Nữ lập trình viên tí hon với tham vọng khổng lồ trong ngành thời trang

Linh Đan/BB,
Chia sẻ

Dù chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m2, nữ doanh nhân dũng cảm Josie Tam đang đóng vai trò tiên phong trong việc kết hợp giữa công nghệ và ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Tuần lễ thời trang Hồng Kông là dịp đặc biệt cho gần 20.000 khách hàng và nhà đầu tư đến từ 65 nước trên thế giới tụ họp về đây, chia sẻ quan điểm về xu hướng mốt của năm.

Còn đối với Josie Tam, 32 tuổi, đây là cơ hội hoàn hảo để quảng bá ứng dụng được phát triển bởi công ty khởi nghiệp của chị.

Chân dung nữ doanh nhân tý hon.

Tên của trang web và ứng dụng là Techpacker, chuyên cung cấp phương tiện giao tiếp đơn giản và thuận tiện, giúp các nhà thiết kế thời trang có thể liên lạc và trao đổi từ xa với các công xưởng gia công của họ một cách dễ dàng. "Bạn có phải nhà thiết kế thời trang không?" Chị Tam hỏi một người phụ nữ trẻ đi ngang qua. "Bạn làm việc với xưởng gia công trong nước hay ngoài nước?"

Chị Tam, tên tiếng Quan Thoại là Tan Huiyi, quyết tâm thu hút càng nhiều người đăng kí dịch vụ của chị nhất có thể. Tự tin vào thành công của công ty Techpacker, Tam quyết định từ bỏ công việc IT toàn thời gian để tập trung vào sự nghiệp mới cùng với một đối tác mà lúc đó chính chị cũng chưa biết rõ. Đó là anh Saral Kochar, 31 tuổi, cũnglà người Hồng Kông. Họ gặp nhau tại một buổi họp mặt của giới công nghệ trẻ, khi đó anh Kochar đã trình bày ý tưởng về Techpacker với chị.

Nhờ từng có kinh nghiệm làm quản lý cung cấp nguồn hàng trong lĩnh vực thời trang, anh đã sớm nhận ra nhu cầu liên lạc từ xa trong thị trường. Còn kinh nghiệm IT của chị Tam lại chủ yếu trong ngành mốt, và chị ngay lập tức nhận ra sản phẩm này có thể sẽ thành công. Chị nói: “Tôi đã nghĩ, ý tưởng đó thật tuyệt vời!"

Sau khi trò chuyện kỹ lưỡng hơn, hai người nhận ra mình có khả năng bổ trợ cho người còn lại, và họ quyết định khởi nghiệp cùng nhau. Anh Kochar có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề với công xưởng, trong khi chị lo phần kỹ thuật phần mềm.

 
Giao diện phần mềm. 

Chị Tam thú nhận rằng ban đầu chị cũng khá lo lắng, nhưng sau khi xem qua công việc anh Kochar từng làm trong quá khứ, chị đủ tự tin bỏ việc ngay mùa hè năm ngoái. Techpacker hiện đã có 500 khách hàng, và mặc dù hiện tại ứng dụng vẫn còn miễn phí, vào cuối năm nay phiên bản tính phí sẽ tiến hành ra mắt.

Được chính phủ Hồng Kông hỗ trợ 333.000 đô-la Hồng Kông (tương đơng 42.580 đô-la Mỹ), ứng dụng này được kỳ vọng sẽ sớm thu hút những nhà đầu tư khác.

Mặc dù trước mắt chỉ có 7 nhân viên, nhưng chị Tam đã lên kế hoạch phát triển doanh nghiệp ở quy mô toàn cầu (hiện tại ngoài trụ sở chính ở Hồng Kông, Techpacker đã có văn phòng chi nhánh ở New York). 

Hiện đã có 500 nhà thiết kế sử dụng Techpacker

'Mọi người luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi' 

Gia đình Josie Tam chuyển đến Hồng Kông kinh chị còn nhỏ

Nghe về những thành tích trong công việc và suy nghĩ táo bạo trong kinh, ít ai có thể ngờ rằng chị Tam chỉ cao 1.2m. "Tôi sinh ra đã mang thân hình nhỏ bé," chị chia sẻ. "Đến bây giờ, mẹ tôi vẫn còn lo lắng cho tôi.” 

Sinh ra ở phía nam thành phố Quảng Châu, khi chị Tam còn nhỏ gia đình họ đã chuyển đến sinh sống ở Hồng Kông, vào thời điểm đó vẫn là thuộc địa của Anh. Lớn lên ở một khu ổ chuột của những người nhập cư, chị Tam nhớ lại chỉ có một lần chị bị bắt nạt ở trường vì thấp bé. Nhưng bù lại, chị học rất giỏi, phần nhờ có áp lực từ “người mẹ Hổ” của mình. Sau đó chị có một bằng khoa học máy tính, một bằng thạc sĩ quản trị công nghệ thông tin.“Bố mẹ tôi không được nhận nền giáo dục tốt,” chị chia sẻ. “Họ lớn lên ở Trung Quốc. Thời kì đó thì rất nghèo. Họ chỉ học hết tiểu học.”

“Sau khi đến Hồng Kông, mẹ tôi rất chú trọng đến giáo dục, bởi vì đó là còn đường đến cuộc sống tốt hơn.” Chị nói thêm: “Ở Hồng Kông tôi ít khi bị kì thị. Tôi rất may mắn vì giáo viên và bạn bè luôn quan tâm và chăm sóc tôi.” 

'Tiếp tục phấn đấu'

Công ty đã có trụ sở ở Hồng Kông và văn phòng đại diện ở New York

Ứng dụng Techpacker được xây dựng để giúp nhà thiết kể gửi bản vẽ chi tiết gồm tất cả những đặc điểm kỹ thuật và số đo, tới nhà máy sản xuất. Nó hướng tới loại bỏ nguy cơ hiểu sai ý nhau trong các phần mềm cạnh tranh, và giúp các công ty thời trang tiết kiệm tối đa thời gian phát triển sản phẩm. Chị Tam cho rằng: “Đây là cơ hội để làm điều gì đó thật khác biệt, và có thể thay đổi bộ mặt của cả ngành công nghiệp thời trang.”

“Ứng dụng này cung cấp nền tảng cho các nhà thiết kế và những xưởng may hợp tác với nhau. Nó cho phép nhà thiết kế chuyển tải ý tưởng đến nhà máy thật rõ ràng. Như vậy nhà máy có thể thực hiện theo đúng ý tác giả.”

Josie Tam cùng cộng sự Saral Kochar
 

Đích đến cuối cùng của chị Tam là mở rộng Techpacker sang cả những lĩnh vực sản xuất khác mà chị tin là rất tiềm năng. "Nếu có gì đó tôi quan tâm, hoặc đang nhắm tới, thì tôi sẽ tìm mọi cách để có thể đạt được nó," chị nói. "Bởi vì tôi tin rằng không gì là không thể. Đó chỉ là vấn đề thời gian và những bài học thất bại thôi.”

"Cách đây rất lâu tôi đã đọc một bài trên tạp chí Fortune. Nó nói rằng 80% thiên tài đã dành nhiều thời gian luyện tập, hoặc lặp đi lặp lại một thứ. Đó cũng là điều tôi tin tưởng - chừng nào còn tiếp tục phấn đấu thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công”.

Chia sẻ