Noel kỳ diệu của cậu bé 2 tuổi bị bệnh não

,
Chia sẻ

Mỗi một Giáng sinh đi qua, cậu bé Oliver lại trải qua một cuộc vật lộn với tử thần. Nhưng Giáng sinh năm nay, cậu đã chiến thắng và vượt lên số phận nhờ có tình yêu vô bờ bến của gia đình.

Ngồi chơi đùa với những hộp quà đầy màu sắc bên cây thông Noel, trông bé Oliver Taplin (2 tuổi) cũng giống như bao đứa trẻ khác ở Anh. Nhưng ẩn dưới nụ cười ngây thơ đó lại là một câu chuyện về một đứa bé đã phải đấu tranh để được sống ngay từ khi mới sinh ra. Bé Oliver sinh vào tháng 7/2006, khi sinh ra trông bé cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau khi được bố mẹ đưa về nhà, bé bỗng ngất xỉu, khó thở. Cha mẹ bé là Rachel và Daniel ngay lập tức đưa bé quay trở lại bệnh viện Southampton nhưng bé đã ngừng thở. Các bác sĩ tiến hành chụp não và tìm ra rằng có một cục máu trong não bé. Nếu phẫu thuật, cơ hội sống sót của bé chỉ là 5%. Sau 5 tiếng phẫu thuật, thật kì lạ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, cục máu đã được loại bỏ ra khỏi não. Tuy vậy, di chứng của nó khiến bé chịu những tổn thương về não bộ, ảnh hưởng tới việc di chuyển, khả năng thăng bằng, và bé không thể nói được. Nhưng với cha mẹ của bé, điều kì diệu nhất là bé còn sống, dù thế nào đi nữa.


Oliver khi trong bệnh viện


Thế nhưng số phận lại thật nghiệt ngã. Sau khi được 1 năm tuổi, bé Oliver được chẩn đoán là mắc bệnh tràn dịch não (bệnh não nước). Bé phải nhập viện đúng vào đêm Noel và trải qua 3 ca phẫu thuật liên tiếp. Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng với bé, di chứng từ lúc mới sinh khiến não bé bị tê liệt, nhưng cha mẹ bé vẫn hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.


Tình yêu của bố mẹ và gia đình đã giúp cậu bé vượt lên số phận


Và bé đã vượt lên số phận sau gần một năm điều trị. Noel năm nay là Noel đầu tiên mà gia đình Taplins không phải lo lắng, sợ hãi. Bà Taplin, mẹ của bé nói: “Nếu tôi có một điều ước, tôi chỉ ước rằng bé Oliver sẽ không phải chịu đựng những đau đớn như vậy nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là, điều kì diệu đã mang bé về với chúng tôi trong kì Giáng sinh này.”


Giáng sinh năm nay, lần đầu tiên Oliver đã được ở bên bố mẹ

Trở lại thời điểm mà bác sĩ nói rằng bé Oliver có thể sẽ ra đi, bà nghẹn ngào: “Khi có ai đó nói với bạn những lời như thế, rằng bạn sẽ mất con, bầu trời như tối đen, tất cả hi vọng đều tan biến. Điều đó thật khủng khiếp. Tôi vẫn còn nhớ một nữ y tá đã nói với tôi: trẻ con thường làm nên những điều kì lạ, bạn hãy tin vào con bạn, chắc chắn bé sẽ vượt qua. Và sự thực là bé đã làm được.”


Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe của bé còn rất yếu, các cơ hoạt động chậm. Tuy nhiên mọi người đều hi vọng rằng bé sẽ sớm đi lại và nói được như bao bé khác. Noel năm nay, bé Oliver đã có thể vui đùa như bao bạn khác, đó chính là món quà ý nghĩa và vô giá nhất mà ông già Noel mang đến cho bé.

Mạnh Tú (Theo DM)

Chia sẻ