Nỗi lòng người mẹ không có tiền ghép sọ cho con

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Tại bệnh viện Đa khoa, ngày nào cũng có một người phụ nữ đẩy con trai bị liệt nửa người và bể hộp sọ ngồi trên chiếc xe lăn đi khắp bệnh viện để mong được giúp đỡ.

Chị tên Ông Thị Thanh (sinh năm 1963), hiện trú tại tổ 08, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Còn người con trai bất hạnh của chị tên Nguyễn Hữu Nhớ (sinh năm 1986).

Tròn 18 tuổi, Nhớ vào Sài Gòn làm việc với ước mong tự nuôi bản thân và một phần nào phụ giúp gia đình còn đang khó khăn. 3 năm sau, anh lập gia đình và sau đó có hai con kháu khỉnh. Tai họa ập tới vào năm 2010 khi anh cùng vợ về Quảng Nam ăn Tết.
 
Ngày ngày chị Thanh lại đẩy xe khắp viện mong nhận được sự chia sẻ
của những tấm lòng hảo tâm.

Vì lâu ngày mới về quê, không quen đường làng nên vào cái đêm định mệnh mồng 4 Tết, anh bị té xe, đập đầu xuống đường bê tông. Tại bệnh viện Quảng Nam, anh được các bác sĩ kết luận bị chấn thương sọ não, bể hộp sọ nửa bên phải.
 
Nghe đến đây, mọi người trong gia đình như rụng rời tay chân, chị Thanh đã xỉu ngay tại chỗ. “Dù có phải bán hết gia sản, tôi cũng phải cứu thằng Nhớ”, chị Thanh quả quyết như vậy với chồng và con dâu. Hai cháu nội còn quá nhỏ, chị đành phải để con dâu đem các cháu về Sóc Trăng nhờ ông bà ngoại chăm sóc. 
 
Đưa con ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và sau đó là vào TP HCM, chị đã dùng tất cả số tiền gần 300 triệu đồng tiền bán đất và vay mượn cũng như được giúp đỡ từ mọi nơi để chạy chữa cho con. Nhưng tiền nong rồi cũng phải hết ,trong khi bệnh tình của anh Nhớ vẫn đâu đóng đấy.
 
 
“Con ngồi im cho mấy anh chị chụp ảnh rồi đăng báo để có nhiều người
biết và giúp đỡ con nha”, chị Thanh nghẹn ngào nói với Nhớ.

Đầu năm 2011, chị Thanh đưa con trai vào lại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa tiếp bệnh. Anh Nhớ được kết luận là bị hẹp phế quản lồng ngực, phải phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. “Hộp sọ bên phải chưa có tiền để lắp, giờ tiền đâu để phẫu thuật đây”, chị Thanh nghẹn ngào nức nở khi nói về tình trạng hiện tại của con.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Lâm, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Nhớ chia sẻ: “Tình trạng bệnh cũng như hoàn cảnh của anh Nhớ hết sức thương tâm.

Hiện giờ tuy đã khai khí quản nhưng anh đã bị di chứng não, cần phải mổ để vá sọ phải gấp. Gia đình cũng đã làm đơn xin giảm kinh phí nhưng kinh phí mổ sọ không nằm trong bảo hiểm, nên chúng tôi cũng đành chịu”. Cũng theo bác sĩ Lâm, kinh phí cho ca mổ sọ nếu suôn sẻ, khoảng từ 5 đến 7 triệu đồng. 

Khi thấy chúng tôi chụp ảnh, anh Nhớ cười như đứa trẻ mới lên 3, lòng chúng tôi cũng quặn thắt lại khi chứng kiến cảnh này. Chị Thanh ôm con vào lòng vừa khóc vừa nói: “Con ngồi im cho mấy anh chị chụp ảnh rồi đăng báo để có nhiều người biết và giúp đỡ con nha”.

Hằng ngày, ngoài giờ qui định nằm tại phòng 310, tầng 3, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, chị Thanh đẩy con đi quanh bệnh viện mong nhận được chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm: từ bữa cháo tình thương cho đến vài ngàn đồng từ những người qua lại.
 
Chừng đó chưa đủ để hai mẹ con sống qua ngày. Cái nợ thuốc thang và nhất là số tiền để anh có thể phẫu thuật vẫn là điều gì đó quá xa vời với hai mẹ con họ.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Ông Thị Thanh: hiện trú tại tổ 08, khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại của chị Thanh: 01662171340.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ