM trả lời về bức xúc trên của gia đình chị A: "Cứ theo quy định của BHYT mà làm. Trường hợp cháu Văn K. bắt buộc phải nhập viện cấp cứu tại sao người nhà không chịu tìm gặp bác sĩ trưởng khoa để nộp thẻ BHYT?".

Trong khi đó, nhân viên của khoa đã trả lời rõ ràng với người nhà bệnh nhân là không giải quyết BHYT ngày nghỉ thì làm sao bệnh nhân dám đi tìm bác sĩ trưởng khoa!
(Theo Bee)

Nữ sinh bị xâm hại, phóng viên đứng... quay phim

Cùng với đó là thông tin chính thức về việc tăng thêm 1 ngày nghỉ Tết Âm lịch và vụ việc bé trai 29 tháng tuổi mắc bệnh nguy kịch cần cấp cứu mà vẫn bị bệnh viện "hành". Nữ sinh bị xâm hại, phóng viên đứng... quay phim
Nữ sinh bị xâm hại, phóng viên đứng... quay phim
6105034

Cùng với đó là thông tin chính thức về việc tăng thêm 1 ngày nghỉ Tết Âm lịch và vụ việc bé trai 29 tháng tuổi mắc bệnh nguy kịch cần cấp cứu mà vẫn bị bệnh viện "hành". Nữ sinh bị xâm hại, phóng viên đứng... quay phim