Nữ bộ trưởng Pháp đi làm sau 3 ngày sinh con

,
Chia sẻ

Rachida Dati, Bộ trưởng Tư pháp Pháp, sẽ có sự trở lại đầy bất ngờ sau khi vừa sinh hạ một cô con gái hôm thứ sáu vừa rồi.

Các đồng nghiệp của bà Dati cho hay, họ không hề bất ngờ khi người đứng đầu ngành Tư pháp này quay lại nhiệm sở vào thứ tư tới.

Bộ trưởng Dati vẫn tới nhiệm sở cả khi đã đến ngày sinh nở. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 43, Bộ trưởng Dati sinh con gái đầu lòng và đặt tên là Zohra. Bí mật về cha của bé Zohra vẫn được bà Dati giấu kín. Đại diện Bộ tư pháp cho biết, người phụ này vẫn luôn theo sát công việc ngay cả khi vẫn nằm trong bệnh viện phụ sản ở Paris.

Nữ Bộ trưởng xinh đẹp đã thừa nhận, bà sẽ không an dưỡng tại bệnh viện quá một tuần. Các đồng nghiệp của bà dự đoán, sếp của mình sẽ tham dự cuộc họp nội các hôm thứ tư tới rồi sau đó lắng nghe lời chúc mừng năm mới của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Nữ chính trị gia này là vị Bộ trưởng gốc Bắc Phi đầu tiên trong nội các của Pháp. Bà được nhìn nhận như cánh tay phải và là một trợ thủ đắc lực của tổng thống Pháp. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, bà Dati lại bị xem là dễ bị tổn thương. Nữ Bộ trưởng đã nổi giận khi các quản ngục và quan tòa nói rằng họ không thể làm việc cùng bà bởi cách quản lý cứng nhắc và cục cằn. Đợt cải tổ chính phủ trong năm mới này, bà Dati có thể bị thuyên chuyển tới một bộ khác.

Theo Telegraph, việc bà mang thai và sinh con một mình càng làm tăng thêm sự tò mò của công chúng về danh tính cha của đứa trẻ. "Ứng cử viên" cho chức cha đứa con của Bộ trưởng Dati có thể là một triệu phú, một ông chủ khách sạn hay sòng bài của Pháp nhưng cũng có thể là một cựu thủ tướng của một quốc gia thuộc châu Âu nào đó.
 
Theo Ngoisao
Chia sẻ