Những vụ nổ kỳ cục nhất, buồn cười nhất

,
Chia sẻ

Toilet nổ, thuốc lá nổ và tới ghế ngồi cũng nổ tung...Có rất nhiều trường hợp mà đồ vật phát nổ theo cách không ai ngờ.

Cá voi 50 tấn nổ tung, lòng mề bắn tung tóe

Một xác cá voi dự định được đưa tới phòng nghiên cứu đã nổ tung trên một con phố ở Đài Loan năm 2004, khiến người đi đường bị tưới máu và lòng mề cá từ đầu tới chân.

Con cá nhà táng, chết trên bãi biển và được đưa đi qua đường phố Đài Nam để nghiên cứu, đã nổ tung do khí tích tụ trong cơ thể đang phân hủy. Máu và lòng mề cá phủ kín vài chiếc ô tô và các khách bộ hành tò mò đứng gần đó, buộc cư dân và chủ các cửa hiệu tại nơi xảy ra sự cố phải đeo mặt nạ để dọn dẹp đống thịt thối.

Con cá voi nặng 50 tấn, dài 17m, là con cá lớn nhất được tìm thấy ở Đài Loan. Theo lịch trình, xác cá được đưa tới trường đại học Đài Nam, rồi được chuyển tới khu bảo tồn thiên nhiên Shi-Tsao để nghiên cứu. Để đưa tạo vật này lên xe tải chuyển tới đích, 50 công nhân được huy động, ba máy cần trục được sử dụng và tốn mất 13h để hoàn thành công việc.

Bất chấp vụ nổ ghê rợn này, số thịt xương còn lại của con cá vẫn đủ cho các nhà sinh vật học đại dương nghiên cứu.

Thuốc lá nổ, người hút bay 6 răng

Một nam giới người Indonesia đã mất 6 răng và bị khâu 51 mũi ở miệng sau khi điếu thuốc anh ta đang hút bất ngờ nổ. Andi Susanto, 31 tuổi, cho biết điếu thuốc nổ tung khi anh vừa hút vừa lái xe máy.

Andi đã nhận được khoản bồi thường 5 triệu rupiah (535 USD) trong vụ hòa giải ngoài tòa với nhà sản xuất thuốc lá - PT Nojorono Tobacco. Indonesia là một trong những thị trường lớn nhất của các nhà sản xuất thuốc lá trên thế giới, với hơn 60% nam giới hút thuốc.

Sau vụ nổ, Susanto cho biết, có ý định bỏ thuốc.

Ipod nổ tung, bé gái 11 tuổi và gia đình hoảng sợ

Ken Stanborough, 47 tuổi ở Liverpool- Anh, đã đánh rơi chiếc máy nghe nhạc Ipod Touch của con gái Ellie 11 tuổi. "Một tiếng xì vang lên. Tôi cảm thấy chiếc máy nóng lên trong tay và tôi cho rằng nó đã bốc khói". Ông Stanborough vứt thiết bị này ra ngoài cửa sau và chỉ trong vòng 30 giây, một tiếng bốp vang lên, một luồng khói lớn bốc lên.

Theo ông Stanborough, hãng Apple đã cố tìm cách bịt miệng hai cha con, đề nghị hoàn tiền chỉ cần giữ im lặng. Một loạt blogger đã đưa tin về hàng loạt vụ việc Ipod phát nổ, song nó chỉ liên quan tới các mẫu cũ của thiết bị chơi nhạc này.

Toilet phát nổ, dẫn tới vụ kiện 10 triệu USD

Một nam giới đã bị bỏng nặng khi một phòng xí di động phát nổ sau khi anh ta ngồi xuống và châm một điếu thuốc.

Hiện, John Jenkins, 53 tuổi và vợ Ramona Jenkins, 35 tuổi, ở Brave, Mỹ đang theo đuổi vụ kiện chống lại một nhà thầu và một công ty than với cáo buộc cẩu thả. Theo đó, đơn kiện của nhà Jenkins viết mặt, cổ, tay, thân mình và chân của ông này bị bỏng nặng sau khi điếu thuốc làm nổ khí methane bị rò rỉ từ một đường ống phía dưới toilet.

Ghế ngồi nổ, một thiếu niên thiệt mạng

Một thiếu niên 14 tuổi ở Trung Quốc đã chết khi ghế ngồi phát nổ, khiến những mảnh vụn kim loại đâm vào trực tràng và cuối cùng giết chết nạn nhân.

Nguyên nhân vụ nổ được cho là bình khí ở chân ghế - phần cho phép người dùng điều chỉnh cao thấp của ghế. Khí bị dồn ép khi bạn ngồi xuống ghế và tạo ra một năng lượng vừa đủ để đệm ghế ở dưới nổ tung và giết người? Một số người cho rằng việc như vậy không thể xảy ra.

Kẹo cao su nổ, một sinh viên khoa hóa chết

Sinh viên khoa hóa Vladimir Likhonos, 25 tuổi ở Ukraine đã chết tại nhà cha mẹ. Sau khi những người thân nghe thấy tiếng bốp rất lớn và đổ xô vào phòng của Likhonos, họ phát hiện phần dưới mặt của sinh viên này đã bị biến dạng mạnh do vụ nổ kẹo cao su, toàn bộ phần hàm bị nổ tung.

Các xét nghiệm pháp y với kẹo cao su cho thấy nó có chứa hóa chất chưa xác định được. Các nhà điều tra cho rằng sinh viên này có thói quen nhúng kẹo cao su vào bột acid citric nhưng trong tai nạn trên, Likhonos có lẽ đã nhúng nhầm kẹo vào một chất khác do hai loại bột giống nhau. Do đó, vụ nổ chết người đã xảy ra.

Lọ xịt nách nổ tung, một thiếu niên Chile bị thương

Một thiếu niên người Chile, 16 tuổi đã bị thương sau khi lọ xịt nách mà người này vừa mang vào phòng tắm tại nhà ở Santiago, phát nổ. Thiếu niên trên hiện vẫn ở trong bệnh viện tại Santiago vì những vết bỏng trên mặt.

Cha dượng của nạn nhân cho biết, bình xịt nách bất ngờ nổ tung sau khi chàng trai, cúi đầu và đặt nó lên giá. Phần mái và cửa sổ của phòng tắm bị vụ nổ hủy hoại. Mẹ của cậu thiếu niên đã báo cáo với cảnh sát đồng thời tuyên bố sẽ kiện nhà sản xuất sản phẩm xịt nách trên.

Máy giặt phát nổ

Gleen Johnson, tại St.Paul đã may mắn thoát nạn sau khi máy giặt nhà người này phát nổ dưới tầng hầm. Johnson đã cho xăng vào máy giặt để để tẩy một số quần áo dính dầu mỡ. Johnson cho biết, anh ta đã có kiểu tẩy quần áo này suốt 25 năm. Theo đó, sau khi đổ xà phòng, nước thì Johnson cho một ít xăng vào cùng.

Johnson là một nhà cơ khí và cho rằng đây là một mẹo nhỏ mà cha anh ta đã dạy từ lâu. Johnson định cho một ít xăng nhưng anh ta lại quá tay. Johnson nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên và bị nó táp thẳng vào người. Lửa liếm vào cả hai chân của Johnson và sức ép của vụ nổ khiến người này bắn khỏi phòng giặt là.
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ